Những địa danh rất lạnh trên thế giới
#1
Những địa danh rất lạnh trên thế giới

Những ngôi làng này vẫn có cư dân, vẫn có những hoạt động cộng đồng thông thường, chỉ có điều là nhiệt độ tại những nơi này luôn tính bằng âm hàng chục độ C.

Nhiều nơi trên thế giới đang phải đối mặt với đợt rét kỷ lục, như ở Trung Quốc, nền nhiệt trên 90% diện tích lãnh thổ nước này có khả năng sẽ xuống nhiệt độ âm rét buốt. Vậy trên thế giới có những nơi nào mà người ta luôn luôn phải sống trong cảnh "Đợt rét kỷ lục" như Trung Quốc hiện giờ?


[Image: verkhoyansk.jpg]

Thị trấn hẻo lánh này là một trong hai nơi có khí hậu lạnh lẽo khắc nghiệt nhất trên thế giới. Chỉ cách Bắc Cực có hơn 2.400km, Verkhoyansk trong quá khứ đã là nơi dùng để lưu đày các chính trị gia vào đầu thế kỷ 20.

Vào mùa xuân, khoảng tháng 1, nhiệt độ ở đây luôn rơi vào khoảng -45 độ C. Và hiện tại, nhiệt độ tại Verkhoyansk Nga , là -40 độ C, lại còn đang có mưa.
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#2
[Image: oymyakon.jpg]

Cũng là một làng thuộc cộng hoà Sakha như Verkhoyansk, huyện Oymyakon Nga , thậm chí còn có nền nhiệt thấp đến mức đáng sợ.
Vào năm 1933, nhiệt độ tháng 2 tại đây còn hạ xuống mức cực điểm là -67 độ C. Chỉ khoảng 500-800 người dám ở lại chốn băng sơn tuyết lãnh lạnh buốt xương này. Các trường học thậm chí chỉ chấp nhận mở cửa khi nhiệt độ vào khoảng -46 độ C, còn đâu là nghỉ khoẻ.

Ngôi làng này được đặt theo tên của một hồ nước nóng trong khu vực. Người dân tại đây chỉ cần nện nhẹ gót chân xuống mặt băng mỏng là có thể tiếp cận được "bình nước nóng tự nhiên". Những kẻ thích phiêu lưu mạo hiểm và trải nghiệm tại nơi tận cùng thường xuyên tìm đến Oymyakon chinh phục.
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#3
[Image: international-falls.jpg]

Thành phố International Falls, bang Minnesota, Mỹ

Đây là thành phố thuộc khu vực biên giới của Canada và Mỹ, quanh năm thềm nhiệt chỉ xoay quanh khoảng -16 độ C và luôn luôn phủ đầy tuyết trắng. Thuỷ Tiên của chúng ta có thể thoải mái sõng soài ở đây hát bài hit mà chẳng lo bị người ta đá đểu là giữa Sài Gòn đi mơ tuyết trắng. Tuyết ở đây ở mùa rơi dày nhất có thể lên đến tận 1,6m, tức là một người phụ nữ Việt Nam trung bình sẽ phải độn thêm một cái thùng bên dưới mới hít thở được.
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#4
[Image: Yakutsk.jpg]

Thành phố Yakutsk, Nga

Có lẽ bởi khí hậu lạnh giá quanh năm nên người Nga rất chăm uống rượu giữ ấm cơ thể, cũng như thân hình đều khá "đồ sộ" đến đối phó với thời tiết khắc nghiệt.

Nhiệt độ thấp nhất ở vùng băng tuyết Bắc cực so với Yakutsk thì cũng chẳng hơn nhau là mấy. Trong thời gian mùa đông, nhiệt độ trung bình sẽ tụt xuống mức thảm hại không thể sống nổi từ tháng 9 và sẽ không chịu tăng lên cho đến khi tháng 5 lò dò chạy đến.

Chẳng trách mà người ta gọi đây là thành phố băng lãnh nhất trên thế giới. Và đúng với cái tên ấy, nhiệt độ trung bình tại đây ở những ngày tạm coi là ấm áp là khoảng -36 độ C, còn ở đáy nhiệt là khoảng -63 độ C.

Kinh khủng là thế nhưng dân số ở đây không phải là ít, có tới tận 200.000 người đang sinh sống, sống chủ yếu nhờ việc khai thác mỏ quặng. Tại Yakutsk còn có khá nhiều rạp hát, bảo tàng và thậm chí còn có cả sở thú.
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#5
[Image: ulaanbaatar.jpg]

Thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ

Thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của Mông Cổ cũng là nơi chịu ảnh hưởng khá lớn từ đợt lạnh lần này. Vốn đã là khu vực cao nguyên có khí hậu lạnh, luôn duy trì ổn định ở mức -30 độ C, lại thêm đợt khí lạnh lần này tấn công thêm nữa có lẽ nền nhiệt sẽ xuống đến mức khá thảm hại.
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#6
[Image: snag.jpg]

Snag, Canada

Ngôi làng Snag nằm trong thung lũng sông Trắng (White River), Yukon, Canada. Nhiệt độ thấp kỷ lục tại Snag là -62,7 độ C, vào ngày 3/2/1947. Đây cũng là nhiệt độ thấp nhất từng đo được trên lục địa Bắc Mỹ. Nhiệt độ trung bình của khu vực này đạt mức cao nhất là 1,27 độ C và thấp nhất là -12 độ C.
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#7
[Image: barrow.jpg]

Barrow, Alaska, Mỹ

Barrow là thành phố nhỏ ở phía bắc nước Mỹ, cách Bắc Cực 2.000km về phía nam. Người dân ở đây làm việc chủ yếu trong ngành công nghiệp năng lượng. Khu vực chỉ có thể tiếp cận bằng máy bay hoặc đường biển.

Mùa đông tại Barrow rất lạnh và nhiều gió, Mặt Trời lặn vào cuối tháng 11 và không xuất hiện trở lại cho đến tháng 1 năm sau. Nhiệt độ trung bình tại Barrow luôn dưới mức đóng băng cho đến tháng 6.
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#8
[Image: hell.jpg]

Hell, Na Uy

Ngôi làng Hell  tại Nord-Trøndelag, Na Uy có dân số ước tính khoảng 1.440 người. Nhờ vào tên gọi của mình, ngôi làng trở thành một trong những nơi thu hút khách du lịch ở Na Uy. Năm 2010, nhiệt độ trung bình tháng 2 ở vùng này là -6,7 độ C. Nhiệt độ tại Hell luôn dưới mức đóng băng suốt 1/3 thời gian trong năm, từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau.
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#9
[Image: thi-tran-fraser.jpg]

Thị trấn Fraser, Mỹ

Thị trấn Fraser, tiểu bang Colorado, Mỹ, nằm ở độ cao 2.600m trên dãy núi Rocky, là nơi ở của 910 người dân (theo thống kê năm 2000). Nhiệt độ trung bình năm tại đây khoảng 0,27 độ C. Vào mùa hè, nhiệt độ có thể hạ xuống -1,67 độ C trong tháng 6.

SƯU TẦM
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#10
(2019-01-28, 06:37 AM)TanThu Wrote: [Image: barrow.jpg]

Barrow, Alaska, Mỹ

Barrow là thành phố nhỏ ở phía bắc nước Mỹ, cách Bắc Cực 2.000km về phía nam. Người dân ở đây làm việc chủ yếu trong ngành công nghiệp năng lượng. Khu vực chỉ có thể tiếp cận bằng máy bay hoặc đường biển.

Mùa đông tại Barrow rất lạnh và nhiều gió, Mặt Trời lặn vào cuối tháng 11 và không xuất hiện trở lại cho đến tháng 1 năm sau. Nhiệt độ trung bình tại Barrow luôn dưới mức đóng băng cho đến tháng 6.

Bạn TT ,  có gì đó trong phần bold ở trên .
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#11
(2019-01-28, 10:47 AM)caothang Wrote: Bạn TT ,  có gì đó trong phần bold ở trên .

Bài Sưu Tầm ,  họ viết sao Thu copier , không biết đúng hay sai

caothang biết , góp ý cho bài đúng hơn , :rose4: Thu cám ơn rất nhiều
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#12
(2019-01-28, 12:23 PM)TanThu Wrote: Bài Sưu Tầm ,  họ viết sao Thu copier , không biết đúng hay sai

caothang biết , góp ý cho bài đúng hơn , :rose4: Thu cám ơn rất nhiều



Ở bắc cực thì chỉ còn hướng về nam thôi ,  do vậy chỉ cần nói cách bắc cực bao xa là đủ .
Hầu hết thời gian , chúng ta làm việc theo thói quen , hễ nhắc tới khoảng cách địa lý thì thường kèm theo phương hướng , ct biết là bài viết do PV viết .  :full-moon-with-face4:

nhắc tới pv , không biết bạn PV trang VB đi đâu . Sáng nào vào cũng thấy bạn ấy post đầy nhà đã quen mắt (lại là thói quen) .
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#13
(2019-01-28, 12:34 PM)caothang Wrote: Ở bắc cực thì chỉ còn hướng về nam thôi ,  do vậy chỉ cần nói cách bắc cực bao xa là đủ .
Hầu hết thời gian , chúng ta làm việc theo thói quen , hễ nhắc tới khoảng cách địa lý thì thường kèm theo phương hướng , ct biết là bài viết do PV viết .  :full-moon-with-face4:

nhắc tới pv , không biết bạn PV trang VB đi đâu . Sáng nào vào cũng thấy bạn ấy post đầy nhà đã quen mắt (lại là thói quen) .

Đúng là lâu rồi Thu cũng không thấy PV007 , không có nhiều tin tức trên thế giới để đọc , BUỒN

Cám ơn caothang nhiều nha :rose4: vậy là bài viết không sai , chỉ là dư thừa :slightly-smiling-face4:
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#14
Thấy lạnh là XX sợ rồi.  Rollin, nhưng cảnh tuyết đẹp lắm á sis TT.  10_point
Cảm ơn sis. [Image: love-is-in-the-air-smiley-emoticon.png]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#15
(2019-01-28, 03:41 PM)Xí Xọn Wrote: Thấy lạnh là XX sợ rồi.  Rollin, nhưng cảnh tuyết đẹp lắm á sis TT.  10_point
Cảm ơn sis. [Image: love-is-in-the-air-smiley-emoticon.png]

Thu cũng rất sợ lạnh , nhất là gió đông , mùa đông đến thì muốn nhìn tuyết đang rơi

Cám ơn XX vào em xem hình với Thu :rose4:
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply