Phù Sinh Mộng
#61
(2019-04-28, 10:20 AM)anatta Wrote: Đạo lý, tam giáo thì cổ là phải rồi. Wink

ihihihihi...Anh còn đổ dầu vào lửa nữa hả hả hả??????...Tía nói THL là "bà cụ non" áh! Tam Giáo Lý nầy có cái hay là nói về cuộc sống thực tại; đạo đức làm người; kính trên nhường dưới; sự hoà đồng bao dung; nhu cương tuỳ duyên; và sự trải nghiệm khi thiền của các thiền sư..etc., Nên THL nghĩ đó cũng là những điều hay mà mình cần học hỏi hầu sau nầy tới sát na đó thì lấy ra xài...góp gió thành bão đẩy con thuyền vào chốn hư vô.  Innocent


Không biết có trở về thời nguyên thuỷ ban sơ hay không thì không có gì bảo đảm. Đặt giả dụ mình nghĩ rằng à khi trở về thời nguyên thuỷ chắc là xã hội an lạc thanh bình, nhưng nếu bản thân mình vẫn thường bị pháp uế nhiễm (tham sân si) khống chế thì tâm hồn đâu được hạnh phúc. Tương tự như thế, tâm trí thường bị pháp uế nhiễm sai sử vào thời hiện tại bây giờ thì đời sống của mình cũng y chang vậy. Điều quan trọng là làm sao mình có thể điều phục, uốn nắn tâm của mình, thì hoạ chăng tìm được sự an bình. Phần nói về cách thức "tu tập ngắn" trong video mà anh đề cập trong post vừa qua đó, hy vọng một ngày nào đó khi THL bị quẩn trí, ưu não, tâm tư xáo trộn...  mà không thể nào thoát ra được, thì khi THL nhớ lại đã từng nghe đoạn video ngắn này, biết đâu có thể gợi ý cho THL một con đường để điều phục và ổn định tâm hồn mình.(!)

THL nghe anh nhắc tới "tu tập ngắn" nầy vài lần chắc là có điều chi thú vị mà anh muốn chia sẻ với THL...vậy để thong thả là THL nghe lại rồi nghiền ngẫm sao anh há?  Wink


Dạ, THL cảm ơn anh đã chia sẻ ý nghĩ của riêng mình về "sự trở lại cái thuở ban sơ và pháp uế nhiễm". THL xin tiếp nhận ý kiến và embedded trong bộ não để dành khi nào cần thiết thì lấy ra xài/đối chứng. Trở về với chơn tâm vì vạn vật vô thường nầy thì THL có trải nghiệm chút chút về phần buông bỏ, sẵn dịp kể anh nghe há? Có vài chuyện nho nhỏ có dính líu tới tình cảm và tiền bạc; THL thử nghiệm với tâm là buông bỏ hoàn toàn thì những cái nầy nó lại quay ngược chạy trở lại rượt theo THL mà còn intense hơn lúc trước; làm cho THL mê mẩn lún lần sâu vào, đến khi vấp té thì trái tim và bộ óc đau kinh khủng. Cứ qua lại vài lần thì THL ngẫm ra là "Ừm! Có phải ngoại cảnh đang testing chơn tâm của THL không? Tại sao lúc THL muốn buông xuống thì nó lại chạy theo và khi THL bị trong vòng mê thì lại bị rớt thấm đau?" Vì vậy mà THL rút ra được bài học là cứ tuỳ duyên; không buông bỏ mà cũng không tham sân si dẫn dắt tới u mê; khi duyên tới thì xuôi theo nguồn mà làm/sống hết mình; khi duyên tận thì buông hẳn không quyến luyến tiếc thương hay regret about it. Anh có ý kiến gì với trải nghiệm nầy của THL không? Khi rảnh 88888888 nếu anh cảm thích nghen?  Cheer

Bây giờ relax một chút. Mời THL nghe bài hát Xin Còn Gọi Tên Nhau của nhạc sĩ Trường Sa. Bài hát này anh đã post bên thread của anh Ca Hồi đôi hôm trước.


Xin Còn Gọi Tên Nhau
Sáng tác: Trường Sa

[Image: musical-note_1f3b5.png]

https://picosong.com/wE9He/

[Image: musical-note_1f3b5.png]

Thanks anh for taking time để recorded. Bài nầy chưa được chỉnh chu lắm anh ha? Hổm nghe anh nói đang chỉnh cái earphones gì đó...hình như kỳ nầy hơi bị rè hơn thì phải...và bài nầy chưa "mùi mẩn" cho lắm. Chỉ là ý kiến từ tâm...đừng giận lẫy mà bỏ hát và rượt THL vì ý kiến ý cò nầy nha! THL chỉ nói những gì mình suy nghĩ có thể đúng hoặc sai...hihihihi....nhưng khen/chê trái với lòng thì THL làm không được. Hổm THL cũng chê anh Quê cái ảnh hông cho nghe hát nữa...kekekeke.... ba8

Musical-note_1f3b5 Tulip4 Musical-note_1f3b5
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#62
Tiểu Hồ Ly,

Đoạn video ngắn đó không có gì siêu phàm đặc biệt mà là những lời pháp thực tế. Đã quen với THL hồi trước nên anh hiểu những gì THL ưa thích, và những điều này anh cũng đã từng có kinh nghiệm qua nhưng không đi đến đâu. Không khéo lại khiến mình sinh ảo tưởng.

Về đoạn thử nghiệm của THL thì anh đọc mà thấy có chút tếu tếu. Biggrin Sự buông bỏ mà thử nghiệm được sao? Cái này là do trí óc suy tư rồi tự đặt ra cái gọi là buông bỏ mà bản thân thì chưa kinh nghiệm thực sự trạng thái buông bỏ này. Có thể nói cái buông bỏ mà THL thử làm là dạng thay đổi cảnh thôi. Thí dụ như mình thấy cảnh gì không vui thì mình bỏ đi và tìm cảnh khác vừa ý thoải mái để nhìn vậy. Như thế, nay mai THL gặp lại cảnh mà không thích đó thì cũng bực bội hay không vui, hay chán nản như thường. Đổi cảnh là trạng thái đối đãi.

Đúng như Lão Tử đã nói: "Hòng muốn đè nén nó, là làm cho nó mạnh thêm lên. Hòng muốn thu rút nó là làm cho nó bành trướng thêm lên..."

Còn về sau đó THL thay đổi bằng cách ứng xử tuỳ duyên thì anh lại nhận thấy sự ứng xử này giống như là -- nói kiểu giang hồ cho vui -- "gặp đâu chơi đó, đụng đâu là dớt đó." Lol Vì khi cảnh mà THL gọi là tuỳ duyên đó đã hết thì chưa chắc THL có thể buông hẳn mà không luyến tiếc-- ARE YOU SURE? Nói cách khác cảnh duyên đó cũng còn tuỳ. Nếu những chuyện thông thường, người quen thông thường với những việc thường tình mà THL gặp phải thì có thể THL buông được. Nhưng những việc mà có liên quan đến tình cảm, đến danh dự bị tổn thương, tài lợi bị mất mát nặng nề xảy đến với THL thì anh nghĩ không dễ gì THL buông hắn mà không nhớ nhung luyến tiếc khi duyên đó tận. Có buông bỏ được hoạ chăng phải mất một thời gian dài khi tâm tư đã trải qua những trạng thái cay đắng, sầu bi, khổ não .v.v... Cũng chưa hẳn là buông bỏ được hoàn toàn khi mai sau này gặp lại cảnh cũ duyên cũ.


----

Về bài nhạc mà THL cảm thấy không mùi mẫn thì anh đành chịu không thể thoả mãn yêu cầu mỗi bài đều mùi mẫn như ý THL. Lần trước sau khi post bài nhạc VDMTNT, thì anh không post nhạc thêm vào thread này, nhưng THL nhắn nhủ với anh là tưởng sẽ nghe anh ngân nga mỗi tuần (post vào thread này) nếu anh có hát và post ở đâu đó. Nên anh mới chìu THL và post thêm ở đây, dù rằng bài nhạc XCGTN đã posted bên thread của anh Cá Hồi -- mà THL lại chẳng chịu vào đó nghe nếu thích. (???) Và vì dựa trên lý do THL không cảm thấy mùi mẫn nên anh sẽ post những bài anh đã và sẽ hát góp vui với thành viên ở thread của anh Cá Hồi ở VB hay nơi website khác mà không chuyển nó post thêm một lần nữa vào đây. Vậy là hợp lý và THL không phiền hà nữa, phải không.

Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#63
(2019-05-08, 03:44 PM)anatta Wrote: Về bài nhạc mà THL cảm thấy không mùi mẫn thì anh đành chịu không thể thoả mãn yêu cầu mỗi bài đều mùi mẫn như ý THL. Lần trước sau khi post bài nhạc VDMTNT, thì anh không post nhạc thêm vào thread này, nhưng THL nhắn nhủ với anh là tưởng sẽ nghe anh ngân nga mỗi tuần (post vào thread này) nếu anh có hát và post ở đâu đó. Nên anh mới chìu THL và post thêm ở đây, dù rằng bài nhạc XCGTN đã posted bên thread của anh Cá Hồi -- mà THL lại chẳng chịu vào đó nghe nếu thích. (???) Và vì dựa trên lý do THL không cảm thấy mùi mẫn nên anh sẽ post những bài anh đã và sẽ hát góp vui với thành viên ở thread của anh Cá Hồi ở VB hay nơi website khác mà không chuyển nó post thêm một lần nữa vào đây. Vậy là hợp lý và THL không phiền hà nữa, phải không.

