Hoa ......
(2022-08-17, 08:55 AM)TTTT Wrote: Uổng quá! Qua nay chị có đi lang thang mà không ghé thread nầy nên không được thấy hình cháu.....Tea post lại cho chị coi cháu giờ dễ thương ra sao và học biết những gì với được không? Please
Chắc tới trưa chị mới vô đây lại, chị sửa soạn vô làm việc rồi. Chúc Tea và cháu gái luôn vui vẽ xinh tươi hoài.... Tulip4

Từ từ chị sẽ có dịp xem hình bé Kaos-1
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2022-08-17, 04:56 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Cám ơn em, bên này hoa hồng là quốc hoa đó em nên mùa hè mấy nàng thay nhau khoe sắc khoe hương, mà hoa hồng bên này rất là thơm, mỗi giống có hương thơm khác nhau, mê mẩn luôn.   Heavy-black-heart4

Bên này cảnh rất là đẹp, nếu có dịp thăm London em sẽ rất là thích, ở đây hội đủ mọi thứ của Âu Châu đó Tea, từ cổ kính đến hiện đại.   Nhà anh chị ở suburb Northwest của London, cách central London khoảng 40 phút, thành phố này thì gốc Á chiếm đa số, an toàn và sạch lắm, kg xô bồ như central London và nằm trong top safe cities list của London á.  Anh nhà chị làm công chức còn chị thì đang tà tà làm remote nên nửa làm nửa chơi, cũng thoải mái kg có lo gì.  Nhịp sống ở đây cũng nhanh tương tự như New York, đường phố thì đa số dùng public transportation hay đi bộ vì tìm chỗ đậu xe khó.   Có một điểm là văn hoá uống trà của người Anh, buổi trưa mấy quán đông ơi là đông vì là teatime.  Khu Việt Nam thì ở trung tâm London, Soho, nhà hàng Việt nhiều lắm, từ khu Việt sang Chinatown đi bộ mấy bước là tới.  Bước tới đây là toàn nghe mùi đồ ăn thôi.  Lol

Quán mà được chuộng nhất ở Chinatown là Burger & Lobster, ai tới London cũng thích tới đây ăn, họ có mấy tiệm rải rác nhưng chị nghe anh nhà nói tiệm ở Chinatown popular nhất, chắc tại ngay trung tâm nên vậy.  Đi bộ vòng vòng Chinatown em sẽ có dịp ghé vào 7 cái casinos nằm gần nhau để em thử vận may.    Lol 

PS.  Sáng bên chị, tối bên em chị đưa cô Tea xem hình bé quậy nhà chị.     Tulip4

Gửi em ăn ngó cho vui nè.   

Đồ ăn ngon quá, nơi ở mới miễn vui vẽ là được, em chúc chị luôn hạnh phúc Tulip4 
Vậy bé nhà chị qua đó học lớp mấy? ở trường chắc học sinh nói tiếng mỹ phải ko? mong bé nhà chị sớm quen với cuộc sống & nơi ở mới.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
“Hữu xạ tự nhiên hương “

Hoa rất thơm 

[Image: E2747119-67-A6-4-D6-D-8074-EE198715-B963.jpg]
Reply
(2022-08-19, 02:37 PM)TeaOla Wrote: Đồ ăn ngon quá, nơi ở mới miễn vui vẽ là được, em chúc chị luôn hạnh phúc Tulip4 
Vậy bé nhà chị qua đó học lớp mấy? ở trường chắc học sinh nói tiếng mỹ phải ko? mong bé nhà chị sớm quen với cuộc sống & nơi ở mới.

Cám ơn em, home is where the heart is, ở đâu cũng vậy thôi mình vui vẻ là được rồi.  Chị cũng chúc em vui vẻ và hạnh phúc luôn luôn, quan trọng nhất là mong em ngủ được vì từ giờ đến khi bé được 6 tháng thì bé sẽ bắt em thức nhiều lắm.   Tulip4

Chị vẫn đi đi về về, split the time vì còn bố mẹ, người nhà, nhà cửa và công việc.  Thời nay thì mình kg lo gì lắm vì ở đâu cũng có thể connect với bên kia được, chị chỉ cho bố chị cách xài Zoom, whatsapp, đủ thứ phương tiện để mình stay connected. 

Bé con nhà chị vào year 2 của stage 1 rồi em (tương đương với lớp 1 bên Mỹ), bên này Primary school phải mặc đồng phục từ quần áo tới backpack.  Chị nhỏ adapt nhanh lắm em ơi, ở Texas thì nói âm cowboy, sang đây thì nói giọng British, tiếng Việt với tiếng Mandarin thì nói ngọng, nhưng thích nghe mẹ hát lullaby tiếng Việt nhạc Chinese/Japanese.   Lol  Đi học thì ngôn ngữ chính là tiếng Anh nhưng bé phải học thêm ngoại ngữ là tiếng Pháp required ở trong curriculum của trường.   Shy
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
[Image: 0-F5-AF1-FF-3116-48-FA-BBB2-E64125091-FFA.jpg]
Reply
(2022-08-21, 01:41 PM)oSaolấplánh Wrote: “Hữu xạ tự nhiên hương “

Hoa rất thơm 

[Image: E2747119-67-A6-4-D6-D-8074-EE198715-B963.jpg]

Mùa này dùng nước hơi nhiều, nhưng có cái vườn nhiều hoa để ngắm cũng tốt hơn  Thumbs-up4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2022-08-21, 03:58 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Cám ơn em, home is where the heart is, ở đâu cũng vậy thôi mình vui vẻ là được rồi.  Chị cũng chúc em vui vẻ và hạnh phúc luôn luôn, quan trọng nhất là mong em ngủ được vì từ giờ đến khi bé được 6 tháng thì bé sẽ bắt em thức nhiều lắm.   Tulip4

Chị vẫn đi đi về về, split the time vì còn bố mẹ, người nhà, nhà cửa và công việc.  Thời nay thì mình kg lo gì lắm vì ở đâu cũng có thể connect với bên kia được, chị chỉ cho bố chị cách xài Zoom, whatsapp, đủ thứ phương tiện để mình stay connected. 

Bé con nhà chị vào year 2 của stage 1 rồi em (tương đương với lớp 1 bên Mỹ), bên này Primary school phải mặc đồng phục từ quần áo tới backpack.  Chị nhỏ adapt nhanh lắm em ơi, ở Texas thì nói âm cowboy, sang đây thì nói giọng British, tiếng Việt với tiếng Mandarin thì nói ngọng, nhưng thích nghe mẹ hát lullaby tiếng Việt nhạc Chinese/Japanese.   Lol  Đi học thì ngôn ngữ chính là tiếng Anh nhưng bé phải học thêm ngoại ngữ là tiếng Pháp required ở trong curriculum của trường.   Shy

Tuần đầu rất khó, con khóc mà em không biết lý do vì sao Confused-shrug-smiley-emoticon
Em may mắn có mẹ chồng phụ giúp việc coi con, nấu ăn luôn. 

Thường con nít ít khi muốn đổi trường vỉ đã có bạn ở trường, nếu gần Daddy gd hạnh phúc thì cũng nên. Con gái chị mai này sẽ biết rất nhiều ngôn ngữ Clap, chắc là bé líu lo cả ngày với chị phải ko? Nhanh quá mới đây mà bé đã vào lớp 1 rồi  Tulip4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Năm nay chậu hoa lài ra rất nhiều hoa, cũng mai là có người tưới nước mỗi ngày.

[Image: CA5-DF219-997-D-4-E49-A9-AD-DC30609-F92-AE.jpg]


[Image: 67-E15-E50-66-CE-4-DE1-8483-E261-CDBB219-F.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Sáng nay thức dậy thấy hoa cũng già ..

[Image: AD56-E4-D8-4439-4-F89-8-ED5-C05-A739842-B4.jpg]
Reply
Trưa 

[Image: 66-B8-AFF4-A7-A0-45-A0-A204-52-F96-DFA7-D70.jpg]
Reply
(2022-08-27, 01:32 PM)TeaOla Wrote: Tuần đầu rất khó, con khóc mà em không biết lý do vì sao Confused-shrug-smiley-emoticon
Em may mắn có mẹ chồng phụ giúp việc coi con, nấu ăn luôn. 

Thường con nít ít khi muốn đổi trường vỉ đã có bạn ở trường, nếu gần Daddy gd hạnh phúc thì cũng nên. Con gái chị mai này sẽ biết rất nhiều ngôn ngữ Clap, chắc là bé líu lo cả ngày với chị phải ko? Nhanh quá mới đây mà bé đã vào lớp 1 rồi  Tulip4

Có bà giúp thì đỡ lắm, tranh thủ khi bé ngủ thì em cũng ngủ nếu kg thì mệt lắm.   Tulip4

Mấy tháng đầu bé khóc nhiều, một ngày bé có thể khóc 5 - 6 hrs luôn đó em.  Nhưng em đừng lo, bé khóc lớn thì phổi tốt, mà bé càng alert để adjust to the new world thì khóc nhiều thôi, bé alert như vậy thì là bé lanh lợi và khoẻ mạnh, mình chịu cực lỗ tai nhưng mừng vì các bộ phận của bé phát triển tốt á.  Khi nào mà bé ù lì, kg khóc kg alert hoặc là bé khóc mà có cái gì khác thường thì mới đáng lo, vì something is wrong.   Hôm nào em chịu kg nổi tiếng khóc thì đi ra ngoài hít thở, kg sao đâu.  Nhiều khi nghe tiếng khóc “gào” mình xót ruột nhưng thật kg có sao, em để bé cẩn thận đừng để chăn mền gần tay bé để bé kg quơ rồi đè lên mũi, em ra ngoài hít thở để cho bé khóc chán là hết à.  Nhà chị chị để camera trong phòng, góc nào cũng có camera nên dù ra ngoài vẫn theo dõi được. 

Tới vài tháng tuổi thì bé sẽ thay đổi schedule ngủ, nghĩa là bé ngủ một mạch tới 9 - 10 giờ tối xong thức chơi cho tới 2 - 3 giờ sáng.  Tình trạng này kéo dài vài tuần bé mới vào quỹ đạo ngày chơi đêm ngủ lại.  Thức bắt mình thức theo chơi chung mới chịu cơ.  Lol But it’s all worth it khi nhìn bé mỗi ngày là có trò mới đó em, they grow up so fast so enjoy every moment of it em ơi.   Heavy-black-heart4

Bé con nhà chị lang thang theo chị từ bé xíu nên bé dễ adapt đó em.  Sang đây có cousin bên chồng chị cũng có mấy đứa đồng lứa nên có bạn ngay à.  Còn bestfriend ở Mỹ thì cuối tuần gặp nhau nói chuyện qua Zoom, đứa thì hẹn “I will take you to see the big castles here.”  Còn đứa kia thì hẹn, “we can play at the beach when you come back.”  Hai chị nhỏ lớp 1 còn khoe đang saving up allowances để mua vé may bay thăm nhau nữa chứ.  🤦🏻‍♀️ Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
[Image: 18954-B87-9-E1-A-4-A02-A85-E-E4-A7404-D7318.jpg]

[Image: DC3718-A2-EBC2-4173-A72-E-BB68-DE6-B2-FF7.jpg]
Reply
(2022-08-29, 09:42 AM)Saolấplánh Wrote: [Image: 18954-B87-9-E1-A-4-A02-A85-E-E4-A7404-D7318.jpg]

[Image: DC3718-A2-EBC2-4173-A72-E-BB68-DE6-B2-FF7.jpg]

2 tấm này chụp đẹp quá, hoa đẹp Thumbs-up4
biết dùng portrait rồi đó Becuoi
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2022-08-28, 04:41 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Có bà giúp thì đỡ lắm, tranh thủ khi bé ngủ thì em cũng ngủ nếu kg thì mệt lắm.   Tulip4

Mấy tháng đầu bé khóc nhiều, một ngày bé có thể khóc 5 - 6 hrs luôn đó em.  Nhưng em đừng lo, bé khóc lớn thì phổi tốt, mà bé càng alert để adjust to the new world thì khóc nhiều thôi, bé alert như vậy thì là bé lanh lợi và khoẻ mạnh, mình chịu cực lỗ tai nhưng mừng vì các bộ phận của bé phát triển tốt á.  Khi nào mà bé ù lì, kg khóc kg alert hoặc là bé khóc mà có cái gì khác thường thì mới đáng lo, vì something is wrong.   Hôm nào em chịu kg nổi tiếng khóc thì đi ra ngoài hít thở, kg sao đâu.  Nhiều khi nghe tiếng khóc “gào” mình xót ruột nhưng thật kg có sao, em để bé cẩn thận đừng để chăn mền gần tay bé để bé kg quơ rồi đè lên mũi, em ra ngoài hít thở để cho bé khóc chán là hết à.  Nhà chị chị để camera trong phòng, góc nào cũng có camera nên dù ra ngoài vẫn theo dõi được. 

Tới vài tháng tuổi thì bé sẽ thay đổi schedule ngủ, nghĩa là bé ngủ một mạch tới 9 - 10 giờ tối xong thức chơi cho tới 2 - 3 giờ sáng.  Tình trạng này kéo dài vài tuần bé mới vào quỹ đạo ngày chơi đêm ngủ lại.  Thức bắt mình thức theo chơi chung mới chịu cơ.  Lol But it’s all worth it khi nhìn bé mỗi ngày là có trò mới đó em, they grow up so fast so enjoy every moment of it em ơi.   Heavy-black-heart4

Bé con nhà chị lang thang theo chị từ bé xíu nên bé dễ adapt đó em.  Sang đây có cousin bên chồng chị cũng có mấy đứa đồng lứa nên có bạn ngay à.  Còn bestfriend ở Mỹ thì cuối tuần gặp nhau nói chuyện qua Zoom, đứa thì hẹn “I will take you to see the big castles here.”  Còn đứa kia thì hẹn, “we can play at the beach when you come back.”  Hai chị nhỏ lớp 1 còn khoe đang saving up allowances để mua vé may bay thăm nhau nữa chứ.  🤦🏻‍♀️ Lol

Nếu không có mẹ chồng phụ em chắc giờ này em còn cái xác Becuoi, tối khuya  mỗi lần khóc là phải dỗ Tears-of-joy-smiley-emoticon, nước mắt & sức đâu mà khóc tới 5-6 tiếng mỗi ngày, người lớn như mình còn đúi Rollin. Em xem yt nói con khóc lớn, mẹ khóc lớn tiếng hơn thì bé sẽ im, cách này em chưa thử sợ ông chồng nó bỏ nhà đi thì khổ Becuoi. Ai nuôi con rồi mới hiểu tỉnh cảnh nuôi con của người khác, có 1 đứa mà muốn bạc đầu haha. 

Có con gái hủ hỉ thấy cưng hả chị  Heavy-black-heart4 mai mốt bé lớn cao giống chị, khi nào tiện chị cho em ngắm mấy tấm hình khi bé còn bé xíu Thankyou
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2022-08-29, 11:58 AM)TeaOla Wrote: 2 tấm này chụp đẹp quá, hoa đẹp Thumbs-up4
biết dùng portrait rồi đó Becuoi

Em bé khóc nhiều thì bé sẽ vui nhiều…

Life is a journey! ❤️

{have we met before?!}  Becuoi
Reply