Dieuam và tuyết vân ơi
#31
(2019-02-07, 08:37 PM)tuyetvan Wrote: Hug không có chi Khờ .. Khờ bây giờ thay đổi , dễ thương là tốt rồi  :kiss:  Hug

Tuỳ trường hợp dễ thương chị ơi ....

Em được nhiều hồng ân lắm ....nhưng em phạm tội cũng nhiều ....

Mỗi khi phạm tội ...thì càng thấy mình cần Chúa hơn ...có lẽ vì vậy mà thay đỗi .... Hug
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#32
thay đổi là 1 tiến trình đó Khờ


giống như con đường đi khoãng 1 km

Khờ cứ từ từ tiến bước cũng được .. nhưng ..... gần hơn .. gần hơn .. gần hơn .. gần hơn

miễn sao , Khờ đừng dậm chân tại chổ ... đừng bao giờ dậm chân tại chổ


TẬP NGHĨ = MÌNH HÀNH ĐỘNG SAO CHO ĐẸP LÒNG CHUÁ = NẾU ĐẸP thì yes , NẾU KHÔNG ĐẸP thì forget it đi

đơn giãn chỉ có vậy thôi , chứ không có gì khó khăn cả Khờ à





NGƯỜI CHIẾN THẮNG LÀ NGƯỜI TỚI FINISH LINE 

CHỨ KHÔNG PHẢI .. BAN ĐẦU THÌ CHẠY GIỎI .. NHƯNG NỮA ĐƯỜNG , THÌ ĐẦU HÀNG , KHÔNG MUỐN TỚI FINISH LINE 



Trong Kinh thánh , tác giả quyễn sách Mác , là người đầu hàng lúc ban đầu ... nhưng sau đó ông cũng chạy tới finish line ... Khờ hiểu Vân nói chứ ??  :kiss:
Reply
#33
(2019-02-08, 11:13 AM)tuyetvan Wrote: thay đổi là 1 tiến trình đó Khờ


giống như con đường đi khoãng 1 km

Khờ cứ từ từ tiến bước cũng được .. nhưng ..... gần hơn .. gần hơn .. gần hơn .. gần hơn

miễn sao , Khờ đừng dậm chân tại chổ ... đừng bao giờ dậm chân tại chổ


TẬP NGHĨ = MÌNH HÀNH ĐỘNG SAO CHO ĐẸP LÒNG CHUÁ = NẾU ĐẸP thì yes , NẾU KHÔNG ĐẸP thì forget it đi

đơn giãn chỉ có vậy thôi , chứ không có gì khó khăn cả Khờ à





NGƯỜI CHIẾN THẮNG LÀ NGƯỜI TỚI FINISH LINE 

CHỨ KHÔNG PHẢI .. BAN ĐẦU THÌ CHẠY GIỎI .. NHƯNG NỮA ĐƯỜNG , THÌ ĐẦU HÀNG , KHÔNG MUỐN TỚI FINISH LINE 



Trong Kinh thánh , tác giả quyễn sách Mác , là người đầu hàng lúc ban đầu ... nhưng sau đó ông cũng chạy tới finish line ... Khờ hiểu Vân nói chứ ??  :kiss:

Dạ Khờ hiễu ý chị .....

Khờ sau 1 lần lỗi lầm thì cứng cáp hơn ...

Người ta có câu ....cái gì không giết chết mình thì sẽ giúp mình vững vàng hơn ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply