GOOD FRIDAY - EASTER SUNDAY
#46
Trước khi đi tiếp , mình tìm hiểu về ... GIỜ GIẤC  Hello


Mark 15:25

Lúc đóng đinh Ngài là giờ thứ ba


- bản dịch NIV thì cho biết ... It was nine in the morning when they crucified him  .... 




Mark 15:33

Đến giờ thứ sáu , khắp đất đều tối tăm mù mịt cho tới giờ thứ chín


- bản dịch NIV thì cho biết ....  At noon, darkness came over the whole land until three in the afternoon ....





mình có thể đi tới kết luận 

GIỜ THỨ 3 = 9 GIỜ SÁNG ... Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá

GIỜ THỨ 6 = 12 GIỜ TRƯA ... 

GIỜ THỨ 9 = 3 GIỜ CHIỀU ... trời đất bắt đầu tối từ 12 giờ trưa tới 3 giờ chiều , trong vòng 3 tiếng đồng hồ .... thì Chúa Jesus chết
Reply
#47
FRIDAY AFTERNOON ...



1. khi Chúa Jesus chết

2. khi người ta đem xác Ngài xuống để chôn
Reply
#48
1. Khi Chúa Jesus chết 



- 12 giờ trưa tới 3 giờ chiều , trời đất tối tăm mù mịt

- lúc 3 giờ chiều , Chúa Jesus kêu lớn tiếng lên "Ê li , Ê li , Đức Chúa Trời tôi ơi , sao Ngài lìa bỏ tôi ?"

- có mấy người đứng gần đó , nghe kêu , thì nói "nó kêu Ê li"

- 1 người trong bọn họ chạy lấy 1 miếng bông đá , thấm đầy dấm , để trên đầu cây sậy , đưa cho Ngài uống ... nhưng có kẽ ngăn cản lại , vì muốn xem Ê li có cứu Ngài không 

- Chúa Jesus lại kêu lên 1 tiếng lớn nữa , rồi trút linh hồn

- Vừa lúc đó , cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới .... đất thì rúng động ... đá lớn bể ra ... mồ mả mở ra , các thánh qua đời được sống lại ... 

- Thầy đội và những người lính canh giữ thấy những hiện tượng này thì sợ hãi lắm , mà nói rằng "Thật người này là Con Đức Chúa Trời"
Reply
#49
2. Khi người ta đem xác Ngài xuống để chôn 


- Đến chiều tối , có 1 người giàu , ở thành Arimathe thuộc về xứ Giu đê , tên là Joseph , là nghị viên toà công luận có dang vọng , là người chánh trực công bình , không đồng ý và cũng không dự việc các người kia đả làm , cũng là môn đồ của Chúa Jesus , cũng trông đợi nước Đức Chúa Trời .  Người bạo gan đến gặp Phi lát , xin xác Chúa Jesus

- Phi lát lấy làm lạ vì Ngài chết mau như vậy , bèn đòi thầy đội đến mà hỏi thử Ngài chết đả lâu chưa . Vừa nghe tin thầy đội trình , thì giao xác cho Joseph . Joseph đi mua vải liệm trắng , đem xác Chúa Jesus xuống khỏi thập tự , dùng vải liệm quấn lấy Ngài , rồi để xác trong huyệt đả đục trong hòn đá lớn , là huyệt chưa chôn ai hết . Đoạn lăn 1 hòn đá chận cửa huyệt lại

- Lúc đó , có mấy bà Mary đều thấy chổ an táng Ngài , họ xem mả và xem xác Ngài đặt thể nào , rồi đi về , sắm sữa những thuốc thơm và sáp thơm để ướp xác Ngài (sau ngày Sabbath - Saturday)
Reply
#50
SATURDAY .... 


- ngày này là ngày Sabbath , đúng ra theo luật , thì không ai được phép làm điều gì cả ... nhưng Mat 27:62-66 ... cho mình biết chuyện gì xảy ra ở đây ???  Confused

- mấy ông thầy tế lễ và mấy người Pha ri si tới kiếm Phi lát mà nói "Chúng tôi nhớ người gian dối này , khi còn sống , có nói rằng KHỎI 3 NGÀY THÌ TA SẼ SỐNG LẠI , vậy xin hảy cắt người canh mã cấn thận cho đến ngày thứ ba , kẻo môn đồ nó đến lấy trộm xác đi , rồi nói với chúng rằng NGÀI ĐẢ TỪ KẼ CHẾT SỐNG LẠI . Sự gian dối sau đó sẽ tệ hơn sự gian dối trước"

- Phi lát trả lời "Các ngươi có lính canh , hảy đi canh giữ theo ý các ngươi"

- Vậy họ đi , niêm phong mả Ngài lại , cắt lính canh giữ , lấy làm chắc chắn lắm  Thumbs-up4
Reply
#51
SUNDAY ....


tằng tăng tăng tăng ... chuyện gì xãy ra ở đây 

trước khi kễ , Vân cho các bạn vài bài nhạc nhé 



NÊN NHỚ ... NẾU CHUÁ JESUS KHÔNG SỐNG LẠI , THÌ CHRISTIANITY SẼ KHÔNG TỒN TẠI

CHRISTIANITY TỒN TẠI ... LÀ VÌ CHUÁ JESUS ĐẢ SỐNG LẠI 









banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#52


Reply
#53
NÊN NHỚ ... NẾU CHUÁ JESUS KHÔNG SỐNG LẠI , THÌ CHRISTIANITY SẼ KHÔNG TỒN TẠI

CHRISTIANITY TỒN TẠI ... LÀ VÌ CHUÁ JESUS ĐẢ SỐNG LẠI 



[Image: Vi-Gie-Xu-Song-0-QB9-NVC1-W.jpg]
Reply
#54
Vì Jesus sống 



1. Trên trời vinh quang, Vua Thánh xuống gian trần
Xót thương con người, sống trong tuyệt vọng
Thân vàng hy sinh, chịu đau thương cứu người
Hiện Ngài đang sống, để đón muôn người tìm nguồn thái an


Điệp Khúc:

Vì Giê-xu sống,tôi bước đi với hy vọng
Bóng đêm xa dần,lòng luôn vững tin
Vì tôi biết rõ Chúa sống,uy quyền trên khắp trời
Vì Giê-xu sống luôn với tôi,tôi vui sống trong Ngài.



2. Trên đường tôi đi, tôi biết Chúa đi cùng
Dẫu cho khổ nạn, vẫn luôn bình an
Tâm hồn dịu êm, vì luôn luôn có Ngài
Hiện Ngài đang sống, trong mỗi tâm hồn bền lòng vững tin.
Reply
#55







banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#56






:78: :78: :78: :78: :78:
Reply
#57






banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#58







:78: :78: :78: :78: :78:
Reply
#59
[Image: jesus-on-the-cross-678x381.jpg]


[Image: slide-02.jpg]




NGÔI MỘ TRỐNG ... CHUÁ JESUS ĐẢ SỐNG LẠI ... ĐÂY LÀ NGUỒN GỐC CHO CHRISTIANITY

KHÔNG CÓ CHUYỆN NGÔI MỘ TRỐNG .. THÌ KHÔNG CÓ CHRISTIANITY




BAO NHIÊU TÔN GIÁO KHÁC , NGƯỜI LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO KHÔNG HỀ SỐNG LẠI 

NHƯNG CHUÁ JESUS ĐẢ SỐNG LẠI .. CHUÁ JESUS KHÔNG GIỐNG NHỮNG NGƯỜI LẢNH ĐẠO TÔN GIÁO KHÁC






NGÀI LÀ CON CUẢ ĐỨC CHUÁ TRỜI
Reply
#60


Reply