Cheer

Smiling-face-with-halo4  Anh giận THL rồi hén??????....hihihihihi....THL nói vậy đâu phải chê anh hát đâu nà...mà ý là muốn càng ngày anh hát càng hay sau khi chỉnh sửa những lỗi nho nhỏ chớ bộ hà! THL xin lỗi, nhiều khi sự thật hay phật lòng...mà THL thì cứ nhè sự thật mà phang ra...hihihihi...Thoai cho THL vuốt giận đê...THL ít khi lang thang vòng vòng nên mới nhờ anh khi nào post thì quăng vào đây cho THL nghe chung với ...vả lại tánh THL làm biếng mà...hihihi...

Thì hổng mùi mẫn, THL nói hổng mùi mẫn chớ... Smiling-face-with-halo4

Ngắt khúc nầy ra trả lời anh trước, tại THL đang bận mà lại tức oan quoá moạng....nên chọt vào trả nhời anh trước khúc nầy...còn mấy khúc kia, để THL đọc kỷ rồi mới dám trả lời chớ hông Thầy lại rầy THL sao... Tulip4


banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#64
(2019-05-08, 04:28 PM)TiểuHồLy Wrote: Smiling-face-with-halo4  Anh giận THL rồi hén??????....hihihihihi....THL nói vậy đâu phải chê anh hát đâu nà...mà ý là muốn càng ngày anh hát càng hay sau khi chỉnh sửa những lỗi nho nhỏ chớ bộ hà! THL xin lỗi, nhiều khi sự thật hay phật lòng...mà THL thì cứ nhè sự thật mà phang ra...hihihihi...Thoai cho THL vuốt giận đê...THL ít khi lang thang vòng vòng nên mới nhờ anh khi nào post thì quăng vào đây cho THL nghe chung với ...vả lại tánh THL làm biếng mà...hihihi...

Thì hổng mùi mẫn, THL nói hổng mùi mẫn chớ... Smiling-face-with-halo4

Ngắt khúc nầy ra trả lời anh trước, tại THL đang bận mà lại tức oan quoá moạng....nên chọt vào trả nhời anh trước khúc nầy...còn mấy khúc kia, để THL đọc kỷ rồi mới dám trả lời chớ hông Thầy lại rầy THL sao... Tulip4


banana-skipping-rope-smiley-emoticon


Giận thì không đúng đâu THL. Vì anh biết trước THL sẽ có ngày phê bình vài câu thử anh chơi coi anh ra sao, và anh cũng chờ dịp này để khỏi phải rinh tiếp các bài nhạc đã posted bên thread của anh Cá Hồi, rồi vào đây post thêm một lần nữa -- thấy nó là lạ làm sao. Bởi vì anh vẫn tiếp tục hát hò chớ đâu có phải ngưng hát như THL đã nói đâu? Ca sĩ còn bị chê huống chi anh thuộc dạng.... ly sĩ. Lol 
Mới hát lại bài Mưa Rừng và posted bên kia. Không tin thì THL xem thử.   Musical-note_1f3b5
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#65
anatta Wrote:Giận thì không đúng đâu THL. Vì anh biết trước THL sẽ có ngày phê bình vài câu thử anh chơi coi anh ra sao, và anh cũng chờ dịp này để khỏi phải rinh tiếp các bài nhạc đã posted bên thread của anh Cá Hồi, rồi vào đây post thêm một lần nữa -- thấy nó là lạ làm sao. Bởi vì anh vẫn tiếp tục hát hò chớ đâu có phải ngưng hát như THL đã nói đâu? Ca sĩ còn bị chê huống chi anh thuộc dạng.... ly sĩ. Lol 
Mới hát lại bài Mưa Rừng và posted bên kia. Không tin thì THL xem thử.   Musical-note_1f3b5

Thanks anh..  Tulip4 ...as long as anh don't mind là đạt roài...hihihihi....THL mới vào thread anh mentioned as above đó....ồ thì ra quá trời ca sĩ hát trong đó luôn hén? Mà THL đâu thấy bài "Mưa Rừng" gì đó của anh nằm ở đâu đâu à...THL skim mà hông thấy...thôi thì tuỳ duyên vậy... Wink "ly sĩ" có phải vừa hát vừa lụm ly hông anh?... Innocent Rollin
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply