Tìm Hiểu Kinh Thánh Tin Lành
#16
Câu hỏi suy ngẫm:

Tại sao còn nhiều điều Chúa Giê-xu chưa nói hết với môn đồ? Khi nào thì môn đồ được dạy dỗ về những điều đó? Lời Chúa dạy cho thấy Ba Ngôi Đức Chúa Trời không hề tách biệt như thế nào? Bạn nhận biết được công tác của Thánh Linh trong đời sống mình thế nào?


Trước khi rời khỏi trần gian trở về với Cha, Chúa Giê-xu đã nhiều lần hứa với các môn đồ rằng Đức Chúa Trời sẽ ban Thần Lẽ Thật, tức là Đức Thánh Linh, cho họ. Khi Chúa còn ở với các môn đồ, Ngài dạy dỗ họ nhiều điều, và những chân lý ấy luôn phù hợp và cần thiết trong từng hoàn cảnh cuộc đời của họ. Tuy nhiên, còn nhiều điều Chúa chưa bày tỏ hết cho họ vì những điều ấy cao quá sức nên họ chưa thể hiểu nổi, vì thế Ngài phán rằng khi Thần Lẽ Thật là Đức Thánh Linh đến sẽ dạy dỗ họ.

Chúa Giê-xu cho biết công tác của Đức Thánh Linh là một công tác không hề tách biệt, mà gắn liền với Đức Chúa Cha và Chúa Giê-xu. Đức Thánh Linh hướng dẫn con dân Chúa hiểu được lẽ thật đến từ Đức Chúa Cha, và bày tỏ chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất nhằm mang đến sự cứu chuộc cho nhân loại. “Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến” (câu 13). Ngài sẽ làm chứng về Chúa Giê-xu (Giăng 15:26), và cũng sẽ làm sáng danh Chúa Giê-xu (câu 14). Rõ ràng công việc của Đức Thánh Linh không hề tách biệt với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Giê-xu. Dù Chúa Giê-xu không còn sống trên đất trong thân xác con người nhưng Ngài vẫn hiện diện qua Đức Thánh Linh và mọi điều Đức Thánh Linh bày tỏ đều đến từ Đức Chúa Cha. Lời dạy của Chúa Giê-xu cho thấy Ba Ngôi Đức Chúa Trời luôn hiệp một trong mọi công tác, không hề tách biệt.
Reply
#17
Chính Chúa Giê-xu công bố rằng: 

“Mọi sự Cha có, đều là của Ta; nên Ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà rao bảo cho các ngươi vậy” (câu 15).

Chúa Thánh Linh sẽ lấy những điều thuộc về Chúa Giê-xu đến từ Đức Chúa Cha mà rao bảo cho chúng ta. Ngày nay, chúng ta có Lời dạy của Chúa qua Kinh Thánh, và chính Chúa Thánh Linh là vị Giáo sư lớn sẽ giúp chúng ta hiểu được Lời Đức Chúa Trời cũng như biết được ý muốn Ngài trên đời sống chúng ta. Công việc hằng ngày của Chúa Thánh Linh trong đời sống con dân Chúa luôn gắn liền với Lời Chúa và không hề tách biệt với ý muốn của Đức Chúa Cha và Chúa Giê-xu. Khi chúng ta học và suy ngẫm Lời Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự hiệp một của Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong đời sống mình.

Bạn có kinh nghiệm rõ ràng sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh trong đời sống mình để làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã ban Đức Thánh Linh để hướng dẫn con hiểu được lẽ thật của Ngài. Xin giúp con kinh nghiệm được công tác không hề tách biệt của Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong đời sống con.
Reply
#18
(2019-01-08, 04:56 PM)Lộc Wrote: lại một lần nữa tôi xin chào cô TV ,

Tôi giải Kinh Thánh quá dài và khó hiểu à ? oh tôi lại thấy tôi nói chưa đủ hết ý .
1 đống chử cô thấy sợ à ? 

Tôi đã ráng ngắn gọn lắm rồi . tôi đi rao giảng thì dễ dàng hơn vì nói được hết ý .

Thế cô có cao kiến gì giúp tôi làm cách nào cho người đọc không thấy 1 đống chữ mà sợ không ?

Nói từng đề tài một .. That's the first step

Biết ý mình muốn nói gì , thẳng vào ý mình ,i mean ý chánh .. That's the second step

Ý phụ , từ từ sẻ đi ra .. That's the third step

Thanks
Reply
#19
Vô đây không  phải là mình đứng giảng trên bụt . đứng giảng trên bụt , đôi khi người ta bị đòi hỏi phải nói khoảng 30-40 phút , chứ không muốn bài giảng 10 phút rồi xong

Vô đây là nói Ý CHÁNH

từ từ thảo luận thì Ý PHỤ sẽ được đưa ra

Can you see the difference  my dear?
Reply
#20
If you are standing trên bụt , you giảng, không ai đối đáp, thì you cứ nói 

Ai hiểu thì hiểu  ai hổng hiểu thì thôi

Nếu you vào đây nói  mà hổng ai hiểu you nói cái gì, ngoại trừ PV vào cho you cục kẹo , không biết PV có hiểu không mà lại cho cục kẹo

Nếu PV hiểu , thì tôi nhường cho PV nói chuyện với you.

Chứ còn tôi , chưa quen you , chưa say hi , tự nhiên thấy you vào quăng 1 đống chử , tôi sợ quá, chưa biết you muốn gì .. Nên nhường you lại cho PV
Reply
#21
(2019-01-08, 05:35 PM)tuyetvan Wrote: If you are standing trên bụt , you giảng, không ai đối đáp, thì you cứ nói 

Ai hiểu thì hiểu  ai hổng hiểu thì thôi

Nếu you vào đây nói  mà hổng ai hiểu you nói cái gì, ngoại trừ PV vào cho you cục kẹo , không biết PV có hiểu không mà lại cho cục kẹo

Nếu PV hiểu , thì tôi nhường cho PV nói chuyện với you.

Chứ còn tôi , chưa quen you , chưa say hi , tự nhiên thấy you vào quăng 1 đống chử , tôi sợ quá, chưa biết you muốn gì .. Nên nhường you lại cho PV

Mến chào cô TV , 
Thứ nhất tôi không phải vào đây tìm bạn nói chuyện ,và nếu phải  tôi có quyền lựa chọn nói chuyện với ai và không nói chuyện với ai ,
Thứ nhì cô không có quyền nhường tôi cho ai vì tôi không phải là món đồ .
Thứ ba , nếu bạn muốn rao giảng lời Chúa và muốn người ta biết đến Chúa , bạn không cần coi trọng người nói chuyện cùng bạn là quen hay xa lạ , vì mọi người đều là anh em ta .
Reply
#22
(2019-01-08, 05:35 PM)tuyetvan Wrote: If you are standing trên bụt , you giảng, không ai đối đáp, thì you cứ nói 

Ai hiểu thì hiểu  ai hổng hiểu thì thôi

Nếu you vào đây nói  mà hổng ai hiểu you nói cái gì, ngoại trừ PV vào cho you cục kẹo , không biết PV có hiểu không mà lại cho cục kẹo

Nếu PV hiểu , thì tôi nhường cho PV nói chuyện với you.

Chứ còn tôi , chưa quen you , chưa say hi , tự nhiên thấy you vào quăng 1 đống chử , tôi sợ quá, chưa biết you muốn gì .. Nên nhường you lại cho PV

Rollin Rollin Đọc này PVy cười chết với sis TuyetVan luôn í! Lol PVy đã nói không dám nhắc đến tên sis,  mà sis làm cóc phải mở miệng luôn nè.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

PVy chưa tặng anh Lộc cục kẹo nào hết sis ạ. Sis check lại xem, người tặng kẹo cho anh Lộc là anh Hai Lúa mờ. Biggrin

PVy thì có "like" mấy post anh Lộc posted mấy câu Kinh Thánh thôi.   Clap 

"Quăng đống chữ" mèn ui! Sis TuyetVan nói anh Lộc quăng đống chữ hở? Mèn ui! Sao nghe giống như PVy tự dưng la lớn rầy sis SugarBabe là ba8 dị ahihi. Rollin 

Sis còn nói đến vụ nhường lại cho PVy nữa. Mèn ui! Ta nói cười muốn no luôn í. Lol 

Sorry anh Lộc nhé, tự dưng PVy vô thread này cười quá mạng. Mong chủ nhà thông cảm hỉ? Cheer
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#23
(2019-01-08, 06:02 PM)Phương Vy Wrote: Rollin Rollin Đọc này PVy cười chết với sis TuyetVan luôn í! Lol PVy đã nói không dám nhắc đến tên sis,  mà sis làm cóc phải mở miệng luôn nè.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

PVy chưa tặng anh Lộc cục kẹo nào hết sis ạ. Sis check lại xem, người tặng kẹo cho anh Lộc là anh Hai Lúa mờ. Biggrin

PVy thì có "like" mấy post anh Lộc posted mấy câu Kinh Thánh thôi.   Clap 

"Quăng đống chữ" mèn ui! Sis TuyetVan nói anh Lộc quăng đống chữ hở? Mèn ui! Sao nghe giống như PVy tự dưng la lớn rầy sis SugarBabe là ba8 dị ahihi. Rollin 

Sis còn nói đến vụ nhường lại cho PVy nữa. Mèn ui! Ta nói cười muốn no luôn í. Lol 

Sorry anh Lộc nhé, tự dưng PVy vô thread này cười quá mạng. Mong chủ nhà thông cảm hỉ? Cheer
Mến chào cô PV ,
mời cô cứ tự nhiên không cần xin lỗi vì cô hoàn toàn  không có lỗi .
Reply
#24
(2019-01-08, 05:28 PM)tuyetvan Wrote: Vô đây không  phải là mình đứng giảng trên bụt . đứng giảng trên bụt , đôi khi người ta bị đòi hỏi phải nói khoảng 30-40 phút , chứ không muốn bài giảng 10 phút rồi xong

Vô đây là nói Ý CHÁNH

từ từ thảo luận thì Ý PHỤ sẽ được đưa ra

Can you see the difference  my dear?
chào cô TV , 

Nick Lộc nghĩa là  Lộc Thánh . tôi muốn chia sẽ những gì tôi có cho người anh em tôi mến. đó chính là TV .

Lộc không vào đây thường , nhưng đọc tâm sự cũa TV Lộc có 1 cảm tình rất đặc biệt , Lộc muốn chia sẽ với TV vài điều , Lộc post những đoạn Kinh Thánh thì TV cho là nhiều chữ đọc sợ , cảm giác của TV như thế nào vói những bài Lộc post thì có lẽ có rất nhiều anh em ngoài kia ( cùng tôn giáo và không cùng tôn giáo ) cũng có 1 cãm giác như thế khi TV dùng Kinh Thánh để bắt họ đọc . ép họ hiểu những gì họ chưa chuẩn bị để tìm hiểu .

bài của tôi viết rất ngắn gọn , còn TV lai dùng màu mè làm mất đi sự tao nhã của trang web . Mong TV đọc xong vài chữ này thì TV suy nghĩ và rút ra cho chính TV 1 cách rao giảng lời Chúa hiệu quả hơn . TV đọc xong post này thì cứ xoá đi . Lộc không buồn .

Chào tạm biệt TV .
Reply
#25
Khoan đi Lộc

1. Vân xin lồi nếu Vân nhường Lộc qua PV . Thôi mình xin lỗi rồi ,thì mong bạn thông cảm. Chắc tại Vân không khỏe trong người nên có short fuse

2. Thiệt tình mà nói , Vân chưa có thì giờ đọc những gi Lộc post .. Khi nào Vân khỏe hơn , thì Vân đọc nha , rồi mình từ từ thảo luận

Vân đang uống Neo Citran cho cái lổ mũi , nên hiện tại đầu óc Vân không có minh mẫn để đọc những gì bạn post 

Sorry nha .. Hứa khi nào đầu óc clear rồi, thì Vân sẻ vào coi

Nhưng Lộc phải cho Vân biết Lộc muốn nói về 1 đề tài nào .. Thì mình mới bắt đầu from there được 

God bless
Reply
#26
Và nếu được , Lộc có thể confirm mình là tôn giáo nào không?

Mỗi một tôn giáo có niềm tin khác nhau, nên it helps nếu Vân biết Lộc theo tôn giáo nào ?

Jehovah witness ? Right?

Trước đây, Vân có nói chuyện với 1 người JW bên VF, không biết người đó có phải là Lộc không?

My bad .. Vì trong này không biết nhau, nhưng ít nhất Vân phải có khái niệm về người Vân nói chuyện , biết người đó , hay ít nhất có ấn tượng về người đó như thế nào .. Chứ Vân không quen nói chuyện với người mình chưa có ấn tượng .

Dĩ nhiên Vân cho người đó có cơ hội biết Vân .. Trước khi vào đây , Vân nghĩ Lộc đả biết Vân . i think it's fair if i have a chance to get to know you too
Reply
#27
1 lần nữa xin được Mến Chào TV ,

Lộc không có giận TV , Lộc chúc Vân mau khoẻ lại . sức khoẻ hồi phục rồi thì Lộc sẽ vào tìm TV .

take good care yourself  . :handshake_1f91d:
Reply
#28
Kinh Thánh thì trên mạng thiếu gì , muốn ai đọc cái gì thì bỏ cái link là được rồi . Tiện và gọn.

Post Kinh Thánh là chuyện vô nghĩa. Người ta có computer thì người ta lên net tìm những đoạn tâm đắc, hoặc đoạn người ta đang muốn tìm. Đâu có ai vào đây ngồi chờ mình post Kinh Thánh cho họ đọc . Còn tự mình thích đoạn đó thì đọc đi, cần gì copy and paste ra mình mới đọc được ?

Confused
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#29
ừ , Vân vui khi nghe Lộc nói không buồn Vân

để khi nào Vân khoẻ lại (lúc đó Lộc nhận ra liền hà , Vân vào đây nói ào ào , là Vân khoẻ lại rồi đó)  :slightly-smiling-face4:

và khi nào Lộc ready để tự giới thiệu mình

thì lúc đó 2 đứa mình bắt đầu nói chuyện nha  :handshake_1f91d:
Reply
#30
(2019-01-07, 05:13 PM)Lộc Wrote: Sưu Tầm từ Nhân Chứng Giê-Hô-Va

 nguyên nhân Vân muốn biết Lộc theo tôn giáo nào 

vì .. Lộc lấy tựa của thread là .. Tìm hiễu Kinh thánh Tin lành

rồi tự nhiên post thứ 6 của thread , Lộc để .. sưu tầm từ nhân chứng Jehovah

Vân confused . mục đích của Lộc là gì ?? TL ? hay JW ??



khi nào tự ready để giới thiệu mình rồi , thì 2 đứa mình nói chuyện nhá  :kiss:
Reply