Câu chuyện của những giòng sông
#16
Bé 3 đang theo đọc dòng sông của anh QX.. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Uả mà dòng hay giòng đúng ta..? :face-with-finger-covering-closed-lips_1f92b:

Reply
#17
Đối với qx thì giòng sông hay dòng sông cũng như nhau và dùng lẫn lộn.

Chữ "giòng" nghe có vẻ trịnh trọng và văn chương cổ hơn là "dòng" nghe có vẻ miệt quê !?  Rolling-on-the-floor-laughing4

Nói chứ nếu đọc sách xưa, truyện cổ thì hồi xưa người ta hay viết là "giòng" sông. Thí dụ:  Giòng sông Thanh Thuỷ  - Nhất Linh.

Sau này phần lớn nguời ta viết là "dòng" sông. Bé 3 nói đúng.
Reply
#18
(2019-04-17, 04:31 PM)quexua Wrote: Đối với qx thì giòng sông hay dòng sông cũng như nhau và dùng lẫn lộn.

Chữ "giòng" nghe có vẻ trịnh trọng và văn chương cổ hơn là "dòng" nghe có vẻ miệt quê !?  Rolling-on-the-floor-laughing4

Nói chứ nếu đọc sách xưa, truyện cổ thì hồi xưa người ta hay viết là "giòng" sông. Thí dụ:  Giòng sông Thanh Thuỷ  - Nhất Linh.

Sau này phần lớn nguời ta viết là "dòng" sông. Bé 3 nói đúng. anh QX,


 anh QX,

 Bé 3 đoc truyên ké nhiều nhưng ít viết, vô đây viết....có khi bi confuse dùng từ đúng sai,

 Đôi khi nhìn nó hơi kỳ kỳ........thôi viết đai, ai ngứa mắt sẽ giúp sửa dùm... Grinning-face-with-smiling-eyes4



 Chừng nào anh rảnh, có thể viết về dòng sông đi qua khúc ngoặc, rôi làm cách nào anh lách đươc nó ....để đi tiếp... Biggrin

Reply
#19
(2019-04-17, 04:46 PM)Be 3 Wrote:  anh QX,

 Bé 3 đoc truyên ké nhiều nhưng ít viết, vô đây viết....có khi bi confuse dùng từ đúng sai,

 Đôi khi nhìn nó hơi kỳ kỳ........thôi viết đai, ai ngứa mắt sẽ giúp sửa dùm... Grinning-face-with-smiling-eyes4



 Chừng nào anh rảnh, có thể viết về dòng sông đi qua khúc ngoặc, rôi làm cách nào anh lách đươc nó ....để đi tiếp... Biggrin

Bé 3 ơi, 

Thật ra qx cũng không viết gì hay hơn Bé 3 đâu, chỉ là viết đại thôi ...   Nhưng qx cũng đọc khá nhiều sách hồi xưa, để ráng tìm hiểu những điều mình tò mò.

Chà, những điều bé 3 hỏi có vẻ hơi khó đa ..  Rollin  Để qx suy nghĩ rồi trả lời, nhưng nếu bé 3 có hint hay bí quyết nào để lách khi đi qua khúc ngoặc thì mách nước qx nhé ...  Cheer
Reply
#20
(2019-04-15, 03:38 PM)Mimo Wrote: Dòng sông tuổi thơ..




Bài hát Dòng sông tuổi thơ hay thấm thía ... cám ơn Mimo .. làm qx nhớ tuổi thơ cũng có chiều xuồng ở dưới quê giống cô bé đó ...  :full-moon-with-face4:
Reply
#21
Giòng sông ở mặt đất thường chỉ chảy theo một hướng duy nhất, đó là hướng dốc xuống thấp nhất, tức là chảy theo cách tối ưu, ... cách hay nhất, dể dàng nhất.

Thêm một ghi chú:  qx thường viết là giòng sông, vì chữ "dòng" làm qx liên tưởng tới  "Dòng tu, nhà dòng, dòng dõi hoàng tộc, dòng phan xi cô, dòng đông các cô, ... (có nghĩa là lineage, còn gọi là tông phái.)"

Giòng sông tâm tư không chảy theo một hướng duy nhất, không chảy theo hướng tối ưu, mà lại chảy tùy tiện muốn chảy sao thì sao. Có lẻ tùy theo thời tiết trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu, nên lúc thì chảy như thác đổ, lúc thì chảy như giòng suối, lúc thì đứng như sông tù ?

Giòng sông tâm tư không chảy theo hướng tối ưu được, khi gặp khúc ngoặc không lách được, một phần có lẻ vị sự obsession, bám víu vào cái đúng sai.  Tâm tư của ta thường đặt nặng vào cái Đúng Sai trong mọi việc mình làm, trong cách mình nhìn chung quanh, và mình muốn thay đổi, muốn sửa đổi những gì không đúng theo ý mình.

Lấy thí dụ, một người khi làm việc gì một mình, họ thường không nghĩ đến đúng sai, vì trong thâm tâm, họ luôn nghĩ rằng họ làm đúng.  Nhưng khi người đó thấy người khác làm điều gì đó một cách khác đi, hay suy nghĩ , lời nói khác đi, thì họ muốn chỉnh sửa người kia .. Vì họ nghĩ rằng người kia làm sai ...  Tôi thấy tôi đúng, tôi thấy cô sai. Tôi sẽ sửa để cho cô làm đúng.

Vấn đề là cái "đúng, sai" của một giòng tâm tư, có thật sự là một sự đúng sai "chân chính,"  hay chỉ là sự đúng sai theo cá nhân của giòng tâm tư đó?  Có lẻ thông thường là chỉ đúng sai theo quan niệm của cá nhân đó, chứ không phải là sự đúng sai có chân giá trị, tức là có giá trị thật sự, hay tuyệt đối.  

Nói tóm lại, trên thế gian này, sự suy nghĩ của mỗi cá nhân đều có tính chất chủ quan, cá nhân một chiều, và không có người nào đúng hoàn toàn tuyệt đối. Do đó sự đánh giá, "phán xét" của họ đối với người khác về sự Đúng Sai cũng chỉ có tính cách cá nhân.  Đức Giáo Hoàng, đúng đối với người Công Giáo, nhưng có thể sai đối vơi Giao Điểm hay những người có thành kiến với CG và những người không tin Chúa, Krishnamurti chẳng hạn.  Ngài Đạt Lai Lạt Ma có thể đúng và đáng kính đối với PG Tây Tạng nhưng những gì ngài nói có thể không đúng đối với những người không theo PG Tây Tạng.

Không có ai đúng tuyệt đối với tất cả mọi người. Cũng không có ai hoàn toàn sai trong ánh mắt toàn thể con người. Người này chống thì có người kia ủng hộ. One man junk is another man treasure. Rác rưởi đối với người này có thể lại là kho tàng của người khác. Cho dù người đó có là một người tiếng tăm vang lừng, một tổng thống, hay là một giáo chủ của tôn giáo, một người được gọi là chân sư chẳng hạn, rốt cuộc rồi cũng chỉ là một cá nhân, với sự suy tư của một cá nhân. Ai rồi cũng có lúc sẽ sai.  To err is human. Ai dám nói rằng mình đúng hoàn toàn, và đúng mãi mãi ?

Nói tóm lại, đừng nghĩ rằng mình luôn luôn đúng, và người khác hoàn toàn sai nếu họ khác mình. Vì mỗi giòng tâm tư chảy khác nhau, và mỗi giòng nước đều có tính chủ quan. Những gì mình thấy đúng chỉ là đúng với cá nhân mình. Nhưng chưa chắc nó đã có giá trị tuyệt đối.   Hãy chuẩn bị tinh thần và tự hỏi rằng, "Nếu tôi sai thì sao?  What if I am wrong?"
Reply
#22
(2019-04-17, 03:38 PM)quexua Wrote: Những lúc ngồi câu cá hay bắt chiếc ghế, trải cái khăn trên cát rồi ngồi nhìn mặt nước nhấp nhô, phản chiếu ánh sáng ... 

