Thật Khó Hiểu .....
#1
khi nghèo thì họ cư xữ rất vui vẽ và luôn giúp đỡ. Tới khi người đó khá hơn, thì họ trở nên ghét bỏ, không thân thiện như trước nữa.

Chẳng lẽ họ chỉ muốn người khác mang ơn họ, mà không được một ngày tốt hơn??
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#2
(2019-02-06, 03:35 AM)TeaOla Wrote: khi nghèo thì họ cư xữ rất vui vẽ và luôn giúp đỡ. Tới khi người đó khá hơn, thì họ trở nên ghét bỏ, không thân thiện như trước nữa.

Chẳng lẽ họ chỉ muốn người khác mang ơn họ, mà không được một ngày tốt hơn??

Chào Teola, bạn đã tự hỏi, và đã tự trả lời rồi… Hello 

Do vì bản tánh con người thường hay ghen tương ích kỷ, không muốn người khác hơn mình, cho nên trước thì thân thiện giúp đỡ khi ta nghèo khổ, sau thì ghét bỏ vì thấy ta đã khá lên hơn…RMGT cũng đã, và đang bị nè... Biggrin 

Hãy tội nghiệp cho họ vì chưa họ vượt qua nổi cái bản ngã sân si của chính họ…. Innocent
Reply
#3
(2019-02-06, 06:05 AM)Riêng Một Góc Trời Wrote: Chào Teola, bạn đã tự hỏi, và đã tự trả lời rồi… Hello 

Do vì bản tánh con người thường hay ghen tương ích kỷ, không muốn người khác hơn mình, cho nên trước thì thân thiện giúp đỡ khi ta nghèo khổ, sau thì ghét bỏ vì thấy ta đã khá lên hơn…RMGT cũng đã, và đang bị nè... Biggrin 

Hãy tội nghiệp cho họ vì chưa họ vượt qua nổi cái bản ngã sân si của chính họ…. Innocent

Chào RMGT,

Ngay từ đầu họ đâu có tính xấu :full-moon-with-face4:.
Cám ơn RMGT đã trả lời.

Hello
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#4
Trời ơi, thật khó hiểu ..tính rảnh quay lại trả lời thì lại mất tiêu.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#5
Hình như là bạn Tea có một tâm sự trải nghiệm bản thân gì?

Biết đâu có thể đó là trường hợp hai người bạn thân muốn giúp nhau nhưng phải làm bộ bạc đãi để người kia cố gắng hơn ?  Innocent Hello
Reply
#6
(2019-02-06, 03:35 AM)TeaOla Wrote: khi nghèo thì họ cư xữ rất vui vẽ và luôn giúp đỡ. Tới khi người đó khá hơn, thì họ trở nên ghét bỏ, không thân thiện như trước nữa.

Chẳng lẽ họ chỉ muốn người khác mang ơn họ, mà không được một ngày tốt hơn??

Sis TeaOla ui.

XX nghĩ người đó thấy người mình giúp đở khá hơn nên có thể vì tự ái mà tránh đi á, có lẽ người đó sợ thân thiện thì 
người bạn khá hơn muốn đòi nợ của nên tránh đi cho đỡ khó chịu á. [Image: flower-pink-smiley-emoticon-animation.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#7
(2019-02-06, 03:35 AM)TeaOla Wrote: khi nghèo thì họ cư xữ rất vui vẽ và luôn giúp đỡ. Tới khi người đó khá hơn, thì họ trở nên ghét bỏ, không thân thiện như trước nữa.

Chẳng lẽ họ chỉ muốn người khác mang ơn họ, mà không được một ngày tốt hơn??

Hi sis TeaOla! Tulip4 Hello cả nhà!  Tulip4

Sis TeaOla thấy khó hiểu vì có lẽ sis nhìn sự việc ở khía cạnh của người đang khá hơn (mình tạm gọi là người B cho dễ hiểu nhe) nên có thể sis hiểu nhầm người kia đó. Hug

Nếu chúng ta thử đứng ở vị trí của người "luôn cư xử rất vui vẻ và luôn giúp đỡ người khác" (tạm gọi là người A) thì sẽ thấy dễ hiểu ngay thôi. Khi người B khá hơn, có vẻ như người A sẽ hơi xa cách với người B (và có thể bị hiểu nhầm là ghét bỏ, không thân thiện) nhưng thật sự thì đâu ai hiểu được có thể người A đang rất bận rộn để cư xử rất vui vẻ và luôn giúp đỡ những người kế tiếp khác XYZ nào đó thì sao. :full-moon-with-face4:

Những người có tâm tình "cư xử rất vui vẻ và luôn giúp đỡ" đa số là người có tấm lòng thì việc mà "Chỉ muốn người khác mang ơn họ mà không được một ngày tốt hơn" là khó xảy ra cho họ lắm. Họ sống trong đời chỉ ao ước mang cái "cư xử rất vui vẻ và luôn giúp đỡ" đến tất cả mọi người họ gặp và lấy đó làm niềm vui trong đời sống họ.

Nếu nhìn cuộc đời bằng cặp mắt lạc quan và luôn nghĩ tốt cho người khác thì mình sẽ dễ chịu hơn nhiều lắm.

Thấy sis TeaOla mở thread thắc mắc "Thật Khó Hiểu" PVy ghé vào chia sẻ với sis Tea và cả nhà ý kiến rất riêng của PVy mong không ai hiểu nhầm ý của PVy nhe. Hug
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#8
ix@ QX & sis XX
Đã hiểu làm câu hỏi của Tea.


@ Sis PVy
Thì hiểu đúng nhưng có nhiều chuyện Tea ko tiện nói thêm chi tiểt, Tea có đọc một khúc trả lời của một ng khác, nên cũng đã “hiểu” ra vì sao. 

Cám ơn mọi ngươi cho biết cảm nghĩ của mình. Đời là thế thôi! (có 1 bài hát tên tựa đề như thế ..nghe mà ngẫm nghĩ cũng đúng).
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply