Nhạc Thánh Ca
#1
Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Innocent Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 

:rose4: Heavy-black-heart4 Tulip4 :78: :rose4:
Reply
#2


Reply
#3
Con quỳ bên Chúa ăn năn
Nỗi đau bội phản còn hằn thịt da
Cúi đầu hôn vết thương Cha
Cầu xin lần nữa thứ tha lỗi lầm



Innocent
Reply
#4
Xin cầu cho linh hồn Giuse



Reply
#5


Reply
#6
(2018-03-01, 02:32 PM)Bồ Câu Wrote: Xin cầu cho linh hồn Giuse




Chào chị Bồ Câu ,

Cám ơn chia sẻ bài hát và củng xin hợp dâng lời cầu nguyện cùng chị Cho linh hồn Giu Se .  Innocent :rose4:
Đẹp Xấu tuỳ người đối diện !
Reply
#7
(2018-03-11, 10:29 AM)Xấu Xí Wrote: Chào chị Bồ Câu ,

Cám ơn chia sẻ bài hát và củng xin hợp dâng lời cầu nguyện cùng chị Cho linh hồn Giu Se .  Innocent :rose4:

Cám ơn Xau Xi  Innocent
Reply
#8
..."Chúa không lầm, khi Ngài đành hy sinh 
Để rồi nhìn con không đáp tình 
Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa 
Còn mang thân thể nặng nề 
Là còn luôn mê mãi trần thế"...

 http://www.ikara.co/recording/chua-khong...0832391168
Reply
#9
Bài hát và người hát hay, nghe hoài ko chán




Reply
#10
Xác phàm này là do Chúa tạo nên 
Con thuộc về Chúa
Tình yêu Ngài vô biên.
Hello :hugging-face_1f917: Heavy-black-heart4 :rose4:




Chỉ mong Ngài lấy đi 
Mong chẳng còn gì thuộc về con 
Mong chẳng còn gì là của con 
Để con được trắng tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy 
Con được chọn Chúa mãi là của con 

Chỉ mong Ngài xóa đi 
Mong chẳng còn gì để chiếm hữu 
Mong chẳng còn gì ràng buộc con 
Để con được ngước lên, con tìm được Ngài là chân lý 
Con được cùng Chúa đồng hành luôn 

Chỉ mong Ngài cất đi 
Mong chẳng còn gì để nắm giữ 
Mong chẳng còn gì mà tự tôn 
Để con chỉ biết yêu, yêu một mình Ngài trọn đời con 
Con nhìn nhận Chúa chính nguồn tình yêu 

Chỉ mong Ngài lấy đi 
Mong chẳng còn gì thuộc về con 
Mong chẳng còn gì là của con 
Để con được trắng tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy 
Con được chọn Chúa mãi là của con 
Con nhìn nhận Chúa chính nguồn tình...yêu 
Heavy-black-heart4 Innocent
:rose4:  Beauty is not in the face;
beauty is a light in the heart. :rose4:
Reply
#11
Để Chúa Đến trong cuộc đời
Để Chúa đến mang ơn Trời
Nguồn hạnh phúc cho con người
Mùa cứu rỗi cho mọi nơi.
Heavy-black-heart4




1.Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. 
Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. 
Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao. 
Một thế giới sướng vui dạt dào, một thế giới không còn khổ đau. 

ĐK: Để Chúa đến trong cuộc đời. Để Chúa đến mang ơn trời. 
Nguồn hạnh phúc cho con người. Mùa cứu rỗi cho mọi nơi. 

2.Xin cho lòng chúng con không oán hờn và không ghen ghét. 
Xin cho lòng chúng con luôn quảng đại và luôn tha thứ. 
Xin cho lòng chúng con yêu mến Người, yêu suốt đời. 
Chỉ biết sống hiến dâng phục vụ, và hướng đến ân tình trời cao.  

3. Xin cho lòng chúng con như máng cỏ tỏa nồng hơi ấm. 
Nên nơi Ngài náu thân khi xuống trần một đêm cô vắng. 
Cho con được ủi an ai khóc than, ai khó khăn. 
Giọt nước mắt sẽ nên nụ cười, và tiếng hát vang dậy trần gian. 
Hello Heavy-black-heart4 Innocent
:rose4:  Beauty is not in the face;
beauty is a light in the heart. :rose4:
Reply
#12
Cùng dõi theo những cử chỉ mà ĐTC Phan-xi-cô thực hiện nơi tha nhân, nơi những người huynh đệ của chúng ta, nơi đàn chiên mà Ngài coi sóc! Qua những cử chỉ đó, nhắc nhở mỗi người chúng ta như chính Chúa Giê-su nhắc nhở các môn đệ khi xưa :
" Anh em hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em " ( Ga 15, 12 )

Hãy yêu thương nhau không bằng lời nói, mà bằng việc làm.
Hãy yêu thương nhau bằng tay mặt mà tay trái không biết. 
Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương chúng con. 
Có loại bác ái ồn ào, đó là bác ái kể công. 
Bác ái kể công là bác ái tìm cái vinh quang mau qua. 
Có loại bác ái yêu người, vì họ là hình ảnh của Chúa Kitô. 
Ðó là bác ái cao thượng và siêu nhiên. 
Có loại bác ái theo ý riêng, đó là bác ái độc tài, 
bác ái của nhãn hiệu, bác ái của giả hiệu.




 Cho Con Thấy Chúa

1. Đời con như chiếc thuyền trôi, lênh đênh xuôi ngược dòng đời 
Sóng ba đào xô lấp bủa vây, giữa dòng con chới với tả tơi 
Sao con không thấy Chúa, đưa bàn tay đỡ nâng đời con 
Để mình con chèo chống, này thuyền con sắp tan giữa dòng 

ĐK. Xin ban thêm niềm tin, để con thấy Chúa luôn đồng hành 
Cho con thêm sức mạnh, để con thắng vượt ngàn gian nan 
Cho con qua khổ đau, đường thánh giá giúp con tôi luyện 
Đức tin thêm vững vàng, tình yêu Chúa nồng nàn chứa chan 

2. Đời con bao nỗi lầm than, long đong vất vả tủi sầu 
Ngước nhìn lên Chúa từ nhân, khẩn cầu xin Chúa dủ thương 
Xin bên con Chúa hỡi, khi đời con đắng cay khổ đau 
Đừng để con quỵ ngã, đừng để con nát tan cõi lòng. 

ĐK. Xin ban thêm niềm tin, để con thấy Chúa luôn đồng hành 
Cho con thêm sức mạnh, để con thắng vượt ngàn gian nan 
Cho con qua khổ đau, đường thánh giá giúp con tôi luyện 
Đức tin thêm vững vàng, tình yêu Chúa nồng nàn chứa chan.
Innocent Innocent
Heavy-black-heart4 Jesus, I bow before You. 
Please take my hand. Tulip4
Reply
#13
Mùa Thống Hối  Crying-face4



Reply
#14
(2019-03-09, 08:13 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Mùa Thống Hối  Crying-face4





Khờ thích bài hát này nhiều lắm ....không ngờ sis Lý Mạc Sầu cũng thích bài này ....

Thanks for sharing ... Clap
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#15
(2019-03-09, 11:49 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Khờ thích bài hát này nhiều lắm ....không ngờ sis Lý Mạc Sầu cũng thích bài này ....

Thanks for sharing ... Clap

 Mùa Chay, tôi vào Youtube nghe nhạc, bấm thử bài này, ko ngờ hay quá  Innocent
Reply