Có lẻ lúc đó giòng sông tâm tư và giòng sông, mặt nước bên ngoài hoà lẫn với nhau .. nên giòng sông trong lòng cũng gợn sóng tràn trề?

qx chỉ mới nói 1/3 những gì mình muốn nói ...  Tâm trạng của Khờ là gì? Có thể chia sẻ hay giải bài toán cho qx nghe được chăng?  Rolling-on-the-floor-laughing4

Để tui trải cái khăn ra ngồi xuống đất chống tay nghe đây

Anh quê , 

Khờ đang lót rơm ngồi nghe thầy quê lên bục ....mà sao thầy quê lại lôi Khờ ra bắt Khờ lấy rìu múa rối trước mặt thợ vầy nè .....

Ok ...cho Khờ xin vài phút đễ suy nghĩ ....và diễn đạt tâm tư cũa mình ngày hôm nay ....

Cám ơn anh quê ... Innocent

Khờ xin chào chị Bé 3 , chị bé Mimo ...và toàn thễ anh chị em nha ....

Hello Hello Hello Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#23
Nói tới dòng sông ...tự nhiên Khờ liên cãm đến 1 bài hát có câu : có 1 dòng sông chãy dài trong nỗi nhớ ....nhà anh bên lỡ ....nhà em ỡ bên bồi .......

Sông hay hồ cũng đều có 1 bên lỡ ....1 bên bồi ...vì sao ? vì đó là do thuỹ triều lên xuống và chiều gió khiến nước cuốn bùn đất cát đẫy về bồi đắp cho 1 bên màu mỡ phù sa .........nói đến thuỹ triều thì phãi nói đến định luật tự nhiên cũa thiên nhiên vũ trụ do đấng tạo hoá tối cao đã sáng tạo ra là như thế ......do sức hút cũa quã địa cầu mà hình thành .....

vì thế ....đời sống chúng ta ....mỗi một con người chúng ta cũng như 1 dòng sông ....cũng do đấng tạo hoá an bài .....đời có đuợc ...có mất ....có vui có buồn .....có sướng có khỗ ....có lỗi lầm có tha thứ ...vv và vv .....đễ bù trừ ...và nhờ vào sự bù trừ đó đễ hình thành 1 cuộc đời có đũ mùi vị đắng cay vui buồn sương khỗ ....( trong đạo Phật thì những điều bù trừ này có liên quan đến nghiệp ) 

Tất cã những yếu tố đó ....đều phụ thuộc vào hoàn cãnh thời gian không gian và những ãnh hưỡng xung quanh trong 1 xã hội môi trường sống mỗi ngày cũa riêng mỗi con người ....do sự hấp thụ khác nhau ....hiễu biết vấn đề khác nhau ...suy nghĩ khác nhau ....mà tạo nên mỗi việc thì mỗi người hành động và xuất khẫu - nói lên lời nói ..... cư xữ ....xữ sự việc khác nhau .........

Quan trọng nhất chính là bắt đầu từ cái gia đình cũa mình ..sự giáo dục con cái cũa cha mẹ .......gia đình có cha có mẹ có anh chị em ...khi ta còn nhõ dại thơ ấu ....tất cã những hành động lời ăn tiếng nói chúng ta học từ gia đình .....sau đó khi ta đến trường thì có bạn bè thầy cô ...chòm xóm ....

do đó ...1 con người nếu có thễ buông lời khiếm nhã thì họ phãi ỡ trong 1 gia đình có cha mẹ nói những lời khiếm nhã ....1 đứa bé lớn lên ..cha mẹ ăn nói nhẹ nhàng và luôn dạy dỗ nó ....thì nó không thễ buông lời khiếm nhã ....cũng như cha mẹ hút thuốc uống rượu cờ bạc xì ke thì cơ hội con cái học theo những thói quen xấu rất cao ....

cũng tưa như 1 dòng sông ..nếu nó được thượng Đế an bài đặt đễ vào đất nước văn minh ...có những con người văn minh ...thì sự tự giác cũa mỗi cá nhân sẽ dữ gìn dòng nước con sông đó đươc sạch sẽ ....ngược lại nếu con sông được thượng đế an bài vào những nơi lạc hậu ....thì sự dơ bẫn rác rưỡi nước tù ao đọng sẽ trỡ nên khó ngữi và tạo ra nhiều chất khoáng độc hại ......

vì Thế ....trên thế gian này ....mọi sự đuợc hình thành .....mọi việc xãy ra đều có 1 lý do nào đó ....mà chúng ta con mắt người thường chưa thễ nhìn thấu và khám phá .....đời sống cũa chúng ta là những chuỗi ngày trãi nghiệm đễ chúng ta tìm hiễu phát minh ...tìm tòi và khám phá không ngừng ...... con người chúng ta luôn luôn học hõi khong ngừng và cùng nhau vượt qua và khám phá những điều bí ẫn thần kì vi diệu ngày một tiến xa hơn ......

Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#24
(2019-04-17, 04:46 PM)Be 3 Wrote:  anh QX,

 Bé 3 đoc truyên ké nhiều nhưng ít viết, vô đây viết....có khi bi confuse dùng từ đúng sai,

 Đôi khi nhìn nó hơi kỳ kỳ........thôi viết đai, ai ngứa mắt sẽ giúp sửa dùm... Grinning-face-with-smiling-eyes4



 Chừng nào anh rảnh, có thể viết về dòng sông đi qua khúc ngoặc, rôi làm cách nào anh lách đươc nó ....để đi tiếp... Biggrin

bạn Bé3 , bạn QX


theo thiển ý :

ko thấy thì dùng "gi" , thấy thì dùng "d"

giòng giống , giòng lịch sử , theo giòng sự kiên ......

dòng sông
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#25
(2019-04-17, 11:21 PM)quexua Wrote: Bài hát Dòng sông tuổi thơ hay thấm thía ... cám ơn Mimo .. làm qx nhớ tuổi thơ cũng có chiều xuồng ở dưới quê giống cô bé đó ...  :full-moon-with-face4:

Anh QX, ngồi tra YouTube có mấy cô hát bài này Thu Phương, Mỹ Tâm, Mỹ Linh.
Mấy cô kia thì hát trên sân khấu có thể hay hơn nhưng sao cái cảnh không hợp nên chọn cô Mỹ Linh thì lại có cái video hình trẻ em tắm trên dòng sông quê mà naked 100% nhìn phản cảm quá. Còn các cô HN thì giọng cô ML là có tình cảm sâu lắng nhất, còn các cô Thanh Lam, Hông Nhung, Thu Hà...hát thì có giọng nội lực nhưng lại không có cái lắng đọng như ML...nhớ hồi đó nghe ML hát bài "Chị tôi" là lại buồn nức nở... Crying-face4

Reply
#26
Mm nghĩ "dòng" hay "giòng" đều đúng... có lẻ sau này dùng "dòng sông" nhiều hơn.
Thôi kệ cái này không phải sai lỗi chính tả Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  ...giờ thì viết theo kiểu model nào đây... Lol

Reply
#27
Hello  tất cả 

Mình vô đọc ké thôi...

Ko có ý kiến gì  Biggrin

Reply
#28
Quote:Vấn đề là cái "đúng, sai" của một giòng tâm tư, có thật sự là một sự đúng sai "chân chính,"  hay chỉ là sự đúng sai theo cá nhân của giòng tâm tư đó?  Có lẻ thông thường là chỉ đúng sai theo quan niệm của cá nhân đó, chứ không phải là sự đúng sai có chân giá trị, tức là có giá trị thật sự, hay tuyệt đối.  

Nói tóm lại, trên thế gian này, sự suy nghĩ của mỗi cá nhân đều có tính chất chủ quan, cá nhân một chiều, và không có người nào đúng hoàn toàn tuyệt đối. Do đó sự đánh giá, "phán xét" của họ đối với người khác về sự Đúng Sai cũng chỉ có tính cách cá nhân.  Đức Giáo Hoàng, đúng đối với người Công Giáo, nhưng có thể sai đối vơi Giao Điểm hay những người có thành kiến với CG và những người không tin Chúa, Krishnamurti chẳng hạn.  Ngài Đạt Lai Lạt Ma có thể đúng và đáng kính đối với PG Tây Tạng nhưng những gì ngài nói có thể không đúng đối với những người không theo PG Tây Tạng.

Không có ai đúng tuyệt đối với tất cả mọi người. Cũng không có ai hoàn toàn sai trong ánh mắt toàn thể con người. Người này chống thì có người kia ủng hộ. One man junk is another man treasure. Rác rưởi đối với người này có thể lại là kho tàng của người khác. Cho dù người đó có là một người tiếng tăm vang lừng, một tổng thống, hay là một giáo chủ của tôn giáo, một người được gọi là chân sư chẳng hạn, rốt cuộc rồi cũng chỉ là một cá nhân, với sự suy tư của một cá nhân. Ai rồi cũng có lúc sẽ sai.  To err is human. Ai dám nói rằng mình đúng hoàn toàn, và đúng mãi mãi ?

Nói tóm lại, đừng nghĩ rằng mình luôn luôn đúng, và người khác hoàn toàn sai nếu họ khác mình. Vì mỗi giòng tâm tư chảy khác nhau, và mỗi giòng nước đều có tính chủ quan. Những gì mình thấy đúng chỉ là đúng với cá nhân mình. Nhưng chưa chắc nó đã có giá trị tuyệt đối.   Hãy chuẩn bị tinh thần và tự hỏi rằng, "Nếu tôi sai thì sao?  What if I am wrong?"

Chào Quêxua,

Qx viết như vậy tôi đọc xong là confused.
Như QX viết thì lời Chúa Jesus giảng/nói cũng có khi đúng và sai. Tức là bản thân Chúa Jesus cũng bất toàn, cũng có lúc sai lầm, right?
....

PS. Sẵn dịp nói chuyện với QX ở đây, nay mai rảnh rỗi có thể thầy chỉ cho tôi cách thức Remix một bài nhạc được không? Tôi vừa có downloaded 1 software mà, tự hỏi làm thế nào, chọn những funtions nào để Remix một bài hát như là thay đã từng remix bài hát của SB. Thank you very much.


Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#29
(2019-04-18, 12:44 AM)quexua Wrote: Giòng sông ở mặt đất thường chỉ chảy theo một hướng duy nhất, đó là hướng dốc xuống thấp nhất, tức là chảy theo cách tối ưu, ... cách hay nhất, dể dàng nhất.

Thêm một ghi chú:  qx thường viết là giòng sông, vì chữ "dòng" làm qx liên tưởng tới  "Dòng tu, nhà dòng, dòng dõi hoàng tộc, dòng phan xi cô, dòng đông các cô, ... (có nghĩa là lineage, còn gọi là tông phái.)"

Giòng sông tâm tư không chảy theo một hướng duy nhất, không chảy theo hướng tối ưu, mà lại chảy tùy tiện muốn chảy sao thì sao. Có lẻ tùy theo thời tiết trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu, nên lúc thì chảy như thác đổ, lúc thì chảy như giòng suối, lúc thì đứng như sông tù ?

Giòng sông tâm tư không chảy theo hướng tối ưu được, khi gặp khúc ngoặc không lách được, một phần có lẻ vị sự obsession, bám víu vào cái đúng sai.  Tâm tư của ta thường đặt nặng vào cái Đúng Sai trong mọi việc mình làm, trong cách mình nhìn chung quanh, và mình muốn thay đổi, muốn sửa đổi những gì không đúng theo ý mình.

Lấy thí dụ, một người khi làm việc gì một mình, họ thường không nghĩ đến đúng sai, vì trong thâm tâm, họ luôn nghĩ rằng họ làm đúng.  Nhưng khi người đó thấy người khác làm điều gì đó một cách khác đi, hay suy nghĩ , lời nói khác đi, thì họ muốn chỉnh sửa người kia .. Vì họ nghĩ rằng người kia làm sai ...  Tôi thấy tôi đúng, tôi thấy cô sai. Tôi sẽ sửa để cho cô làm đúng.

Vấn đề là cái "đúng, sai" của một giòng tâm tư, có thật sự là một sự đúng sai "chân chính,"  hay chỉ là sự đúng sai theo cá nhân của giòng tâm tư đó?  Có lẻ thông thường là chỉ đúng sai theo quan niệm của cá nhân đó, chứ không phải là sự đúng sai có chân giá trị, tức là có giá trị thật sự, hay tuyệt đối.  

Nói tóm lại, trên thế gian này, sự suy nghĩ của mỗi cá nhân đều có tính chất chủ quan, cá nhân một chiều, và không có người nào đúng hoàn toàn tuyệt đối. Do đó sự đánh giá, "phán xét" của họ đối với người khác về sự Đúng Sai cũng chỉ có tính cách cá nhân.  Đức Giáo Hoàng, đúng đối với người Công Giáo, nhưng có thể sai đối vơi Giao Điểm hay những người có thành kiến với CG và những người không tin Chúa, Krishnamurti chẳng hạn.  Ngài Đạt Lai Lạt Ma có thể đúng và đáng kính đối với PG Tây Tạng nhưng những gì ngài nói có thể không đúng đối với những người không theo PG Tây Tạng.

Không có ai đúng tuyệt đối với tất cả mọi người. Cũng không có ai hoàn toàn sai trong ánh mắt toàn thể con người. Người này chống thì có người kia ủng hộ. One man junk is another man treasure. Rác rưởi đối với người này có thể lại là kho tàng của người khác. Cho dù người đó có là một người tiếng tăm vang lừng, một tổng thống, hay là một giáo chủ của tôn giáo, một người được gọi là chân sư chẳng hạn, rốt cuộc rồi cũng chỉ là một cá nhân, với sự suy tư của một cá nhân. Ai rồi cũng có lúc sẽ sai.  To err is human. Ai dám nói rằng mình đúng hoàn toàn, và đúng mãi mãi ?

Nói tóm lại, đừng nghĩ rằng mình luôn luôn đúng, và người khác hoàn toàn sai nếu họ khác mình. Vì mỗi giòng tâm tư chảy khác nhau, và mỗi giòng nước đều có tính chủ quan. Những gì mình thấy đúng chỉ là đúng với cá nhân mình. Nhưng chưa chắc nó đã có giá trị tuyệt đối.   Hãy chuẩn bị tinh thần và tự hỏi rằng, "Nếu tôi sai thì sao?  What if I am wrong?"

Bỡi chúng ta cho dù học cao hiễu rộng ....nhưng dù gì chúng ta vẫn là phạm nhân .....1 người tầm thường ....hết sức tầm thưởng ......do đó chúng ta vẫn có sai lầm ....lúc đúng lúc sai ......cho nên chúng ta không ngừng hộc hõi và trãi nghiệm  Đễ bãn thân mình ngày một khá hơn ....
Cám ơn anh quê chia sẽ ....rất ý nghĩa .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#30
(2019-04-18, 09:58 AM)caothang Wrote:
bạn Bé3 , bạn QX


theo thiển ý :

ko thấy thì dùng "gi" , thấy thì dùng "d"

giòng giống , giòng lịch sử , theo giòng sự kiên ......

dòng sông

Bạn Cao Thang

Đây là một nhận xét rất có lý, về cách dùng hai chữ trên.  Tui sẽ dùng thữ giống như bạn đề nghị trong vài posts tới ...

Tại sao không thấy thì dùng  "gì "  mà thấy thì dùng  "dê "  ??

Ngược lại có được không?   :thinking-face4:

Rollin
Reply