Hello sis TuyetVan!
#16
(2019-01-31, 05:01 PM)Phương Vy Wrote: Innocent
hihihi sis YeuAnhDaiKho! Hug 

PVy ghét nhất là bị look ugly, cho nên PVy cũng vì mình mà không thèm nổi giận đó sis, chứ đâu hay ho gì. Shy

Online thì dễ rồi, ai chọc mình giận, mình tắt máy chạy bộ một hồi là hết bực ngay sis à. PVy cũng có tính hay quên ít khi để bụng chuyện người dưng. Người thân thì khác nhen. PVy ghim hơi lâu chút. Lol Lol Rồi vài ngày sau cũng quên luôn, vậy chứ ai nhắc đến là nhớ lại liền.  Biggrin Vì lý do này PVy hay than làm người khổ là thế. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

PVy thấy ông bà xưa có câu: "Một sự nhịn chín sự lành" là đúng lắm luôn.

PVy chưa thấy sis YADK nổi giận ai. DieuAm cũng thế, hai người hay thật đấy. Bị người ta nói nặng lời quá chừng chừng mà cứ tỉn bơ à. PVy đang tập tính này nè. Hình như sắp được rồi. Biggrin  Hug
Phương Vy lầm rồi ...Khờ nỗi giận nhiều lắm đó ....nhưng mỗi lần Khờ lặng im là lúc giận ....lúc nhãy cỡn lên như ngựa là chọc ghẹo người khác (không giận )

Khờ ít giận ai ....nói chung là tránh người có thễ làm mình tỗn thương chứ không có giận .....( như là tính tự vệ vậy đó ....) 

Từ nhõ ...Khờ đã có tính tự vệ cao lắm ....chắc do hoàn cãnh gia đình cứ bị việt cộng làm khó dễ .......những chỗ nào hoặc người nào Khờ cãm giác được không an toàn là Khờ không có đến gần ......
Giận thì không có giận .....
vì Khờ nghĩ giận họ ...họ vẫn vui ...mình mệt ....vậy tại sao phãi giận chi cho mệt .....

thôi đừng buồn .....hãy cứ vui như thường ...ai nói gì kệ họ ...... Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#17
(2019-01-31, 11:28 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Phương Vy lầm rồi ...Khờ nỗi giận nhiều lắm đó ....nhưng mỗi lần Khờ lặng im là lúc giận ....lúc nhãy cỡn lên như ngựa là chọc ghẹo người khác (không giận )

Khờ ít giận ai ....nói chung là tránh người có thễ làm mình tỗn thương chứ không có giận .....( như là tính tự vệ vậy đó ....) 

Từ nhõ ...Khờ đã có tính tự vệ cao lắm ....chắc do hoàn cãnh gia đình cứ bị việt cộng làm khó dễ .......những chỗ nào hoặc người nào Khờ cãm giác được không an toàn là Khờ không có đến gần ......
Giận thì không có giận .....
vì Khờ nghĩ giận họ ...họ vẫn vui ...mình mệt ....vậy tại sao phãi giận chi cho mệt .....

thôi đừng buồn .....hãy cứ vui như thường ...ai nói gì kệ họ ...... Innocent

Sis YADK! Hug :kiss: 

Good night sis nhe! PVy offline đây! love
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#18
theo Vân thấy ... nếu LƯƠNG TÂM MÌNH cảm thấy mình làm đúng , thì ai nói gì mặc họ

nhưng nếu LƯƠNG TÂM MÌNH cảm thấy có cái gì đó không ổn , thì mình nên suy nghĩ lại

thiệt ra , không ai có thể thay đổi mình được ... chỉ MÌNH mới có thể thay đổi mình .. và dĩ nhiên CHUÁ có thể thay đổi được mình 


my 1 cent 


Hello
Reply
#19
Chúa dựng nên con người chúng ta , Chúa đặt cho mỗi một chúng ta đều có .. LƯƠNG TÂM

Chúa không cho con thú có lương tâm , nhưng Chúa cho con người có lương tâm

ai cũng có LƯƠNG TÂM


- nhưng chỉ có THE TRUE BELIEVERS , thì LƯƠNG TÂM = ĐỨC THÁNH LINH ... Đức Thánh Linh ngự vào lương tâm của the true believers ... lương tâm của họ sẽ cho họ biết Ý Chúa muốn họ làm gì

- không phải THE TRUE BELIEVERS ... Đức Thánh Linh không có ngự vào lương tâm họ .. nên lương tâm họ không đi đôi với Ý Chúa
Reply
#20
Vân không muốn làm khó dễ PV như YADK  nói, nhưng đọc cách PV kêu người không tin Chúa cầu nguyện Chúa, Vân thấy có cái gì đó không ổn cho lắm..

Ngày xưa, ngay cả ông anh Vân, kêu Vân tin Chúa hay kêu Vân cầu nguyện Chúa, mất mấy năm cho tới khi con Vân khoảng 2 tuổi, Vân mới làm chuyện này. PV made it sound like .. Kêu người ta không tin Chúa mà chịu cầu nguyện Chúa quá dễ. 

Nếu thiệt sự chuyện này có xảy ra .. Nếu thôi nhá ..

Người không tin Chúa đó coi Chúa như là Genie. Cầu gì được đó, tới lúc không được thì niềm tin cũng chấp cánh bay luôn

CHÚA KHÔNG HỀ NÓI .. NGAY CẢ VỚI NGƯỜI TIN CHÚA

CON CẦU GÌ ĐƯỢC ĐÓ ... NOPE

- mình cầu nguyện phải theo Ý Chúa

- đôi khi Chúa không trả lời liền mà Chúa muốn mình kiên trì cầu nguyện nữa

- mình phải sống vâng lời Chúa, chứ không phải tác yêu tác quái gì đó rồi cầu nguyện Chúa, tưởng là Chúa không biết gì trong trái tim mình

PV nói chuyện phải thực tế 1 chút về Chúa .. nếu không, người ta tưởng Chúa là Genie trong cây đèn thần, mình là Aladdin , kêu gì Chúa cũng phải nghe ... OR ELSE
Reply
#21
Theo Chúa không phải dễ 

Theo Chúa đôi khi mình phải đi ngược với thế gian này

Phải chọn giữa Chúa và thế gian .. Nếu mình chọn thế gian, thì không đáng là môn đồ của Chúa

Chúa nói thẳng ra như vậy .. Chính vì vậy mà nhiều người không chọn theo Chúa vì họ phải từ bỏ cái vui trong thế gian để theo Chúa

Nhưng bù lại, nếu theo Chúa cho tới FINISH LINE TỨC LÀ TỚI KHI MÌNH ĐI BÁN MUỐI , THÌ PHẦN THƯỞNG CHO MÌNH LÀ ĐỜI ĐỜI TRÊN THIÊN ĐÀNG

PV cho Vân biết tánh PV ham vui, có nghĩa là PV chọn thế gian rồi đó .. Mà theo Lời Chúa, những người chọn thế gian không xứng đáng là môn đồ của Ngài
Reply
#22
Thật ra theo Chúa là phãi sống vui vẽ ....Chúa cũng muốn chúng ta sống lành mạnh vui vẽ ..... chứ Chúa đâu muốn chúng ta sống như 1 người ỡ tù .....

Chị Tuuyết Vân sống đạo ra sao đó là do chị tự do  lựa chọn ....

Vậy thì Phương Vy cũng thế ....she thích vui đùa ....tám ....và hát ca đó là do sỡ thích ...nhưng mấy chuyện này đâu có làm cho her phạm tội gì đâu ....

Hug Hug Hug Tuyết Vân ,....bên chị thời tiết lạnh không ? 

Chị đón xe đi làm nhớ mặc đồ ấm áp nha .... Hug
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#23
mấy ngày nay trời ấm lắm

Vân lái xe đi làm đó YADK


Vân có đoạn Kinh thánh này , YADK hiểu như thế nào , thì cho Vân biết nhá


Mat 10

34 Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm dáo. 
35 Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia; 
36 và người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình. 
37 Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta; 
38 ai không vác thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta. 
39 Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được. 
40 Ai rước các ngươi, tức là rước ta; ai rước ta, tức là rước Ðấng đã sai ta. 
41 Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri; ai rước một người công chính vì là công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. 
Reply
#24
1 Giăng 2:15


15 Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Ðức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.
Reply
#25
(2019-02-01, 08:59 PM)tuyetvan Wrote: 1 Giăng 2:15


15 Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Ðức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.

Thế gian thì bao gồm : danh vọng ....tiền cũa ....chức vụ ...

Còn cái gì thuộc về nước Trời thì không có danh vọng ...không có tiền cũa ...nhưng có tình thương ....đúng không ? 

Tình thương bao gồm lòng kính mến ...lòng tôn sùng ....lòng thờ phượng ....

Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#26
(2019-02-01, 08:52 PM)tuyetvan Wrote: mấy ngày nay trời ấm lắm

Vân lái xe đi làm đó YADK


Vân có đoạn Kinh thánh này , YADK hiểu như thế nào , thì cho Vân biết nhá


Mat 10

34 Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm dáo. 
35 Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia; 
36 và người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình. 
37 Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta; 
38 ai không vác thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta. 
39 Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được. 
40 Ai rước các ngươi, tức là rước ta; ai rước ta, tức là rước Ðấng đã sai ta. 
41 Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri; ai rước một người công chính vì là công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. 
Hihihihi ...

Khờ nỗi tiếng là người dốt ....mà chị lại đi hõi Khờ là sao ? 

Hỗng ấy .....chị giãi thích cho Khờ hiễu đi ....

Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#27
uhmmm ... Vân nghĩ đơn sơ thôi


THẾ GIAN ... là nói về tiền tài , danh vọng , những thú vui thế gian này ... nói chung là những gì "tạo cho mình ảo ãnh tạm thời mình có trong thế gian này"

sống giữa sự thu hút này , mình dể bị thế gian lôi cuốn mình vào "cái vòng ảo ảnh"


CHUÁ MUỐN MÌNH ĐỪNG NHẮM VÀO CÁI VÒNG ẢO ÃNH .. MÀ THẾ GIAN LÔI CUỐN MÌNH

CHUÁ MUỐN MÌNH NHẮM VÀO ... CÁI NÀY Ở FINISH LINE .. LÀ CUỐI CUỘC ĐỜI CUẢ MÌNH ĐÓ YADK 



[Image: male-athlete-running-across-the-finish-s...018894.jpg]


[Image: download-40.jpg]
Reply
#28
Mat 10 .. nói chung là ý thế này


- Chúa không phải tới để mang cho mình .. sự bình an

- mà Ngài tới , để mang cho mình sự lựa chọn ... đưa mình phải đi tới con đường lựa chọn


NẾU THẾ GIAN NÀY ĐI NGHỊCH LẠI VỚI CHUÁ

NẾU GIA ĐÌNH , CHA MẸ , ANH CHỊ EM MÌNH ĐI NGHỊCH LẠI VỚI CHUÁ

THÌ MÌNH CHỌN AI ??



- chọn thế gian này , không chọn Chúa ... thì mình không xứng đáng làm môn đồ của Ngài 

- chọn gia đình , cha mẹ , anh chị em , không chọn Chúa ... thì mình không xứng đáng làm môn đồ của Ngài




YADK thì sao ??

YADK sẽ chọn cái nào ???  :kiss:
Reply
#29
nếu Khờ nắm ý này ... thì 1 Giăng cũng có cùng chung ý như vậy 


thiệt tình mà nói 

- không phải hễ theo tôn giáo , là mình không được vui , mặt mày mình phải ủ rủ đâu

- mình cũng vui , mình cũng nhảy nhót , ca hát  banana-skipping-rope-smiley-emoticon


- nhưng mình vui với tính cách ... believers 

- mình vui chung với ... believers




Reply
#30
Vân rất thích vui chung với believers 

tâm hồn Vân tự nhiên off guards khi Vân vui chung với believers


nhà thờ TL thường hay tổ chức nhóm & đi picnic ngoài trời vào mùa hè , nhất là vào ngày lễ Father's day , trời nóng

picnic , ăn uống , chèo xuồng , chơi vủ cầu ... cũng là những cái vui 

những cái vui bên cạnh các anh chị em believers  Hello
Reply