Thắc mắc ....
#31
13. Hỏi .... theo Chúa , yêu Chúa ... nhưng có người thì nói tôi không theo cuốn sách cổ lổ sĩ Kinh thánh ... có người thì thích câu Kinh thánh này , mà không thích câu Kinh thánh kia ... vậy chúng ta đang theo Chúa nào , đang yêu Chúa nào ?? chúa xuân ??? 



trong đầu , chúng ta vẽ ra 1 Chúa mà chúng ta muốn

- Chúa yêu thương 
- Chúa chấp nhận vả tha thứ tội lỗi 
- Chúa không cần chúng ta ăn năn
- Chúa party lover , Chúa ham vui 




trong trường hợp này , bạn đang theo 1 chúa nào đó (chúa xuân ?? chúa tưỡng tượng ??)

chứ bạn không phải đang theo CHUÁ CUẢ KINH THÁNH 
Reply
#32
14. Hỏi ... Tôi không thấy Chúa là ai ??? Tôi không biết Chúa là ai ??? Hãy chỉ cho tôi 


1. Nói về căn bản  , thì Đấng Tạo Hoá cho mình ....



A. THẤY NGÀI  ... qua những gì Ngài sáng tạo   ... Vân nhìn trời trăng mây nước , núi hồ sông biển , loài người , thú vật , thực vật , những nguyên liệu cần thiết cho đời sống của mình .. Vân nghĩ tới Đấng Tạo Hoá 
 

NGÀI DỰNG NÊN CHÚNG TA , NGÀI BIẾT CHÚNG TA CẦN GÌ , VÀ NGÀI BAN CHO CHÚNG TA NHỮNG GÌ CHÚNG TA CẦN ... vitamins & minerals cần thiết thì có sẳn trong thức ăn , xăng dầu than củi cho sinh hoạt hắng ngày của chúng ta 

Confused  chúng ta cho rằng ... những gì Thượng Đế ban cho chúng ta không quan trọng ???  Confused

Confused  hảy thử 1 ngày ... NẾU .... không có không khí , không có nước , không có đồ ăn , không có điện , không có xăng dầu ... thì chúng ta sẽ như thế nào ???  Confused






B.  BIẾT NGÀI ... qua Kinh thánh  ... mặc dù do 40 tác giả hoàn tất trong 1500 năm .. nhưng cuốn Kinh thánh này thống nhất từ đầu tới cuối ... vì những tác giả này được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh 

giống như nhiều chiếc đồng hồ ở các nhà thờ ... tỉ dụ người ta set cho nó gỏ lúc 12 giờ ... có thể nó sẽ gỏ khác nhau ... nếu mỗi nhà thờ có 1 cái đồng hồ riêng

nhưng nếu các đồng hồ này được gắn chung vào 1 cái nguồn ... thì nó sẻ gỏ cùng 1 lúc ... khi đúng 12 giờ  ... không cái nào trước , không cái nào sau 


Hello  Kinh thánh nói tiên tri rất là nhiều chuyện , mà hiện nay mình thấy những chuyện này đang được fulfill ... không có 1 cuốn sách nào trên thế giới mà có thể nói tiên tri đúng như cuốn Kinh thánh  mà chúng ta cho là  ... "cổ xưa"  Hello

Hello  và cũng đừng quên .. qua cuốn Kinh thánh .. mình biết Đấng Tạo Hoá là ai , Ngài thích gì , Ngài ghét gì , suy nghĩ của Ngài như thế nào  Hello
Reply
#33
2. Nói về xa hơn  Hello


- Vân ra câu hỏi ... người đàn ông ban đầu được dựng nên như thế nào , người đàn bà ban đầu được dựng nên như thế nào ... không ai trả lời được câu hỏi này (nếu họ không dựa vào Kinh thánh)  :dance:





- có những cái mà mình phải công nhận Đấng Tạo Hoá thiệt sự là có tể trị ... tì dụ như chuyện "bedbugs" .. mổi lần Vân nghe "bedbugs" , Vân rất sợ , nhưng Vân chỉ biết  trông chờ vào sự tễ trị của Chúa 

tại sao ?? vì bedbugs có thể lan truyền , kêu là 1 cách kinh khũng , mà mình không có cách nào biết được ... tỉ dụ nhà anh A có bedbugs , nó chui vào đồ của anh ta .. anh ta đi tới những chổ công cộng , bedbugs có thể bò qua nhiều người khác , về nhà họ ... rồi họ đi tới những chổ công cộng , bedbugs có thể bò  qua nhiều người khác nữa ... cứ như vậy .. bedbugs có thể tràn lan cả 1 thành phố ... mà diệt nó không phải là dễ , với lại nó sanh sản thiệt là kinh khũng

con gái Vân (má của Bronwyn) có lần mượn đồ ở library , nó làm cho nhà Vân bị bedbugs .. Vân phải giụt coi như nữa căn nhà mình , để ít đồ lại , để chửa bedbugs ... dính vào nó , coi như phân nữa nhà mình phải bị giụt đi 

nếu Chúa không tễ trị , thì bedbugs có thể out of control .. nó chỉ cần tới mấy chổ công cộng , leo qua đồ người khác , về nhà họ ... rồi cứ vậy , mà nó lan lan lan lan lan ra .. out of control

nhưng cám ơn Chúa .. nó không tới mức độ như vậy .. ba thuở mười thì , ai xui tận mạng , mới bị nó viếng nhà mình  Rollin


có dán , có chuột ... thì có thể là mình ở dơ , không chịu dẹp rác rến

nhưng có bedbugs , chưa chắc là tại mình ở dơ .. mình chỉ cần là dụng cụ di chuyển của nó ... là nó có thể vào nhà mình ... sanh sản đầy ra  Astonished-face4 

về phương diện bedbugs , Vân chỉ nương cậy vào sự tễ trị của Chúa .. cho nó đừng viếng nhà Vân , hay nhà con cái Vân  :78:  







- còn nhiều cái nữa , nhưng ở đây Vân nói ... MƯU SỰ TẠI NHÂN , THÀNH SỰ TẠI THIÊN

mình không quyết định cho cuộc đời mình được , để có những gì mình muốn  được 

(ngay cả người quyền thế như ông Trump hay Mr. Ũn , quyền thế như vậy , nhưng không có nghĩa là họ sẻ đạt được những gì họ muốn)

dự tính mình có thành công , hay thất bại ... con đường mình đi sẽ dẫn mình về đâu ... là do ... ở ông Trời ... Đức Chúa Trời 
Reply
#34
15. Hỏi ... Mình có thể đánh mất Sự cứu rổi  không ???


Khi bạn tin Chúa , khi bạn trở thành believers rồi ... bạn nhận được Sự cứu rổi , Ân điễn của Chúa ban cho .. chứ không phải do bạn làm một điều gì đó , mà có được Sự cứu rổi này

Có bao giờ bạn thắc mắc .... có lỡ khi nào , mình đánh mất Sự cứu rổi này không ???



Vân trả lời 1 câu ngắn gọn cho câu hỏi này trước , rồi mình có 1 vài điễm phân tích sau đó  Hello


1. Điều kiện , bạn phải là  ... TRUE CHRISTIANS 

2. Nếu thoã mãn điều kiện này , thì bạn sẽ ... KHÔNG BAO GIỜ ĐÁNH MẤT SỰ CỨU RỔI ĐƯỢC 
Reply
#35
A. KINH THÁNH NÓI GÌ VỀ ... THE TRUE CHRISTIANS ??


Những concerns mà mình có thể đưa ra ở đây như 

- người Christian đó tiếp tục sống đời sống tội lỗi , không ăn năn , không từ bỏ tội lỗi 
- hay người Christian đó dọc đường chối bỏ , không chịu tin Chúa nữa 

Trong 2 trường hợp này , thì người Christian đó có bị mất đi Sự Cứu rổi không ???   Confused Confused





Câu trả lời là

- KHÔNG PHẢI HỄ AI GỌI MÌNH LÀ CHRISTIANS , THÌ HỌ ĐỀU LÀ "TRUE CHRISTIANS" ... NO NO NO

- CHỈ NHỮNG AI "REBORN" THÌ MỚI ĐƯỢC GỌI LÀ "TRUE CHRISTIANS"






- True Christian không thể tiếp tục sống trong đời sống tội lỗi , không ăn năn , từ bỏ tội lỗi
 
1 Giăng 3:6

6 Ai ở trong Ngài thì không phạm tội; còn ai phạm tội, thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài.






- True Christian không  bỏ niềm tin của mình dọc đường 

1 Giăng 2:19

18 Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi, các con đã nghe nói rằng Kẻ địch lại Ðấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ địch lại Ðấng Christ; bởi đó, chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng.

19 Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta; vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã ở cùng chúng ta; song điều đó đã xảy đến, hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy









- True Christian tỏ qua trái của họ

Mat 7:16

16 Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê?


Rôma 7:14

Hỡi anh em ta, anh em cũng như vậy, bởi thân thể của Ðấng Christ, anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Ðức Chúa Trời.
Reply
#36
Trước khi đi tiếp , mình phải hiểu định nghĩa của ... THE TRUE CHRISTIAN ... để coi mình có phải là The True Christian không nhá 


- Không phải ai cầu nguyện , hay ai được nuôi lớn lên trong 1 gia đình Christian , thì đều trở thành ... A True Christian cả 


1. Mà họ phải thật lòng tin nhận Chúa Jesus là Đấng Cứu Rổi họ , không ai ngoài Chúa Jesus (không cả Mary , không cả Joseph)

2. Họ không tiếp tục sống trong tội lỗi , mà không biết ăn năn , từ bỏ tội lỗi

3. Họ không bỏ niềm tin mình ở dọc đường 

4. Họ phải có ... trái (hay nói cách khác , họ phải trưởng thành trong Chúa , phải ăn solid food , chứ không phải chỉ ăn baby food từ năm này qua năm kia)



Thumbs-up4
Reply
#37
Nhiều người không hiểu  .. họ phải có trái nghĩa là gì ?? 

thì Vân có vài đoạn Kinh thánh tỉ dụ ..



Hê bơ rơ 5

11 Về sự đó, chúng ta có nhiều điều nên nói, và khó cắt nghĩa, vì anh em đã trở nên chậm hiểu. 

12 Ðáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Ðức Chúa Trời mà dạy anh em; anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc
13 Vả, kẻ nào chỉ ăn sữa thôi, thì không hiểu đạo công bình; vì còn là thơ ấu
14 Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhơn, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ.



1 Cô rinh tô 3:2

Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt



Khải huyền 3

15 Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay

16 Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta





Ga la ti 5

16 Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt

17 xác thịt có những điều ưa muốn trái với của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm

18 Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. 

19 Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng

20 thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng

21 ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Ðức Chúa Trời







22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ

23 không có luật pháp nào cấm các sự đó

24 Vả, những kẻ thuộc về Ðức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. 

25 Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. 
26 Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau.
Reply
#38
B. KHI CHÚNG TA LÀ TRUE CHRISTIANS .. THÌ CHÚNG TA  KHÔNG ĐÁNH MẤT SỰ CỨU RỔI ??


a. A True Christian ... không phải giống như à lúc trước anh 3 , bây giờ anh 6 .. mà a true Christian phải là 1 con người hoàn toàn đỗi mới trong Chúa Jesus Christ ... nếu được như vậy , thì không có cách nào họ đánh mất đi Sự cứu rổi


2 Cô rinh tô 5:17

17 Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.



***


b. A True Christian .. được chuộc lại bằng chính dòng máu của Chúa Jesus . Chúa Jesus "trả giá cho chúng ta" bằng cái chết của Ngài . Qua dòng máu đó , chúng ta không thể nào mất được Sự cứu rỗi


1 Phi e rơ 1:18-19

18 vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình


19 bèn là bởi huyết báu Ðấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít, 



***



c. A True Christian ... được xưng công bình bởi đức tin .  Đức Chúa Trời có phán hễ ai tin nhận Chúa Jesus thì đều được xưng "công bình" trước mặt Đức Chúa Trời . Thì Ngài không thể nào đi ngược lại với những gì Ngài đả hứa , vì Ngài là Đấng Thành Tín .


Rôma 5:1


Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Ðức Chúa Trời, bởi Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta



***




d. A True Christian ... được hứa là sẻ vào thiên đàng sống đời đời (Eternal Life) bên cạnh Chúa . Chúa là Đấng Thành Tín , Ngài hứa thì không bao giờ rút lại Lời hứa của Ngài

Giăng 3:16

16 Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Reply
#39
e. A True Christian ... được dấu ấn (sealed) bởi Đức Thánh Linh & dấu mộc (marked) bởi Đức Chúa Trời tại thời điểm họ xác định tin nhận Chúa Jesus Christ . Họ được bảo đãm là sẽ thừa hưỡng cơ nghiệp trong nước thiên đàng , để Danh Chúa được vinh hiển . Chúa không thể nào đi ngược lại với "dấu ấn , dấu mộc , sự bảo đảm , và sự vinh hiển của Ngài" được . 

Ê phê sô 1:13-14

13 Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chơn thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Ðức Thánh Linh là Ðấng Chúa đã hứa


14 Ðấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài



***




f. Câu 5:1 cho thấy ... vào thời điểm chúng ta tin , thì chúng ta được xưng là "công bình" trước mặt Đức Chúa Trời

Câu 8:30 cho thấy ..  những ai mà Ngài xưng là "công bình" , thì Ngài cũng làm cho họ được "vinh hiển"

Tin = Công bình = Được vinh hiển ... cái này dẫn tới cái kia  ... giống như ... one thing leads to another


Rôma 5:1

Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Ðức Chúa Trời, bởi Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, 


Rôma 8:30

30 còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.





***





g. A True Christian không thể nào mất đi Sự cứu rổi ...


Rôma 11:29

29  các sự ban cho và sự kêu gọi của Ðức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ


[Image: 94664496-stamp-label-tag-of-certified-ma...ble-fo.jpg]
Reply
#40
Vân nhắc lại


A TRUE CHRISTIAN LÀ TỖNG HỢP CỦA 4 CÁI CĂN BẢN NÀY ... ALL CHỨ KHÔNG PHẢI CHỈ ONE 


1. Tin nhận Chúa Jesus là Cứu Chúa của mình , duy nhất chỉ Chúa Jesus mà thôi  .............. (không Mary , không Joseph gì cả)

2. Khi biết cái gì đó Kinh thánh cho là tội , thì đừng tiếp tục làm nữa , đừng vô tư phạm những tội bị Kinh thánh cấm ....... biết Kinh thánh nói đó là tội , mà vẩn cứ vô tư phạm vào ... là 1 điều không nên ... nhưng nếu có "lỡ" phạm tội , thì hãy "xưng tội , ăn năn , từ bỏ tội lỗi" ... thì Chúa là Đấng thành tín , sẽ tha thứ tội lỗi cho chúng ta , nếu chúng ta chịu đi qua những steps này 


3. Không bỏ Chúa nữa chừng ... vì bất kỳ 1 nguyên nhân nào đó .. tại anh A , tại chị B , tại ông C , tại cô D , mà mình bỏ Chúa ... no no no


4. Sanh trái .. mà muốn sanh trái , thì phải trưỡng thành trong Chúa ... phải ăn solid food , chứ không ngồi đó chờ người ta cho mình ăn baby food hoài .. niềm tin mình không thể nào ở trạng thái "lukewarm , không nóng , không lạnh" ... vì Chúa sẽ nhả mình ra , nếu mình tin Chúa , không nóng , mà cũng không lạnh 




****



Tội căn bản Chúa cấm là tội gì ??


Ga la ti 5:17-21

17 Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. 


18 Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. 

19 Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng

20 thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng

21 ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Ðức Chúa Trời






- gian dâm
- ô uế
- luông tuồng
- thờ hình tượng
- phù phép
- thù oán
- tranh đấu
- ganh ghét
- buồn giận
- cải lẫy
- bất bình
- bè đảng
- ganh gổ
- say sưa
- mê ăn uống


HỂ AI PHẠM NHỮNG VIỆC THỂ ẤY THÌ KHÔNG ĐƯỢC HƯỠNG NƯỚC ĐỨC CHUÁ TRỜI
Reply
#41
Phạm tội 


- Xưng tội , ăn năn , từ bỏ tội lỗi ... có khó lắm không ??? có "impossible" lắm không ??



Vân đả từng phạm tội .. trong cơn nóng giận ... Vân quậy , quậy tới mức không còn là Vân nữa ... cách đây .. hơn mười mấy năm

Cám ơn Chúa ... thời gian làm cho cơn nóng giận Vân nguôi ngoai đi

Vân xưng tội cùng với Chúa

Vân ăn năn

và quyết định không bao giờ để mình đi vào con đường đó lần nữa 





- Vân thấy "possible" ... chứ không phải "impossible"

- khi mình nghĩ nó "possible" , thì nó "possible"

- mà khi mình nghĩ nó "impossible" , thì nó trở thành "impossible"







Vân tỉ dụ , một người nào đó , đưa thuốc độc cho bạn uống , bạn uống không ??

Dĩ nhiên là không uống

Tại sao ??

Tại vì bạn biết .. nó không tốt , nó sẽ dẩn bạn đi tới con đường chết , con đường diệt vong



Tội lỗi cũng như thuốc độc vậy

Lương tâm mình cho biết ... tội lỗi không bao giờ tốt .. nó sẽ dẩn mình đi tới con đường diệt vong 


THÌ TẠI SAO ...  MÌNH CÓ THỂ SAY NO VỚI THUỐC ĐỘC ĐƯỢC ... MÀ MÌNH LẠI KHÔNG THỂ SAY NO VỚI TỘI LỖI ???  Confused
Reply
#42
Mình hãy ghi nhớ những câu Kinh thánh này trong đầu óc , để biết rằng CHÚA YÊU THƯƠNG MÌNH TỚI MỨC NÀO 


nhưng cũng đừng ỹ y CHUÁ YÊU THƯƠNG MÌNH  .. mà mình giỡn ngươi nhá ... CHUÁ KHÔNG PHẢI LÀ TRÒ ĐUÀ , NGÀI CÓ THIÊN ĐÀNG , VÀ NGÀI CŨNG CÓ ĐỊA NGỤC NỮA  Hello






Rôma 8:38-39

38 Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, 

39 bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Ðức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Ðức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.







Giăng 10:28-29

25 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta đã bảo các ngươi, mà các ngươi không tin; những việc ta nhơn danh Cha ta mà làm đều làm chứng cho ta. 

26 Nhưng các ngươi không tin ta, vì các ngươi chẳng phải là chiên của ta

27 Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta



28 Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta

29 Cha ta là Ðấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha





30 Ta với Cha là một
31 Người Giu-đa lại lượm đá đặng ném Ngài 






Luca 15:5-6

Khi đã kiếm được, thì vui mừng vác nó lên vai; 

đoạn, về đến nhà, kêu bạn hữu và kẻ lân cận, mà rằng: Hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được con chiên bị mất






Giu đê 1:24-25

24 Vả, nguyền Ðấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được

25 là Ðức Chúa Trời có một, là Cứu Chúa chúng ta, bởi Ðức Chúa Jêsus Christ là Chúa chúng ta, được sự vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời! A-men
Reply
#43
Ga la ti 5:19-20


19 Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng

20 thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, 

21 ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Ðức Chúa Trời




- đây là .. Lời Chúa

- Chúa hứa ... với True Christians ... họ sẽ không bao giờ đánh mất đi Sự Cứu Rỗi  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

- Chúa cũng hứa ... ai phạm vào những tội trên , sẻ không được hưởng nước Đức Chúa Trời ,  Thiên đàng  :dance:

- LỜI CHUÁ , CHỨ KHÔNG PHẢI LỜI VÂN NHÁ  :slightly-smiling-face4:















Nếu CG nói ... họ không care vào nước Đức Chúa Trời

Nếu CG nói .. họ nhất định tiếp tục .. thờ hình tượng .. mặc dù Lời Chúa nói rất rỏ ràng 

Thì Vân ... chúc mừng họ ... cứ tiếp tục THỜ HÌNH TƯỢNG ... để rồi cuối cùng KHÔNG ĐƯỢC VÀO NƯỚC THIÊN ĐÀNG NHƯ LỜI CHUÁ HỨA 

Để coi ... chết thằng tây nào  :slightly-smiling-face4:
Reply