Sis Thạch thão ơi
#31
Sis ơi T có ý kiến vầy : bây giờ mình gom đủ 5 người trước đi rồi chia ra lần hạt Mân Côi theo từng tuần mình chia một lần vào ngày chủ nhật . Trước hết là vậy đi để sau này nếu có người tham gia thì sẽ cộng vô . Sis quen trong này nhiều nên đứng ra chia đi , về sau nếu cần thì TT sẽ giúp . Mình cũng làm giống như hồi xưa ở trang CG ai có lời nguyện riêng thì đem vô để xin mọi người cùng giúp  Khờ thấy vậy được không ?
🌅 mỗi ngày tôi chọn một niềm vui 🌈
Reply
#32
(2019-05-25, 10:37 AM)Thạch Thảo Wrote: Sis ơi T có ý kiến vầy : bây giờ mình gom đủ 5 người trước đi rồi chia ra lần hạt Mân Côi theo từng tuần mình chia một lần vào ngày chủ nhật . Trước hết là vậy đi để sau này nếu có người tham gia thì sẽ cộng vô . Sis quen trong này nhiều nên đứng ra chia đi , về sau nếu cần thì TT sẽ giúp . Mình cũng làm giống như hồi xưa ở trang CG ai có lời nguyện riêng thì đem vô để xin mọi người cùng giúp  Khờ thấy vậy được không ?

Wow ... ý kiến hay quá đi ......

Khở ngu lắm ... nên ai có gì hay ... làm ơn chia sẽ cho Khờ học theo ...

Khờ cám ơn Thạch Thão góp ý hay ...
Thạch Thão chia nha .... Khờ hông có kham nỗi mấy cái chuyẹn đại sự được đâu ( ai rũ phá thì Khờ giõi ... chứ việc đàng hoàng Khờ tệ lắm )
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#33
(2019-05-25, 12:15 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Wow ... ý kiến hay quá đi ......

Khở ngu lắm ... nên ai có gì hay ... làm ơn chia sẽ cho Khờ học theo ...

Khờ cám ơn Thạch Thão góp ý hay ...
Thạch Thão chia nha .... Khờ hông có kham nỗi mấy cái chuyẹn đại sự được đâu ( ai rũ phá thì Khờ giõi ... chứ việc đàng hoàng Khờ tệ lắm )

Lạy Chúa, con muốn..... Nhưng thôi  Rollin Rollin

Thạch Thảo làm đi  10_point 10_point
Reply
#34
(2019-05-25, 01:25 PM)ILý Mạc Sầu Wrote: Lạy Chúa, con muốn..... Nhưng thôi  Rollin Rollin

Thạch Thảo làm đi  10_point 10_point

Phãi muốn rũ Khờ đi phá không ??? 

Không phãi thì nói coi Sầu muốn gì ... Rollin

Không nói là Khờ rũ Sầu đi phá đó ...
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#35
(2019-05-25, 01:33 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Phãi muốn rũ Khờ đi phá không ??? 

Không phãi thì nói coi Sầu muốn gì ... Rollin

Không nói là Khờ rũ Sầu đi phá đó ...

À há, xách kiếm đi phá Khờ ơi, nhưng Khờ đi trước nghen, quay lại ko thấy Sầu đâu là biết rồi  Rollin Rollin
Reply
#36
(2019-05-25, 01:37 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: À há, xách kiếm đi phá Khờ ơi, nhưng Khờ đi trước nghen, quay lại ko thấy Sầu đâu là biết rồi  Rollin Rollin

Quay lại không thấy Sầu đâu là Khờ mừng ...vì Sầu còn đũ can đãm chạy chón ...

Khờ sợ partner đi chung ... quay lại thấy sợ quá đái dầm và rớt kiếm chém chúng chân thì khỗ ... Khờ mất công băng bó ...

Rollin Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#37
(2019-05-25, 01:52 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Quay lại không thấy Sầu đâu là Khờ mừng ...vì Sầu còn đũ can đãm chạy chón ...

Khờ sợ partner đi chung ... quay lại thấy sợ quá đái dầm và rớt kiếm chém chúng chân thì khỗ ... Khờ mất công băng bó ...

Rollin Rollin Rollin

Lol Lol

Hôm nay ko đi chơi sao Khờ?
Reply
#38
(2019-05-25, 02:25 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Lol Lol

Hôm nay ko đi chơi sao Khờ?

Khờ đang làm giấy tờ ... làm xong mới được đi ra hồ ...

Bạn Khờ đang boating và jet ski bên ngoài
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#39
(2019-05-25, 02:28 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Khờ đang làm giấy tờ ... làm xong mới được đi ra hồ ...

Bạn Khờ đang boating và jet ski bên ngoài

Sướng ghê nơi  Biggrin

Thấy nick Thạch Thảo tự nhiên nhớ tới bài hát Mùa Thu Chết của Phạm Duy. Xưa nay Sầu ko biết có hoa Thạch Thảo, dựa theo nghĩa, cứ nghỉ Thạch Thảo là 1 loài cỏ dại mọc ra từ các cụm đá  Winking-face4
Reply
#40
(2019-05-25, 02:44 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Sướng ghê nơi  Biggrin

Thấy nick Thạch Thảo tự nhiên nhớ tới bài hát Mùa Thu Chết của Phạm Duy. Xưa nay Sầu ko biết có hoa Thạch Thảo, dựa theo nghĩa, cứ nghỉ Thạch Thảo là 1 loài cỏ dại mọc ra từ các cụm đá  Winking-face4

Thấy tên Thạch Thão thấy dễ thương ... 

Thấy girly
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply