Posts: 8,551
Threads: 231
Likes Received:
0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Hôm nay ....
Hoa nỡ rộ trong rừng nhìn thì đẹp lắm ....thích lắm ....nhưng trời ơi ...khỗ thân cặp mắt long lanh ngày ấy vẫn long lanh óng ánh lạ kỳ ....mà hôm nay nó ngứa nó xưng ....nó cũng long lanh nhưng mà dụi riết nó thành mong manh .....ngứa mắt ...ngứa mũi .....trời sanh hoa sao lại sanh Khờ ....và ban cho Khờ cái thù triền kiếp với hoa .......
Đôi mắt cũa Tôi ....í lộn ...đôi mắt nguời xưa _Đan Nguyên
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 8,551
Threads: 231
Likes Received:
0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Viết Vội Vàng Vì ........khi tâm tư còn ....
Đời người chớ có vội vàng ...
Người xưa có nói ...chớ sống vội ...chớ quyêt định vội vàng bất cứ vấn đề gì ....phãi dùng tâm trí mà sáng suốt nhìn mọi sự trên đời trước khi đi đến quyết định ....quã không sai ....và nhất là đối với hôn nhân ....chớ quyết định vội vàng trước khi bước vào ngưỡng cữa hôn nhân ...vì chẵng ai biết được ngày mai ....
hôm nay ngọt ngào ....lời dịu dàng êm tai ..nhưng liệu ngày mai khi cơm không nóng ....canh đã nguội thì sao ?? một con người có thễ từ thiện thành ác chĩ trong nháy mắt ....từ tội lỗi thành nhân lành thì lại là 1 trãi nghiệm sâu sắc .....Tôi cũng vậy .........khi nhận ra điều gì đó không phù hợp với mình thì tôi trỡ nên lạnh lùng ....lạnh lùng đến sợ ..... đó là bãn tính con người ai ai cũng có ....do đó ông bà xưa nói ...khi yêu trái ấu cũng tròn khi ghét trái bồ hòn cũng méo .... hay là yêu rồi yêu cã đường đi ....ghét rồi ghét cã tông ti họ hàng .... đường vào nhà em có mấy nẽo quanh co .....có đồi có núi anh ....cũng leo ......mấy sông anh cũng lội......anh cũng chèo đò đi qua .....nhưng khi ghét nhau thì nhà đối diện với nhau cũng chẵng buồn chào hõi lấy 1 câu ........
Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành ? đó là 1 câu trong 1 bài hát Vị ngọt đôi môi .....mà hôm nay cứ văng vẵng trong đầu tôi ..... khi mà có sự cố xãy ra thì lúc đó mới biết ai là người thật sự yêu mình ......và rồi trong 1 sư cố xãy ra với tôi ....tôi đã nhận ra anh ....1 người luôn bên cạnh tôi ....ũng hộ viêc làm cũa tôi ...an ũi khi tôi buồn .... nâng đỡ khi tôi té ngã .... khuyên bão tôi dừng lại khi tôi đứng trước sự xa ngã ..... đó là người tôi tìm kiếm ...cám ơn anh ..người bạn .....người anh .....nguời tri kỹ ....người mà tôi co thễ tin tưỡng và gữi trọn niềm tin yêu ......
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 3,066
Threads: 1
Likes Received:
0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
46
Có học giáo lý hồi nhỏ hong chị?