Tình Yêu
#1




Tình yêu như 1 trò chơi khi 2 người yêu nhau mà dang dở không thành duyên , có kẻ thắng người thua , có người vui kẻ buồn hoặc 2 người đều đau khổ và đôi khi có 1 kết quả mỹ mãn đó là khi 2 người yêu nhau và có thể đến với nhau và trở nên vợ chồng . Cuộc đời bạn trải qua bao nhiêu cuộc tình là bấy nhiêu lần trái tim thổn thức và cõi lòng nát tan . yêu có, hận có , nhớ có giận hờn có và đó là mùi vị hương hoa của tình yêu của 1 cuộc tình đẹp hay dang dở . Đời không như là mơ do đó đôi khi bạn muốn được hạnh phúc trong tình yêu nhưng chưa chắc tình yêu sẽ đem lại cho bạn hạnh phúc mĩ mãn như ý bạn , đó còn tuỳ vào duyên phận mỗi người . Yêu nhau rồi xa nhau đó là điều đau khổ và làm cho con người ta có đôi khi ngàn đời khó quên và nỗi buồn khó phai và vết nứt khó hàn gắn . Nhưng cuộc sống của bạn không thể thiếu tình yêu , đó là viên thuốc thần dược tuyệt vời khiến cho cuộc đời bạn được tô đẹp bởi muôn màu sắc .

5.4.2019
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#2
Heavy-black-heart4
Vị ngọt đôi môi - Khi đang yêu người ta cảm nhận được vị ngọt ngào của tình yêu , 1 sức mạnh thần tiên khiến người ta điên đảo và làm bất cứ điều gì cho ngươi mình yêu ngay cả có người dám hy sinh cả tính mạng của mình vì người mình yêu , 1 điều khó có thể diễn tả về tình yêu - nhưng trong tình yêu liệu ai là người chân thành và ai là người giả dối ? và làm thế nào để biết ai chân thành với tình yêu của mình ? đó là 1 điều khó nói 



Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#3
Tình yêu ... ôi tình yêu .... sống trong đời ... gần như ai chẳng một lần ước vọng như thế .  Ít nhất cũng một lần mong mỏi ... sao cho mình tìm được người mình thương yêu và người đó cũng thương yêu lại mình luôn ... để rồi cả hai cùng nhau sống trăm năm hạnh phúc cho tới ngày răng long tóc bạc.

Chỉ giản dị vậy thôi mà có mấy ai được cái may mắn và diễm phúc đó đâu ?

Thế cho nên, trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai ... con người ta sẽ vẫn còn đau khổ vì bao cuộc tình lận đận dang dở. Và rồi con người ta sẽ vẫn còn tiếp tục đi tìm đi kiếm lấy cho mình một người bạn đời , tri kỷ ... một người tình trăm năm ...

Tôi đã sống những chuỗi ngày tẻ lạnh và cô đơn. Tim tôi cũng đã một thời bị rạn nứt ...


Giờ đây, tôi cũng đi tìm cho tôi một người bạn đời để làm nguồn an ủi trong những ngày tháng sắp tới ... và những ngày tháng còn lại ....



Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#4
Tình yêu đi đôi với tình phụ. Thôi, mình hông mê cho lắm.  Cheer
Reply
#5
Có người cho rằng : Tình yêu như 1 trò chơi

Đôi khi tình yêu như 1 trò chơi , chơi thật thì thua chơi đùa thì thắng  , đôi khi chúng ta yêu chân thật thì chúng ta lại là người thua .
Tình yêu cũng như 1 trò chơi cút mắc , chúng ta đeo đuổi nó thì nó chạy , càng theo đuổi nó thì nó càng chạy . vậy đấy tình yêu là như 1 trò chơi đầy tràn cảm xúc của yêu thương giận hờn nhung nhớ mong đợi và có những giây phút dường như vĩnh cửu trong hạnh phúc .

Tình Yêu như 1 trò chơi -1 cái game ,  Lúc mới bắt đầu ai cũng hứng thú theo đuổi . dần dần khi quá quen thuộc lại cảm thấy trò chơi không còn hứng thú như lúc ban đầu nữa. cũng từ đó mà buông bỏ dần dần. rồi ta quên mất hóa ra bản thân từng chơi một trò chơi như vậy... cũng như tình cảm. hóa ra đã từng có khoảng thời gian yêu thương như vậy.
 Để rồi 1 ngày chúng ta chợt nhận ra khoảng cách đã dần xa và đã không còn hàn gắn được .
Nếu bạn đang yêu hãy trân trọng những gì mình đang sở hữu bạn nhé ! và đừng bao giờ bỏ cuộc cho những gì bạn đang tìm kiếm .



Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#6
(2019-05-07, 10:13 AM)Vâng Wrote: Tình yêu đi đôi với tình phụ. Thôi, mình hông mê cho lắm.  Cheer

Theo tình , tình phụ . phụ tình , tình theo . bạn thà làm người tình phụ hay người bị phụ tình ?
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#7
(2019-05-07, 11:12 PM)Quê Mùa Wrote: Theo tình , tình phụ . phụ tình , tình theo . bạn thà làm người tình phụ hay người bị phụ tình ?

Tôi thì có căn bệnh nhát cáy nên ít khi nào đùa với fire.
Reply
#8
(2019-05-07, 11:34 PM)Vâng Wrote: Tôi thì có căn bệnh nhát cáy nên ít khi nào đùa với fire.

Chỉ viết theo nội dung bài bát không phải là tâm sự của mình . xin lỗi nếu làm bạn hiểu lầm   Smiling-face-with-halo4
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#9
(2019-05-11, 10:24 PM)Quê Mùa Wrote: Chỉ viết theo nội dung bài bát không phải là tâm sự của mình . xin lỗi nếu làm bạn hiểu lầm   Smiling-face-with-halo4

Hi sis QM, khỏe hông sis?  Hello [Image: dancing-rose.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#10
Ngày mai là ngày lễ của Những Người Mẹ , Ai sinh ra trên đời cũng có 1 người Mẹ , cho dù bạn là ai , một người vĩ đại , 1 vị thánh thần hay 1 vị lãnh đạo của mọi thời đại bạn đều có 1 người Mẹ 1 người cha , Tình thương Mẫu tử được coi là 1 tình thương đẹp nhất , một tình thương yêu vô điều kiện , 1 tình thương vô bờ bến , và là tình thương được coi là cao cả thành thật chung thành nhất của 1 người Mẹ dành cho những đứa con của mình , cho dù bạn phạm bất cư lỗi lầm nào , bạn chỉ cần đến cạnh người mẹ của bạn , cho dù lỗi lầm đó lớn bao nhiêu bạn được đều nhận được sự thứ tha . Đó là tình Mẹ  và tình Mẹ luôn cao cả và đẹp . 

Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con
Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa
Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo.
Ngoài kia, mùa Đông cây bàng lá đổ.

Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ
Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi
Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ ngồi xa vắng.
Nhìn cha, thương cha chí lớn không thành.

Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa
Trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơi
Mẹ ơi! Thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình.
Tuổi thơ như chiếc gối êm, êm cho tuổi già úp mặt.

Trèo lên dãy núi thiên thai ối a mẹ ngồi trông áng mây vàng
Mẹ ơi! Hãy dắt con theo ối a để con mãi mãi bên mẹ.
Mẹ ơi! Thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình.
Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ.

Trèo lên dãy núi thiên thai ối a mẹ tôi về đâu?
Ngàn năm mây trắng bay theo ối a mẹ ơi mẹ về đâu?




Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#11
(2019-05-11, 10:27 PM)Xí Xọn Wrote: Hi sis QM, khỏe hông sis?  Hello [Image: dancing-rose.gif]

Chào sis Xí Xọn , Hello thanks sis hỏi thăm ,QM khoẻ , còn sis sao rồi ?
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#12
Trong đời ít nhất mỗi người đã trải qua 1 lần yêu , và nếu bạn trải qua nhiều hơn 1 mối tình chắc chắn bạn đã 1 lần trải qua 1 mối tình lỡ làng , dang để lại trong tâm trí chúng ta những dư âm nuối tiếc , và khi chia tay thì chúng ta nếm mùi cay đắng của cuộc tình lỡ . Cuộc tình đã lỡ làng sẽ đem lại những cảm giác đau thương nhớ nhung và đau khổ tràn ngập những giọt nước mắt và đành vùi sâu tâm tư vào dĩ vãng .

bài hát Tình Lỡ  chia sẻ tâm trạng của người con gái với những vấn vương trong câu chuyện tình yêu, câu chuyện tình yêu cũ giờ chỉ cần dĩ vãng, chỉ còn lại dư âm mà thôi, tình yêu đáng lẽ phải ngọt ngào, phải đẹp mà sao lại chỉ mang đến những thương đau trong lòng người. Lời bài hát Tình lỡ đã mang tới cho khán giả nghe nhạc cảm xúc thực sự đồng cảm cùng với đó là giai điệu nhạc nghe nhiều chất chứa, giúp cho khán giả thêm phần thấu hiểu nỗi lòng của thân phận người con gái.



Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#13
Chúng mình như hai đường thẳng song song, cứ chạy mãi như thế cho đến hết cuộc đời này, chỉ bởi chúng mình đã có hạnh phúc của riêng mình.

Từ sau cái ngày đi công tác đó, em cảm thấy như trái tim mình lại trỗi dậy, lại khao khát nhớ mong, tình cảm của em như được hồi sinh trở lại. Em biết mình thật ngốc vì những gì anh đối với em chỉ như người đồng nghiệp với nhau thôi phải không anh?



Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#14
Hạnh Phúc ngọt ngào sâu lắng ,

Nói tới tình yêu hạnh phúc ngọt ngào, sâu lắng là những ca từ ngọt ngào thể hiện niềm vui, niềm hạnh phúc khi yêu và được yêu. Đó là những tình cảm, những cảm xúc đáng trân trọng theo ta suốt cuộc đời và trở thành những kỉ niệm đẹp nhất và ngọt ngào nhất. Với những ai đã một lần yêu thì chắc hẳn đã trải qua những cung bậc hạnh phúc – ngọt ngào đến cháy bỏng đúng không nào.


Hạnh phúc là thứ mọi người luôn hướng đến trong cuộc đời, thế hạnh phúc là gì, làm thế nào để có được hạnh phúc? Câu trả lời không phải ai cũng biết, và hẳn nhiên nó không tuyệt đối, có vô vàn cách trả lời cho câu hỏi lớn đó và hạnh phúc với mỗi người lại có một định nghĩa khác nhau. Cùng chia sẻ bai viết sau đây để kiểm nghiệm .

Những câu nói hay về tình yêu hạnh phúc là sự góp nhặt những nỗi niềm, những tình cảm ngọt ngào và yêu thương của một tình yêu nồng cháy.  Trong cuộc sống ai cũng mong muốn mình có một tình yêu trọn vẹn và hạnh phúc. Để đạt được điều đó cần có sự cố gắng, sự tin tưởng lẫn nhau. Cùng gửi tới người yêu của mình những câu nói hay về tình yêu hạnh phúc, những câu nói hay về tình yêu đẹp để yêu nhau và quan tâm nhau nhiều hơn nhé.
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#15
Có những niềm riêng làm sao nói hết 
Như mây như mưa như cát biển khơi 
Có những niềm riêng làm sao ai biết 
Như trăng trên cao cách xa vời vợi. 

Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt 
Như cây sau mưa long lanh giọt sầu 
Có những niềm riêng làm tim thổn thức 
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.



Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply