CẦU NGUYỆN CÁ NHÂN BÍ QUYẾT TÌNH YÊU VÀ VUI SỐNG
#31
(2018-02-23, 10:03 PM)Xấu Xí Wrote: Lúc chưa biết đọc chỉ biết nói thì ba mẹ ông bà anh chị trong gia đình đả dạy chúng ta cầu nguyện rồi . Sau đó học thuộc lòng các kinh đơn giản  rồi tới các kinh dài hơn . Khi đi học giáo lý mới học tới các điều răn và bí tích , các mối phúc thật  .

Cheer Thumbs-up4 Innocent :rose4:
Reply
#32
(2018-02-23, 10:13 PM)Anh_Điếc Wrote: Giỏi lắm!!! trước khi đọc Kinh Thánh mình cần phải cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng cho mình hiểu được Lời Chúa và SIÊNG NĂNG họp nhóm ít nhất mỗi tuần sau thánh lễ để cùng nhau SUY NIỆM Phúc Âm .

Đọc kinh, cầu nguyện là điều tốt, nhưng đọc Kinh Thánh mỗi ngày một đoạn là điều rất nên làm, cần làm hơn cả việc đọc kinh cầu nguyện nữa đó . Đoạn Kinh Thánh nào đọc mà chưa hiểu lắm thì chờ đến Chúa Nhật sau thánh lễ họp nhóm chung với anh em suy niệm Phúc Âm đem ra hỏi và chia sẻ LỜI CHUÁ đoạn mà mình chưa hiểu .

Tóm lại, Chúa biết được mình cần gì, mình không cần phải cầu nguyện xin xỏ mà chỉ nên TẬP TRUNG SUY NIỆM KINH THÁNH vì đó là của ăn nuôi sống linh hồn .

Cầu nguyện không phải là xin xỏ . Cầu nguyện là trò chuyện . Hợp nhất nên một . Coi chúng ta thành tâm bao nhiêu trong lời cầu nguyện . 

Xin thì sẻ được , gỏ thì sẻ mở .
Đẹp Xấu tuỳ người đối diện !
Reply
#33
(2018-02-23, 10:23 PM)Xấu Xí Wrote: Cầu nguyện không phải là xin xỏ . Cầu nguyện là trò chuyện . Hợp nhất nên một . Coi chúng ta thành tâm bao nhiêu trong lời cầu nguyện . 

Xin thì sẻ được , gỏ thì sẻ mở .

Một vài thí dụ cho việc cầu nguyện không xin xỏ được hong cưng ?
Reply
#34
(2018-02-23, 04:40 PM)Anh_Điếc Wrote: Mệt quá đi, đã xấu xí mà còn lý sự, văn tự, thích cự nự nghe phát mệtttttt ... Trời ơi là trời ... Rứa thì:

_Trước tiên Xấu Xí bước vào Vb muốn đừng bị ban nick một cách oan uổng thì phải làm cái chi trước tiên hả ? Dĩ nhiên Xấu Xí phải ghé vô đọc NỘI QUY của Vietbest để giử LUẬT cho ĐÚNG với cách sinh hoạt trong Vb .

Rứa thì: Theo như Xấu Xí noái "Việc cầu nguyện gắn liền với đời sống nguỏi Kito hửu . Đi đạo mà không cầu nguyện là đạo chết . cầu nguyện mà không đi đạo biết đường nào mà cầu với ai"

...Chậc chậc ... Noái như Xấu Xí là trật lất rồi !!! Vì trong Kinh Thánh Chúa Giêsu cũng đã quở trắch đám người lười biếng, suốt ngày cứ ngồi cầu nguyện xin Manna từ trời rơi xuống cho họ ăn" Bởi rứa CẦU NGUYỆN chưa phải là giải pháp tốt nhất mà chúa muốn, chúa Giêsu nói: "Không phải những kẻ nói lạy Chúa, lạy Chúa là được lên thiên đàng mà phải làm theo ý Cha Ta"

Muốn làm theo ý Cha thì phải mở Kinh Thánh ra đọc 10 Điều Răn Chúa dạy . Hiểu hong cưng ?

Anh Điếc cần nói xin lổi XX . 

XX không thích cự nự . Là anh cự nự với XX trước .anh đả đổ oan cho XX .
Đẹp Xấu tuỳ người đối diện !
Reply
#35
(2018-02-23, 10:25 PM)Anh_Điếc Wrote: Một vài thí dụ cho việc cầu nguyện không xin xỏ được hong cưng ?

Ví dụ 1 - lậy Chúa . Trong mổi con người chúng con đều có điẻm yếu dể xa ngả phạm tội ...xin tha thứ chúng con .( thành tâm ăn năn ...)khôngg phải xin mà là giao hoà . Củng như đi xưng tội ..khôngg gọi là xin ...mà là đi giao hoà cùngThiêenChúaa. .

Ví dụ 2 : bạn Điếc thích ăn hiếp chúng con , bạn hay chọc chúng con buồn . Xin Chúa thánh hoá bạn ấy trở nên dể yêu đáng tin tưởng hơn để chúng con không cần đề phòng khi bạn ấy đến gần .

Hông phải xin ...mà là méc Chúa tội của bạn Điếc .( nên như trẻ nhỏ hay đi méc mẹ sẻ được vào nước Trời ) 

Rollin Nửakhôngg ?
Đẹp Xấu tuỳ người đối diện !
Reply
#36
(2018-02-23, 10:27 PM)Xấu Xí Wrote: Anh Điếc cần nói xin lổi XX . 

XX không thích cự nự . Là anh cự nự với XX trước .anh đả đổ oan cho XX .

Ông bà xưa có câu: "Làm lớn thì làm láo" Anh Điếc lớn hơn cưng thì Anh Điếc cự nự, la lối, nạc nộ, làm em út phải cúi đầu hong được cãi lại . 
Ô kê, Anh Điếc xin lổi nhưng mà phải lắng nghe Anh Điếc dạy dổ hong được cãi lại Anh Điếc giận nghe chưa hả ?
Reply
#37
(2018-02-23, 10:35 PM)Anh_Điếc Wrote: Ông bà xưa có câu: "Làm lớn thì làm láo" Anh Điếc lớn hơn cưng thì Anh Điếc cự nự, la lối, nạc nộ, làm em út phải cúi đầu hong được cãi lại . 
Ô kê, Anh Điếc xin lổi nhưng mà phải lắng nghe Anh Điếc dạy dổ hong được cãi lại Anh Điếc giận nghe chưa hả ?

Dạy sai thì sao nghe được . Phải làm gương mới chịu học .

Anh Điếc không ngoan ..dạy Xấu Xí thành trò hư . Hông học mô .Có icon nào lắc đầu lia lịa không ?
Đẹp Xấu tuỳ người đối diện !
Reply
#38
(2018-02-23, 10:37 PM)Xấu Xí Wrote: Dạy sai thì sao nghe được . Phải làm gương mới chịu học .

Anh Điếc không ngoan ..dạy Xấu Xí thành trò hư . Hông học mô .Có icon nào lắc đầu lia lịa không ?

...Chậc chậc ... Khi noái về LỜI CHÚA, Anh Điếc bảo đảm hong bao giờ dạy sai cho cưng mô, Anh Điếc khuyên cưng thật lòng đó, nhớ chuyên cần đọc Kinh Thánh và SUY NIỆM, suy niệm CHUNG với nhóm là tốt nhất!!!

Anh Điếc mỗi ngày lần chuổi Mân Côi dâng lên cho Mẹ Maria (bao gồm có kinh Lạy Cha và Kinh Sáng Danh, kinh cầu cho các Linh Hồn) giờ còn lại mở Kinh Thánh ra đọc, đoạn nào chưa hiểu rỏ thì ghi lại sau thánh lễ họp nhóm đem ra hỏi . Khi mình hiểu được Lời Chúa mình vừa hiểu được ý Chúa và vừa giải thích cho những ai muốn học hỏi Lời Chúa . Hiểu hong cưng ?
Reply
#39
(2018-02-23, 10:55 PM)Anh_Điếc Wrote: ...Chậc chậc ... Khi noái về LỜI CHÚA, Anh Điếc bảo đảm hong bao giờ dạy sai cho cưng mô, Anh Điếc khuyên cưng thật lòng đó, nhớ chuyên cần đọc Kinh Thánh và SUY NIỆM, suy niệm CHUNG với nhóm là tốt nhất!!!

Anh Điếc mỗi ngày lần chuổi Mân Côi dâng lên cho Mẹ Maria (bao gồm có kinh Lạy Cha và Kinh Sáng Danh, kinh cầu cho các Linh Hồn) giờ còn lại mở Kinh Thánh ra đọc, đoạn nào chưa hiểu rỏ thì ghi lại sau thánh lễ họp nhóm đem ra hỏi . Khi mình hiểu được Lời Chúa mình vừa hiểu được ý Chúa và vừa giải thích cho những ai muốn học hỏi Lời Chúa . Hiểu hong cưng ?

Xấu xí không bao giờ nghi ngờ về sự hiểu biết của anh về kinh thánh .
Nhưng Xấu Xí nghi ngờ sự trợ giúp của anh . Không biết lúc nào anh góp ý thật sự cho anh chị em của mình , lúc nào anh chọc ghẹo .

Rất buồn .vui tuỳ nơi tuỳ chốn và tuỳ chuyện . 

Nếu anh làm gương tốt , Xấu Xí nhất định theo anh học .vì anh có thể sẻ là người Thầy giỏi .
Đẹp Xấu tuỳ người đối diện !
Reply
#40
(2018-02-23, 11:40 PM)Xấu Xí Wrote: Xấu xí không bao giờ nghi ngờ về sự hiểu biết của anh về kinh thánh .
Nhưng Xấu Xí nghi ngờ sự trợ giúp của anh . Không biết lúc nào anh góp ý thật sự cho anh chị em của mình , lúc nào anh chọc ghẹo .

Rất buồn .vui tuỳ nơi tuỳ chốn và tuỳ chuyện . 

Nếu anh làm gương tốt , Xấu Xí nhất định theo anh học .vì anh có thể sẻ là người Thầy giỏi .

... Chậc chậc ... Niếu cưng chịu khó để ý sẽ thấy Anh Điếc thường vào Vietfun, Vietbest và Việt_Cò để chọc ghẹo giết thời gian và sự chọc ghẹo của Anh Điếc với mục đích xả stress chứ chẳng hại đến ai cả và cũng chưa bao giờ qua trang Tìm Hiểu Tôn Giáo Vf để chửi lộn với cái đám vô thần bên đó cả, thỉnh thoảng vào trang Công Giáo thấy nick Polo079 aka RiengMotGocTroi thường hay LÊN ÁN, CHỈ TRÍCH Đức Giáo Hoàng Phanxico thì lên tiếng ĐÍNH CHÍNH cho Giáo Hội Công Giáo và cho Đức Giáo Hoàng mà thôi .

Anh Điếc là một con chiên Công Giáo đầy tội lổi nhưng chắc chắn Anh Điếc không phải là một tín hữu XẤU . Lại càng hong dám làm thầy với cưng mô, chỉ mong được làm bạn để cùng nhau SUY NIỆM Kinh Thánh, tìm hiểu ý Chúa mà thôi Hug
Reply
#41
(2018-02-24, 01:59 PM)Anh_Điếc Wrote: ... Chậc chậc ... Niếu cưng chịu khó để ý sẽ thấy Anh Điếc thường vào Vietfun, Vietbest và Việt_Cò để chọc ghẹo giết thời gian và sự chọc ghẹo của Anh Điếc với mục đích xả stress chứ chẳng hại đến ai cả và cũng chưa bao giờ qua trang Tìm Hiểu Tôn Giáo Vf để chửi lộn với cái đám vô thần bên đó cả, thỉnh thoảng vào trang Công Giáo thấy nick Polo079 aka RiengMotGocTroi thường hay LÊN ÁN, CHỈ TRÍCH Đức Giáo Hoàng Phanxico thì lên tiếng ĐÍNH CHÍNH cho Giáo Hội Công Giáo và cho Đức Giáo Hoàng mà thôi .

Anh Điếc là một con chiên Công Giáo đầy tội lổi nhưng chắc chắn Anh Điếc không phải là một tín hữu XẤU . Lại càng hong dám làm thầy với cưng mô, chỉ mong được làm bạn để cùng nhau SUY NIỆM Kinh Thánh, tìm hiểu ý Chúa mà thôi Hug

anh Điếc , hiện tại và tương lai luôn luôn là sự bắt đầu cho mọi thứ .
còn quá khứ đả đi vào lịch sử , nhìn phía trước chứ không quay đầu lại phía sau là dấu hiệu của sự thành công .

thân mến , love
Đẹp Xấu tuỳ người đối diện !
Reply
#42
Hôm nay là 1 ngày cuối tuần 'free' hiếm hoi vì phải rest để ngày mai có event gần 6 tiếng. Thư giản nên chia sẻ cùng ace.

Vói neverVC thì 'cầu nguyện' là 1 vài phút trong ngày 'tâm sự' cùng The Creator. Mổi sáng khi mở 2 gói quà (my two eyes) thì neverVC cám ơn TC for those precious gifts, for my health, for the roof over my head, for the warm bed that provides me good rest, for the loves in my life. And then asks for his guidance and presence throughout my day, in things I will do, in the actions that I take, in the way I treat others: let it be done with respect and compassion. Đơn giản lắm.

Đừng quá cố gồng mình làm ra dáng cao siêu thông thái. Đừng thao thao bất tuyệt nhung 'triết lý' như bí hiểm thâm thuý. Với neverVC nó chỉ đơn giản là Kính Mến Ngưoi trên hết mọi sư và sau là yêu ngưoi như mình ta vậy. Vì neverVC chỉ là con ngưoi phàm rất nhỏ bé và ích kỷ nên khó 'yêu ngưoi như chính mình', nên chỉ có thể cố gắng đối với tha nhân in kindness and compassion. Tránh không làm đau lòng hay tổn thất ngưoi khác.

Nếu có nhũng nhà 'thông thái' cao siêu 'tri tue' (neverVC thấy 'dân tộc Viet Nam' có nhiều vị thích danh xưng này lắm) chất vấn hảy chưng minh ông 'God' hiện hữu đi. Thì neverVC sẻ chỉ mỉm cưoi vì điều này rất dể làm.

neverVC sẻ chứng minh ngay... sau khi các vị ấy chưng minh nhũng vị ấy đến từ ... nothing.

Hay khi các vị ấy thao thao bất tuyệt về God chỉ là 'sản phẩm' của con ngưoi. Thì neverVC cùng sẻ chỉ mỉm cưoi. Có le các vị ấy ...đúng; như gravity là 'sản phẩm' của con ngưoi, như các qui luật kỳ diệu tron vũ trụ bao la tuyệt vời này đều là 'sản phâm' của... con ngưoi vậy. Um... thế thì con ngưoi là 'sản phẩm' của ai nhỉ???

Các vị 'khổng lồ' trí tuệ của nhân loại như Newton, như Planks, như các vị Founding Fathers của nưoc Mỷ này cũng theo qui luật của The Creator để làm nền tãng xây dưng Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ tuyệt vời này qua câu 'All Men are CREATED equal'. Thật là họ kém xa quá trong trí tuệ thua xa các nhà 'thông thái' 'dân tôc Viet Nam' nhan nhản khăp các forums Viet Nam vổ ngưc xưng tên nhưng 'trí tuệ' nhũng con ngưoi 'đầy chất dân tộc Viet Nam' không 'tin' vào nhũng cái 'đạo' 'ngoại bang'. Nhũng ông 'God' của tụi da trắng tụi Do thái vv... lol...

Ahh... but I digressed..sorry các ace. Chúc tất cả 1 cuối tuần tuyệt vời, thư giản, dành ít nhất vài phút reflect and refresh.
Reply
#43
Tại sao tôi tin có những dãi ngân hà trong vũ trụ, xa trái đất cả trăm triệu cây số, khi mắt tôi không thấy?  Vì tôi có siêu viễn vọng kính, chụp được những tấm hình đó. Tôi thấy và tôi tin. Tại sao tôi tin có vi trùng, vi khuẩn, và những hạt nguyên tử khi mắt tôi không thể nào thấy những vật nhỏ hơn con kiến? Vì tôi có kính hiển vi điện tử giúp tôi thấy được thành ra tôi tin. Nhưng nếu tôi chưa bao giờ thấy được những giãi ngân hà xa xôi, hay những con vi trùng, những hạt nhân nhỏ trong tôi, thì liệu tôi có tin hay không? Vâng, tôi vẫn tin vì tôi có thể đọc được từ những nhà bác học viết lại.  Còn nếu tôi không biết đọc, thì tôi có thể nghe được những lời thuật lại.  Làm sao tôi nghe được âm thanh của người thân khi họ ở cách xa tôi nửa trái đất? Để tìm thấy, nghe được những tạo vật, chúng ta chế tạo những kính hiển vi, những viễn vọng kính, những điện thoại....Nhưng làm sao chúng ta có thể thấy và nghe được Thiên Chúa? Chỉ có đức tin mới giúp chúng ta có thể thấy và nghe được Ngài. Nếu không có đức tin, thì chúng ta cầu ai? Nguyện ai? Không biết khi Ngài trở lại thế gian con người có còn đức tin?
:full-moon-with-face4:
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
#44
(2018-02-24, 06:51 PM)Xấu Xí Wrote: anh Điếc , hiện tại và tương lai luôn luôn là sự bắt đầu cho mọi thứ .
còn quá khứ đả đi vào lịch sử , nhìn phía trước chứ không quay đầu lại phía sau là dấu hiệu của sự thành công .

thân mến , love

:high-five-smiley-emoticon: Cheer Innocent :rose4: :rose4: :rose4:
Reply
#45
(2018-02-24, 10:32 PM)neverVC Wrote: Vói neverVC thì 'cầu nguyện' là 1 vài phút trong ngày 'tâm sự' cùng The Creator.  Mổi sáng khi mở 2 gói quà (my two eyes) thì neverVC cám ơn TC for those precious gifts, for my health, for the roof over my head, for the warm bed that provides me good rest, for the loves in my life.  And then asks for his guidance and presence throughout my day, in things I will do, in the actions that I take, in the way I treat others: let it be done with respect and compassion.  Đơn giản lắm.  

................................................................................................................................................

Ahh... but I digressed..sorry các ace.  Chúc tất cả 1 cuối tuần tuyệt vời, thư giản, dành ít nhất vài phút reflect and refresh.

Hello neverVC, lời cảm tạ dâng lên Đấng Tạo Hoá muôn loài mỗi ngày về tất cả mọi thứ Ngài đã ban cho ta, và cầu xin ơn soi sáng, hướng dẫn của Ngài để sống hài hoà với mọi người của bạn tuy đơn sơ nhưng rất sâu sắc  :high-five-smiley-emoticon: Clap Innocent :rose4:
Reply