Thứ 2 làm biếng
#1
PHÂN BIỆT TINH TẾ

- Quan tòa: Jerry Bowden, anh bị buộc tội là đã lái xe trong tình trạng say rượu . Anh có gì để bào chữa không?
- Bị cáo: Tôi vô tội! Tôi có năng khiếu phân biệt tinh tế. Chính nó cho tôi biết không hề say mà chỉ hơi thấm men.
- Quan tòa: Tòa án tôn trọng năng khiếu phân biệt tinh tế của anh. Tòa không phạt anh một tháng tù giam mà chỉ 30 ngày tù thôi.

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#2
Lol

CỦA AI ?!!?

Hai vợ chồng nọ ra tòa ly dị. Hai người có một đứa con chung. Tòa tuyên xử lỗi về người chồng. Do đó người vợ được nuôi con và người chồng phải cấp dưỡng hàng tháng.
Quan tòa hỏi người chồng:
- Anh có điều gì muốn nói nữa không?
- Tôi muốn nói là tòa đã bất công khi không cho phép tôi được nuôi con tôi.
- Anh căn cứ vào đầu mà nói như vậy?
- Thưa tòa, tôi xin phép được hỏi, khi ông bỏ một đồng xu vào cái máy bán nước giải khát rồi bấm nút. Một hộp Coca Cola rơi ra, thì hộp nước đó của ông hay vẫn còn là của cái máy?

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#3
Lol Lol Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#4
...thiếu ngủ. Tối qua lái xe về nhà bị lạc đường mất thêm 2hrs. chuyện chưa bao giờ xảy ra  vahidrk1
Reply
#5
(2019-05-13, 10:16 AM)Bee Wrote: PHÂN BIỆT TINH TẾ

- Quan tòa: Jerry Bowden, anh bị buộc tội là đã lái xe trong tình trạng say rượu . Anh có gì để bào chữa không?
- Bị cáo: Tôi vô tội! Tôi có năng khiếu phân biệt tinh tế. Chính nó cho tôi biết không hề say mà chỉ hơi thấm men.
- Quan tòa: Tòa án tôn trọng năng khiếu phân biệt tinh tế của anh. Tòa không phạt anh một tháng tù giam mà chỉ 30 ngày tù thôi.

Bị cáo: Tôi kháng án!  QuanToà Bee xử như vậy là không công bằng .Tôi có năng khiếu phân biệt tinh tế. Đang là tháng hai thì 30 ngày tù là không công bằng
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#6
(2019-05-13, 10:19 AM)TeaOla Wrote: Lol Lol Lol

Sis Tea , Bee nghĩ câu chuyện cái máy nước chắc do 1 anh nào đó còn ấm ức viết ra .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#7
(2019-05-13, 10:23 AM)Vâng Wrote: ...thiếu ngủ. Tối qua lái xe về nhà bị lạc đường mất thêm 2hrs. chuyện chưa bao giờ xảy ra  vahidrk1

Mr Vâng , năm 2019 , GPS đâu mà để đi lạc ?
Say hả Vâng ?

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#8
(2019-05-13, 10:23 AM)caothang Wrote: Bị cáo: Tôi kháng án!  QuanToà Bee xử như vậy là không công bằng .Tôi có năng khiếu phân biệt tinh tế. Đang là tháng hai thì 30 ngày tù là không công bằng

Anh Chuẩn ! Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#9
(2019-05-13, 10:17 AM)Bee Wrote: Lol

CỦA AI ?!!?

Hai vợ chồng nọ ra tòa ly dị. Hai người có một đứa con chung. Tòa tuyên xử lỗi về người chồng. Do đó người vợ được nuôi con và người chồng phải cấp dưỡng hàng tháng.
Quan tòa hỏi người chồng:
- Anh có điều gì muốn nói nữa không?
- Tôi muốn nói là tòa đã bất công khi không cho phép tôi được nuôi con tôi.
- Anh căn cứ vào đầu mà nói như vậy?
- Thưa tòa, tôi xin phép được hỏi, khi ông bỏ một đồng xu vào cái máy bán nước giải khát rồi bấm nút. Một hộp Coca Cola rơi ra, thì hộp nước đó của ông hay vẫn còn là của cái máy?

Quan toà: anh có chắc đồng xu đó là của anh không

bonus:

thằng tí thương con Lan , về đòi ba má cưới con Lan cho nó , má nó chịu còn ba nó một hai không được vì con Lan là anh em cùng cha khác mẹ với thằng tí

rồi thằng tí thương con Mai , Hồng , Cúc và đòi cưới mà cũng không được , vì mấy đứa nầy cũng như con Lan , cùng cha khác mẹ với thằng tí

thấy thằng tí thất tình quá tội nghiệp , má thằng tí đành nói huỵch tẹt là nó muốn lấy con nào cũng được vì nó không phải con ruột của ba nó

kết luận : thấy dzậy mà hỏng phải dzậy
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#10
(2019-05-13, 10:26 AM)Bee Wrote: Sis Tea , Bee nghĩ câu chuyện cái máy nước chắc do 1 anh nào đó còn ấm ức viết ra .

Tea có đứa bạn là con trai, him cũng đem câu chuyện này ra nói Rolling-on-the-floor-laughing4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#11
(2019-05-13, 10:28 AM)Bee Wrote: Mr Vâng , năm 2019 , GPS đâu mà để đi lạc ?
Say hả Vâng ?


say tình quá.?

Lái mấy chục năm rồi đâu cần đến GPS hả
Reply
#12
(2019-05-13, 10:32 AM)caothang Wrote: Quan toà: anh có chắc đồng xu đó là của anh không

bonus:

thằng tí thương con Lan , về đòi ba má cưới con Lan cho nó , má nó chịu còn ba nó một hai không được vì con Lan là anh em cùng cha khác mẹ với thằng tí

rồi thằng tí thương con Mai , Hồng , Cúc và đòi cưới mà cũng không được , vì mấy đứa nầy cũng như con Lan , cùng cha khác mẹ với thằng tí

thấy thằng tí thất tình quá tội nghiệp , má thằng tí đành nói huỵch tẹt là nó muốn lấy con nào cũng được vì nó không phải con ruột của ba nó

kết luận : thấy dzậy mà hỏng phải dzậy

Tiệm hoa chỉ bán 1 số loại hoa nên mỗi đứa con đều được đặt tên theo loài hoa mà mẹ của chúng được ba của chúng tặng để làm bằng chứng tình yêu và lòng chung thuỷ của họ nên chỉ có Huệ , Cúc Đào Mai Hồng Mận Quế , riêng mẹ của Tí lúc đó tiệm hoa đã đóng cửa nên được Ba của Tí dẫn về quê ăn thịt chuột . Nên ông mới có con trai nối dòng và đặt tên là Tí .

Biggrin

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#13
(2019-05-13, 10:39 AM)TeaOla Wrote: Tea có đứa bạn là con trai, him cũng đem câu chuyện này ra nói Rolling-on-the-floor-laughing4

Bạn của sis Tea chắc là cùng cảnh ngộ  Rolling-on-the-floor-laughing4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#14
(2019-05-13, 10:39 AM)Vâng Wrote: say tình quá.?

Lái mấy chục năm rồi đâu cần đến GPS hả

Cô nào làm Vâng ra nông nổi này ? 
Chứ không phải Vâng về thăm mạ được Mạ cưng và trở lại tuổi thơ nũng nịu nên   Hoang mang lạc lối về

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#15
(2019-05-13, 10:45 AM)Bee Wrote: Bạn của sis Tea chắc là cùng cảnh ngộ  Rolling-on-the-floor-laughing4

chắc vậy quá Rolling-on-the-floor-laughing4 Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply