Hoa ......
(2022-08-29, 12:07 PM)TeaOla Wrote: Nếu không có mẹ chồng phụ em chắc giờ này em còn cái xác :becuoi, tối khuya  mỗi lần khóc là phải dỗ Tears-of-joy-smiley-emoticon, nước mắt & sức đâu mà khóc tới 5-6 tiếng mỗi ngày, người lớn như mình còn đúi :Rollin. Em xem yt nói con khóc lớn, mẹ khóc lớn tiếng hơn thì bé sẽ im, cách này em chưa thử sợ ông chồng nó bỏ nhà đi thì khổ Becuoi. Ai nuôi con rồi mới hiểu tỉnh cảnh nuôi con của người khác, có 1 đứa mà muốn bạc đầu haha. 

Có con gái hủ hỉ thấy cưng hả chị  mai mốt bé lớn cao giống chị, khi nào tiện chị cho em ngắm mấy tấm hình khi bé còn bé xíu 

Hahaha, chiêu của chị buổi tối là bỏ bé vào stroller đẩy tới đẩy lui khắp nhà em ơi, vì khi mình đẩy bé trong stroller bé feel lắc lư nhè nhẹ như lúc còn trong bụng mẹ mà mình đi bộ vậy đó nên bé comfortable và chịu ngủ yên được mấy tiếng.  Bạn chị thì bỏ mấy nhóc tì vào xe chạy mấy vòng ngoài đường ru ngủ, chị thì dùng stroller đẩy vòng vòng trong nhà thôi.  It worked for me, em thử xem.   :D

Mấy tuần đầu chị còn bó bé chứ vài tuần sau là chị kg bó nữa, cho đạp phá thả ga.  Khi khóc thì chị check tã, check no bụng, check mọi thứ OKIE mà cứ khóc thì chị thả vào nôi, mở nhạc lên cho khóc, chị ra ngoài ngắm trăng.  Chiêu này là anh bạn Pediatrician bày cho chị á, "babies cry, they are babies, let them cry, good for their lungs."   Thế là từ đó chị có hobby mới là ra ngắm hoa, ngắm trăng khi nàng ấy cất cao giọng lảnh lót.   :LOL

Cô Tea xem bé Lily lúc nhỏ nè.  



Nằm nôi chán thì xuống đất cho lăn lộn.  Bố chị có tôn chỉ, "phá cứ cho phá, càng phá càng thông minh", vì vậy ông ngoại cho phá sập nhà luôn.   LOL


Cho bé xuống đất là chị nhỏ muốn lật muốn bò thôi nên con bé chị biết bò biết đi sớm lắm, để phá chứ chẳng tốt lành gì, gene phá từ chị di truyền.   LOL.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
[Image: 5-B77-AC8-B-F0-E1-48-E1-AAF7-72-EA5-EF8-AA71.jpg]
Reply
(2022-08-29, 01:36 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Hahaha, chiêu của chị buổi tối là bỏ bé vào stroller đẩy tới đẩy lui khắp nhà em ơi, vì khi mình đẩy bé trong stroller bé feel lắc lư nhè nhẹ như lúc còn trong bụng mẹ mà mình đi bộ vậy đó nên bé comfortable và chịu ngủ yên được mấy tiếng.  Bạn chị thì bỏ mấy nhóc tì vào xe chạy mấy vòng ngoài đường ru ngủ, chị thì dùng stroller đẩy vòng vòng trong nhà thôi.  It worked for me, em thử xem.   :D

Mấy tuần đầu chị còn bó bé chứ vài tuần sau là chị kg bó nữa, cho đạp phá thả ga.  Khi khóc thì chị check tã, check no bụng, check mọi thứ OKIE mà cứ khóc thì chị thả vào nôi, mở nhạc lên cho khóc, chị ra ngoài ngắm trăng.  Chiêu này là anh bạn Pediatrician bày cho chị á, "babies cry, they are babies, let them cry, good for their lungs."   Thế là từ đó chị có hobby mới là ra ngắm hoa, ngắm trăng khi nàng ấy cất cao giọng lảnh lót.   :LOL

Cô Tea xem bé Lily lúc nhỏ nè.  


Nằm nôi chán thì xuống đất cho lăn lộn.  Bố chị có tôn chỉ, "phá cứ cho phá, càng phá càng thông minh", vì vậy ông ngoại cho phá sập nhà luôn.   LOL

Cho bé xuống đất là chị nhỏ muốn lật muốn bò thôi nên con bé chị biết bò biết đi sớm lắm, để phá chứ chẳng tốt lành gì, gene phá từ chị di truyền.   LOL.
 
Em lại thấy xót ruột khi nghe con khóc, nhiều người khuyên đừng ẩm nhiều quá sẽ quen nhưng con mình mà  Biggrin, thường bé thích mẹ dỗ hơn là những ai khác, đa số bé nào cũng muốn mẹ ôm vào lòng, nhiều khi em ôm
bé cho ngủ trên tay mấy tiéng đồng hồ. Thường ban đêm khóc là do đòi mẹ. 
Bé nhà em không thích swings hay stroller. 

Bé nhà chị thấy cưng quá😍😍😍, nhìn cái đùi thấy đã chưa Heavy-black-heart4. Em nghe nói con trai thường trouble age từ 3-5yrs, không biết con gái như thế nào?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2022-08-30, 07:39 AM)Saolấplánh Wrote: [Image: 5-B77-AC8-B-F0-E1-48-E1-AAF7-72-EA5-EF8-AA71.jpg]

Màu hoa đẹp quá  Heavy-black-heart4

[Image: 961-AB589-BCD9-4-E7-D-AA12-5-BBF2467-CFB1.jpg]


[Image: 666-B747-D-3584-48-A9-B48-C-CFFFCBD71399.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
[Image: 3-BC48773-4480-4842-A57-C-8385-C73-A8278.jpg]


[Image: 070463-A2-FEA4-4-C79-8-E5-D-8-F66-EA357-DE8.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
[Image: C1-B5-E210-4-E15-4856-8-A2-E-C213-D1-BD9890.jpg]


[Image: 2-E736-AC7-A567-49-B8-89-EF-619765-EDA17-D.jpg]


[Image: B9040544-ECBB-4-EDB-91-B6-CD9859936898.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2022-07-10, 09:59 AM)Saolấplánh Wrote: Trimmed & showered    Lol

[Image: A8-B8-AB44-7958-4-C89-A466-84-B705737-C8-E.jpg]

Không biết bao giờ mới lớn như cây của người ta? Cheer

[Image: 630-AFC09-E2-F0-4-FD8-8-A8-C-B7-EDC56438-F3.jpg]

[Image: 9-E05185-B-923-A-49-D0-AA0-C-BB27995-E5-F2-F.jpg]

[Image: E4-E524-D9-39-BF-4-EBF-AE2-D-7-F56-EDCAC49-D.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2022-08-30, 02:09 PM)TeaOla Wrote:  
Em lại thấy xót ruột khi nghe con khóc, nhiều người khuyên đừng ẩm nhiều quá sẽ quen nhưng con mình mà  Biggrin, thường bé thích mẹ dỗ hơn là những ai khác, đa số bé nào cũng muốn mẹ ôm vào lòng, nhiều khi em ôm
bé cho ngủ trên tay mấy tiéng đồng hồ. Thường ban đêm khóc là do đòi mẹ. 
Bé nhà em không thích swings hay stroller. 

Bé nhà chị thấy cưng quá😍😍😍, nhìn cái đùi thấy đã chưa Heavy-black-heart4. Em nghe nói con trai thường trouble age từ 3-5yrs, không biết con gái như thế nào?

Ui mới đầu thì xót ruột lắm em, nhất là hai tuần đầu chị kg có sữa.  Oh my gosh mỗi lần bế bé cho ăn là rớt nước mắt vì chị ra được có 1 - 2 giọt à, nhịn đau, nhờ người lactation consultant làm đủ thứ  để có sữa.  Tối ở trong bệnh viện bé đói bé khóc quá mà y tá phải bế giùm cho uống đỡ Similac.  Tới chừng chị có sữa thì chị nhỏ tăng cân vù vù, mỗi ngày lên 30 - 40 grams, bắp đùi đó là nhờ sữa mẹ kg đó em, cực lắm nhưng mà thương ơi là thương.  Chị cho bé ăn sữa chị nên mỗi 2 hrs là ôm ấp cho ăn rồi, làm chị nhỏ đeo quá trời cứ rời ra là khóc, nên chị phải có biện pháp cứng chứ kg là bắt chị ôm cả ngày lẫn đêm kg làm gì khác được hết.  Giờ ăn thì chị bế chị ôm, à ơi ơi à, tới giờ ngủ mà quấy quá là chị dùng biện pháp stroller, hay thả vào nôi cho tự do khóc, vào kỷ luật chứ kg ôm nữa.  Lúc chị trở lại làm việc thì chị phải mang máy theo để bơm sữa, đau chết luôn mà vẫn phải bơm vì cứ nghĩ tới cảnh bé đói là rớt nước mắt, cầm lòng kg được.  Nhiều người nói bé ăn sữa mẹ thì cái bonding dai dẳng hơn chị nghĩ cũng đúng.  Bé con nhà chị tới giờ vẫn đòi mẹ ôm mẹ ru mới chịu ngủ đó, tối nào chị cũng phải leo vào giường nằm chung, ôm bé hát mấy câu à ơi ơi à, nàng ngủ rồi chị mới về phòng được, vậy mà nửa đêm nhiều khi bé cũng mò sang đòi ngủ chung à.  Hôm nào chị đi làm xa thì ở nhà phải lấy áo của chị cho bé mặc vào bé mới chịu ngủ yên, cứ hít hà áo của mẹ rồi ngủ vậy đó.   

Bé em còn bé quá, em tập nằm basinett trước rồi cho vào swings cho quen dần để đỡ cực sau này.  Cỡ 2 - 3 tháng cứ bỏ vào swings để nhạc đưa qua đưa lại là ngủ cho em khoẻ.  Chị thấy cô em chị trông con kiểu vậy đó, khoẻ re à, thằng bé e e cái là bị thảy vào swing, e e mà vẫn kg có ai phản ứng là ảnh ngủ khì mấy tiếng.   Lol

Bé con có chị thì quấy nhõng nhẽo với chị chứ ở với ông ngoại là phá chứ kg có quấy, biết đứng là muốn leo ra khỏi nôi rồi, bỏ vào playyard cũng leo ra, bỏ vào chuồng kg leo ra được thì đẩy sập chuồng rồi bò ra, ông ngoại nói thôi cho xuống đất, kg có chuồng gì hết để tha hồ phá kg sợ té, khỏi sợ u đầu.  Lol 

Bé trai nhà người ta sao chị kg biết chứ bé con nhà chị 3 - 5 tuổi kg có quậy đâu, một phần vì chị cho đi học trường nhà thờ sớm lắm, đúng 2 tuổi là vào trường rồi.  Mấy đứa nhỏ được họ rèn kỹ nên manner và behavior rất là tốt.  Ở nhà thì chị tập vừa chơi vừa cho phụ việc nhà, ăn thua do mình huấn luyện à em ơi.  Chị thì ít nói, ở nhà chị kg nói lớn tiếng, cáu lắm thì nghiêm mặt lại, bé rất sợ lúc chị nghiêm kg có cười.  Toddler thì đứa nào cũng có cơn, bé nhà chị cũng có vài lần test sự nhẫn nại của mẹ bằng "toddler tantrum" đó chứ   Lol , nhưng bị chị nghiêm mặt là thôi bỏ chạy vào trốn trong closet trong phòng, tí xíu chạy ra, "I am sorry mommy."  Lúc đó bé calm xuống rồi thì chị mới nói, giải thích cho bé giống như cô giáo ở trường vậy.  Mỗi người mỗi cách, cách của chị kg chắc work cho em hay người khác nhưng work cho chị là mừng thấy tía rồi.   Lol

Cô Tea xem mẹ phân công xuống lấy đồ trong máy sấy ra mang đi gấp vào tủ nè, vừa làm vừa hát vừa múa.  Lol

https://youtube.com/shorts/P4lVMeq7Hog
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Thứ 7

[Image: 58-E47106-56-C0-414-F-8-EAF-D4449-D92-C14-F.jpg]
Reply
Cô ba Trà Vinh ơi , vô coi cái này nè , dể thương quá lợi

https://m.youtube.com/shorts/cT_Hd2B20kk

.
Be Vegan, make peace.
Reply
(2022-09-03, 12:43 PM)Chân Nguyệt Wrote: Cô ba Trà Vinh ơi , vô coi cái này nè , dể thương quá lợi

https://m.youtube.com/shorts/cT_Hd2B20kk

.

Dễ thương quá chị ơi Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4  

Bé nhà em hôm nay được 1 tháng rồi. Ban ngày em trong con 1 mình. Có lúc bé ngủ ngon thì em lên đây 888Lol. Có hôm phải ẩm nhiều thì em khỏi làm được gì.

Hôm nay bé đang ngủ em chụp cái dáng ngủ xem giống ai ? Lol

[Image: 042-A8-D44-2797-48-DC-9-A81-3-C68-FBF5-E751.jpg]

[Image: 6796-ED7-A-3-E22-43-F3-A47-E-4-A83-C6606419.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Hòi ơi, thương em bé nhiều quá xá , mọi người xúm nhau hôn bé, 2 má phìn tròn vo ...hihihi...
Be Vegan, make peace.
Reply
(2022-09-03, 04:59 PM)Chân Nguyệt Wrote: Hòi ơi, thương em bé nhiều quá xá , mọi người xúm nhau hôn bé, 2 má phìn tròn vo ...hihihi...

Hôm nay có 2 người làm người mẩu cho em Lol Rollin

[img]https:/AF3-E51-.jpg[/img]

[Image: i.6-AA278-.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Whoa cười mỉm chi híp mắt nữa coi đả hong.... Có nơ nửa...cưng ơi là cưng ....
Be Vegan, make peace.
Reply
(2022-09-03, 07:41 PM)TeaOla Wrote: ... có 2 người làm người mẩu ...   

... cười cưng thì thôi ... rồi tới lúc ngồi trên cổ Bố dạo vườn nhà ... Grinning-face-with-smiling-eyes4 ...
Reply