Hoa ......
#61
(2020-08-01, 08:33 AM)lãng Wrote: Morning em.  Tulip4
Hạt của anh họ có đục lỗ rồi chút xíu anh ngâm.
Phải trồng trên cát hả em. Chả lẽ có vài hạt sen mà phải mua 1 bao cát 50 lbs, bữa nào anh ra playground trong cái park gần nhà chôm một ít   Wink hay ra bờ hồ Ontario xúc vài xẻng.

Morning,

Anh mua loại bonsai? hình như em mua loại thường, em lấy 10 hạt bỏ vào nước, 3 hạt nỗi 7 hạt chìmc có nghĩa là chỉ 7/10 có thể lên mần. 
Loại anh mua có instruction chỉ làm sao germinate ko?

Hoa Lan khô vẫn đẹp há Tulip4, em giữ lại tẩt cả hoa trắng & tím khi hoa rụng.

[Image: 575-B7786-A751-43-A5-A952-C8-DB7-ED49-EB6.jpg]

Sáng nay phát hiện em này đang mang bịnh. Anh có cây này ko?

[Image: 1-F2-BCBCB-2673-463-C-8-F18-412-D2-A8-E6-DB9.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#62
(2020-07-31, 12:26 PM)Saolấplánh Wrote: Ai biểu ...

Becuoi

Không ai biểu :cool:
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#63
(2020-07-31, 12:32 PM)mytheyeuco1 Wrote: Có ...hmnnn....sao quả tạ đã chọc giận bé Trà rồi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Mỵ vô  Hello cô nương Trà & Lãng công tử rồi chẩu ngay  Lol Dancer_4

Không cần biết có lỗi hay không mà vẫn xin lỗi  Rollin ...quá dễ thương luôn Lol Lol Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#64
(2020-08-01, 10:13 AM)TeaOla Wrote: Morning,

Anh mua loại bonsai? hình như em mua loại thường, em lấy 10 hạt bỏ vào nước, 3 hạt nỗi 7 hạt chìmc có nghĩa là chỉ 7/10 có thể lên mần. 
Loại anh mua có instruction chỉ làm sao germinate ko?

Hoa Lan khô vẫn đẹp há Tulip4, em giữ lại tẩt cả hoa trắng & tím khi hoa rụng.

Sáng nay phát hiện em này đang mang bịnh. Anh có cây này ko?

Loại anh mua chỉ có vậy thôi như cái hình vừa rồi anh chụp đó. Một cái hình nhỏ xíu với 7,8 cái hình nhỏ chỉ những steps.
Anh mua loại bonsai thì phải như là nhỏ hơn của em.

[Image: 20200801-121119.jpg] 

Anh ngâm 13 hạt thấy 11 hạt chìm, để coi.

Phụ nữ như ai cũng thích màu tìm và trắng heng. Đàn ông không giữ hoa khô Trà ơi.

Cây kia của em, anh không có  Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#65
Hmm.... Lấy hạt sen đi ngâm nước .... mỗi ngày đi ngang qua lắc ly nước 2 lần..... cứ 3 ngày thay nước 1 lần .... Khi ngâm nước qua được 1 ngày thì hạt sen sẽ phìn lên..... và sau 3-4 ngày nó bắt đầu đâm mầm.... đợi nó ra được 1 tuần thì bỏ vào chậu nào mình muốn trồng mà trồng.....

Đất trông sen phải là đất đặc hay đất sét.... trộn đất sét với phân và để vào chậu khoảng 2/5 chậu.... sáu đó bỏ hạt đá nở mầm lên trên đất .... Cuối cùng rải 1 lớp cát lên ... khoảng 1/5 chậu .... còn để chừa 2/5 chậu để chứa nước....

3-4 lá đầu tiên sẽ phải nổi trên mặt nước .... Nếu hạt sen bám đất, thì những lá sau sẽ tự đâm khỏi mặt nước .... nên châm thêm hay thay nước nếu cần..... Until then ... Good Luck....

Ps... Muốn có sen nở thì phải có nhiều ắnh nắng .... nhưng cây còn nhỏ thì đừng cho nó ra chỗ nắng nhiều..... LOL-4

Pps.... Hạt mới bỏ .... có thể nó sẽ nổi .... vì là hạt chưa thấm nước và nó vẫn có thể đâm mầm và lên cây như thường.... LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#66
(2020-08-01, 11:30 AM)ngap_ruoi Wrote: Đất trông sen phải là đất đặc hay đất sét....     trộn đất sét với phân và để vào chậu khoảng 2/5 chậu....   sáu đó bỏ hạt đá nở mầm lên trên đất ....   Cuối cùng rải 1 lớp cát lên ...   khoảng 1/5 chậu ....   còn để chừa 2/5 chậu để chứa nước....  

Đất đặc là đất gì đại ca. Nghe nói sen mọc trong bùn mà.
Tôi không có đất gì hết ngoài mấy bịch potting mix và nếu cần đi chôm cát, không biết có trồng được không nữa.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#67
Tặng nàng Tea những cánh Clematis của mùa hè rực rỡ.  Cười nha nàng.  Hug

[Image: IMG-2151.jpg]
Reply
#68
(2020-08-01, 02:05 PM)lãng Wrote: Đất đặc là đất gì đại ca. Nghe nói sen mọc trong bùn mà.
Tôi không có đất gì hết ngoài mấy bịch potting mix và nếu cần đi chôm cát, không biết có trồng được không nữa.

Hmm.... Đất đặc là đất ngoài vườn, hay nói cách khác là đất theo kiểu loain nặng.... để khi bỏ vào nước thì nó sẽ chìm và không nổi ..... Bên đây có thể trồng nó vào đất top soil có thể gọi đó là đất nặng còn không là đất ngoài vườn vì nó gần như là đất sét ... họ dùng nó để làm bằng phằng 1 lỗi lõm hay cái hố ở trong vườn. đất nặng kế là đất garden soil .... và đất nhẹ nhất là potting soil.

Nếu có sẵn potting soil thì có thể dùng nó nhưng bắt buộc phải có cát để giúp đè đất đó xuống vì nó sẽ nổi và những viên/hạt trắng trắng (aka perlite) sẽ nổi lên .... Cho nên trước khi dùng phải cho vào chậu ..... đổ nước vừa đầy mặt đất để nhưng viên/hạt trắng nổi lên khỏi mặt đất.... vớt hêt tụi nó ra ngoài.... vớt hết thì càng tốt.... và những chất khác trong đất cũng sẽ nổi lên ... trừ cát..... nhưng đừng vớt đất này ra ..... Sau đó đổ bớt hay gần hết nước..... trộn đều đất này lại với cát phía dưới chậu..... Trộn thêm phân tan chậm (aka slow release fertilizer)... nếu có phân bón cho cây trong nước thì càng tốt.....

Khi hạt sen đâm mầm và lá (nổi) bắt đầu mở thì .... mới nhấn nhẹ hạt sen vào lớp đất này..... Bỏ lên 1 lớp cát dầy đủ để đè đất này xuống.... và từ từ đổ nước cao lên .... Nếu lớp cát không đủ dầy và nặng .... thì đất phía dưới sẽ nổi lên lại....

Còn dùng cát thì .... lâu lâu phải đổ cát ra ... vì cát để lâu ngày nó sẽ lắng chặt xuống và đè củ sen. Và cát lắng chặt quá những mầm chạy (aka runner) sẽ không chui xuống phía dưới được thì nó sẽ làm củ sen nổi ..... và cây sen sẽ không được khỏe....

Chắc chỉ có vậy thôi .... Until then .... Good Luck...

Ps... Mùa đông thì vẫn phải có nước đầy chậu .... Nếu lá sen, nhánh hoa bị hư lá thì ... đừng cắt nó xuống phía dưới mặt nước .... vì thân cây, thân lá, thân bông .... là 1 cái ống rỗng ... cắt phía dưới mặt nước ... thì nước có thể chui vào và làm hư củ và cây sẽ chết.....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#69
(2020-08-01, 07:08 PM)Saolấplánh Wrote: [quote pid='270402' dateline='1596294831']

Sáng nay phát hiện em này đang mang bịnh. Anh có cây này ko?

[Image: 1-F2-BCBCB-2673-463-C-8-F18-412-D2-A8-E6-DB9.jpg]

Nhìn vào cây này thì biết rằng tưới nước nhiều quá(ham hố gặp sự cố)

Tưới nuớc chừng 5-6 oz/tuần là được rồi. Cây nhỏ mà lá to không được đẹp(theo mắt của V)

Cuối cùng: vậy là 2 đứa mình có công chồng chậu này nha.  Thankyou
[/quote]

Khi mua về lá nào cũng xanh, rồi ngày hôm sau Tea đem ra ngoài patio để chậu ở đó 1 ngày, chừng khi đem vào cứ tưởng trời nóng quá lá bị hư.

Theo Mr V thì Tea nên cắt 1/2 chiếc lá hay cắt bỏ luôn?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#70
(2020-08-01, 03:05 PM)JayM Wrote: Tặng nàng Tea những cánh Clematis của mùa hè rực rỡ.  Cười nha nàng.  Hug

[Image: IMG-2151.jpg]

Hi Jay Hug 

Cám ơn Jay, cái màu dễ thương quá HugHoa này là loại giây leo hả sis? thỉnh thoảng ghé cho Tea coi mấy loại hoa Jay thích nha. Có phải Jay đi hiking phải ko?

Cây hoa hồng này đặc biệt ko? một càng 2 màu lận đó❤️
[Image: 5-F09-C271-C2-D2-4-AD6-83-BD-6-BD56641-B5-C6.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#71
(2020-08-01, 11:21 AM)lãng Wrote: Loại anh mua chỉ có vậy thôi như cái hình vừa rồi anh chụp đó. Một cái hình nhỏ xíu với 7,8 cái hình nhỏ chỉ những steps.
Anh mua loại bonsai thì phải như là nhỏ hơn của em.

[Image: 20200801-121119.jpg] 

Anh ngâm 13 hạt thấy 11 hạt chìm, để coi.

Phụ nữ như ai cũng thích màu tìm và trắng heng. Đàn ông không giữ hoa khô Trà ơi.

Cây kia của em, anh không có  Wink

Good morning anh Lãng,

Cây nhỏ kế bên là cây gỉ vậy anh? anh cũng trồng từ hạt à?Anh có kinh nghiệm chia sẽ với em cách trồng từ hạt pls.

Trở lại sen, em đọc trên mạng có ng họ ngâm sen với nc ấm, em ko biết nên làm theo ko nữa? Sao anh chọn 13 mả ko chọn 10 hạt?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#72
Anh NR,
vậy đất em posted ở trên có thích hợp cho sen không anh?

======•••••======
Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

Sáng nay mới trả $35 qua Zelle cho chậu này, 1 tuần nữa Tea sẽ pick up.
Đố mọi người cây này là cây gì? Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: 55-DDDA38-E63-A-4-C75-8-A43-3-E03-F595538-D.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#73
đợi cô Trà và thầy lãng trông sen để ngó cho vui
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#74
(2020-08-02, 09:52 AM)Tàu Hũ Wrote: đợi cô Trà và thầy lãng trông sen để ngó cho vui

Chị Hủ tham gia cho vui chị Hug
Chỉ có 2 thầy trò à chị, thầy không nói thì trò phải nói Rolling-on-the-floor-laughing4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#75
(2020-08-02, 09:43 AM)TeaOla Wrote: Good morning anh Lãng,

Cây nhỏ kế bên là cây gỉ vậy anh? anh cũng trồng từ hạt à?Anh có kinh nghiệm chia sẽ với em cách trồng từ hạt pls.

Trở lại sen, em đọc trên mạng có ng họ ngâm sen với nc ấm, em ko biết nên làm theo ko nữa? Sao anh chọn 13 mả ko chọn 10 hạt?

Morning em,

Cây ớt kiểng thôi em, anh trồng bằng hạt và cũng không có kinh nghiệm gì đâu. Hạt anh mua trên net nếu có instruction thì anh làm theo còn không thì anh cứ chôn trong đất rồi ngồi chờ hên xui may rủi  Wink

Tại bịch hạt sen của anh có 26 hạt nên anh chia đôi  Wink 

Nếu mà ngâm nước ấm thì hồi sau nó cũng thành room temp. thôi, anh nghĩ không make sense lắm.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply