Có ai muốn
(2019-06-08, 01:04 PM)BVCN Wrote:  Chời! Đúng là quê xưa mà !!!...  Vùng đó có biển chết... Muối của chổ đó cung cấp cho cả thế giới cũng được.

 Thời đó họ ướp cá với muối biển + dầu ô liu... + nước mắm 3 con cá, 1 con cua, 2 con thằn lằn của VN mình xuất khẩu qua đó !....  Face-with-rolling-eyes4


banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Trười , sao lại có 2 con thằn lằn vô đó làm gì ?

Nhớ hồi nhỏ thấy ở quê có nước mắm con mực, tui cứ tưởng là nước mắm làm bằng mực thật, nên hỏi má ... Sao nước mắm mực này đâu có có khác gì nước mắm thường đâu?

Nghe nói con gì nướng ăn cũng ngon. Con thằn lằn nướng ăn cũng ngon.  Lol

Mời bạn BVCN một con thằn lằn ..   Cheer
Reply
(2019-06-08, 01:10 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Ăn giống trong phim Tàu thời xưa hay chiếu. Sầu đi giang hồ ăn vậy ko àFace-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin

Mèn, vậy là Sầu đi giang hồ ngầu hơn anh quê một chút.  Anh quê đi giang hồ cũng thường mang bánh mì và cá theo ăn.  -- Nhưng là cá mòi hộp.

Biggrin
Reply
(2019-06-08, 01:41 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Anh Quê ,

Khờ có qua chỗ các thánh tông đồ chài cá tham quan ... di tích lịc sữ vẫn còn ...

Họ phơi khô cá rồi nướng , vì là sa mạc nên họ ăn bằng tay .
Cá họ làm nhiều món lắm , nướng , chiên , phơi khô , họ ăn vói bánh mì không men dẹp lép , 
Cá bên đó taste khác cá các nơi khác , loại cá cũng khác .

À phơi khô rắc muối lên nướng ăn cũng có lý. Dù hơi khô khan. 

Bánh mì không men ăn chắc cứng lắm?  Có giống bánh mì Naan của Ấn hay Pita của Greek?

Khờ sướng quá mợi. Chắc mơi mốt lên Thiên Đàng.   Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
Khờ có bầu 



Ăn rồi .....

Rollin

[Image: 3-BE217-D7-8071-42-A2-8-A0-A-A540829-E2-CD7.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2019-06-08, 02:49 PM)quexua Wrote: À phơi khô rắc muối lên nướng ăn cũng có lý. Dù hơi khô khan. 

Bánh mì không men ăn chắc cứng lắm?  Có giống bánh mì Naan của Ấn hay Pita của Greek?

Khờ sướng quá mợi. Chắc mơi mốt lên Thiên Đàng.   Rolling-on-the-floor-laughing4

Anh quê ....

Khờ không dám xí chỗ trên thiên đàng trước đâu .... sợ mộng ngồi cao ... bị mời đi chỗ khác thì mắc cỡ lắm ..

Chúa dọn sẵn đường ... thôi thì phó thác ... Chuâ sai con đi đâu con đi đó ... bão đánh đâu ... con quánh đó ...

Xin Vâng !
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2019-06-08, 03:17 PM)BVCN Wrote: Tại họ làm nước mắm mà quên đậy nắp... Ban đêm 2 con thằn lằn dí nhau, cắn đuôi rồi rớt vô ( Cha thằn lằn buồn hiu... Gọi chúng đến...!! Nhưng it is too late ! ) Face-with-rolling-eyes4  Vì vậy thêm 2 con thằn lằn vào nhãn hiệu để tưởng niệm tụi nó luôn.. !!!




banana-skipping-rope-smiley-emoticon

:thinking-face4: :78:
Reply
(2019-06-08, 03:17 PM)BVCN Wrote: Tại họ làm nước mắm mà quên đậy nắp... Ban đêm 2 con thằn lằn dí nhau, cắn đuôi rồi rớt vô ( Cha thằn lằn buồn hiu... Gọi chúng đến...!! Nhưng it is too late ! ) Face-with-rolling-eyes4  Vì vậy thêm 2 con thằn lằn vào nhãn hiệu để tưởng niệm tụi nó luôn.. !!!




banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Rollin Rollin Rollin

Coi chừng gắp lên 1 ngón tay và 1 ngón chân cũa 2 ông thợ chài cá tên Phú và tên Quốc .......nên được      gọi là nước mắm Phú Quốc ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Mây ......

[Image: A5-D6-F866-FF77-42-B8-950-C-B5-CF279-DC636.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
[Image: DE14-CAD5-4335-4-E02-8689-598-E0228-E466.jpg]

[Image: 2-B632536-E09-D-4973-82-FE-14-D4-DE243-C7-B.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply