Tìm Hiểu về Kinh Thánh
#16
Mat 7:21

21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. 




“Not everyone who says to me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven.




:78: :78: :78:
Reply
#17
Ê phê sô 5:17


17 Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào.



Therefore do not be foolish, but understand what the will of the Lord is.





Hello
Reply
#18
Có những đoạn Kinh thánh , mà con người cho là cổ lổ sĩ .. họ không thể nào chấp nhận được


nhưng Kinh thánh là Lời Chúa 


nếu họ không chấp nhận được Lời Chúa = HỌ KHÔNG CHẤP NHẬN CHUÁ



MÔN ĐỆ CHÂN CHÍNH ..


Matthew 7

21 "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.

22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? "

23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!

24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.


25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.

26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.

27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".






***


Tinh yêu của Chúa có điều kiện không ?? Confused  Sự cứu rổi của Chúa có điều kiện không ??  Confused

- câu 7:21 ở trên cho mình thấy .. Tình yêu của Chúa có điều kiện .. Sự cứu rổi của Chúa có điều kiện

- điều kiện đó là ... AI THI HÀNH Ý MUỐN CUẢ CHA THẦY LÀ ĐẤNG NGỰ TRÊN TRỜI .. MỚI ĐƯỢC VÀO NƯỚC TRỜI


- điều kiện của Chúa .. rất straightforward ... không mập mờ giấu giếm ... đó là .... CHÚNG TA PHẢI THỰC HIỆN Ý MUỐN CUẢ ĐỨC CHUÁ TRỜI ... THÌ MỚI ĐƯỢC VÀO THIÊN ĐÀNG .... CHỨ KHÔNG PHẢI CHÚNG TA KÊU CHUÁ CHUÁ , VOILA , CHÚNG TA ĐƯỢC VÀO THIÊN ĐÀNG ĐÂU
Reply
#19
Đoạn Kinh thánh này , Vân for sure , sẽ make nhiều người shocked  Astonished-face4  (nếu họ không hiểu ý nghĩa của đoạn Kinh thánh này)  ... vì nó nằm ngoài sức tưởng tượng của họ

Still , đó là Lời Chúa được viết đàng hoàng trong Kinh thánh ... 






Mat 10

34 "Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo.

35 Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng.

36 Kẻ thù của mình chính là người nhà.

37 "Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.

38 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy.

39 Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.

40 "Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

41 "Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.

42 "Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu."






***




- Lời Chúa rất rỏ ràng , Vân không biết mình có cần phải giải thích Lời Chúa không ??

- Vân nghĩ .. ai đọc , cũng có thể hiểu được .. Lời Chúa nói gì ở đây

- Họ có thể shocked , vì lúc nào họ cũng tưởng .. Chúa đem tình thương , vui vẻ tới .. ở đâu có tình thương , ở đâu có vui vẻ , ở đâu có tiếng cười , thì ở đó có Chúa

HỌ NÊN ĐỌC KỸ ĐOẠN KINH THÁNH NÀY , ĐỂ BIẾT NHỮNG GÌ HỌ SUY NGHĨ LÀ ĐÚNG HAY SAI  :78: :78:



***




Vân biết mình không cần phải giải thích đoạn Kinh thánh ở trên , vì nó đả quá rỏ ràng ... nhưng Vân nghĩ có nhiều người sẻ bị shocked Astonished-face4 , nên Vân cần chú thích ở đây .. cho họ bớt shocked (Vân chỉ nói sơ sơ thôi , nếu ai có Đức Thánh Linh soi dẩn thì sẻ hiểu , còn nếu ai không có Đức Thánh Linh soi dẩn , thì củng pó tay thôi)


- Nước Chúa không giống với Nước trần gian

- Nước trần gian đang vui vẽ .. thì Nước Chúa tới .. Nước trần gian sẽ bị chia rẻ .. vì sẽ có người chọn theo Chúa , sẻ có người chọn theo trần gian


1. Ai coi trọng trần gian hơn Chúa .. thì không xứng đáng là môn đệ của Chúa

- tỉ dụ , có nhiều người muốn danh lợi trần gian .. thì không xứng đáng là môn đệ của Chúa



2. Ai tiếp đón những người rao giãng Tin lành ... thì là tiếp đón Chúa .. tức là cũng tiếp đón Đức Chúa Trời .. họ sẽ được lãnh phần thưởng mà Chúa ban cho

- ngược lại ... Ai không tiếp đón những người rao giãng Tin lành ... thì là không tiếp đón Chúa .. tức là cũng không tiếp đón Đức Chúa Trời .. chuyện gì sẽ xảy ra cho họ sau này , thì chỉ có Chúa biết





Hello
Reply
#20
Vân cần chú thích rỏ hơn , vì sẻ có nhiều người nghĩ

Uả , sao Chúa bảo mình phải hiếu kính cha mẹ , bây giờ Chúa lại đòi mình không được yêu cha mẹ , là sao ???  Confused





- Đúng , trong 10 điều răn của Chúa ... 4 điều răn đầu tiên là giữa "Chúa" và mình ... 6 điều răn sau là giữa "người khác" và mình 

thỉ điều răn đầu tiên giữa "người khác" và mình là .. NGUƠI PHẢI HIẾU KÍNH CHA MẸ 

yes , bao giờ Chúa cũng muốn mình phải hiếu kính cha mẹ .. nhất là khi họ còn sống

chứ không phải .. khi họ còn sống , thì coi họ không ra gì .. tới lúc họ chết , thì cúng bái tùm lum lên ... như vậy không thể nào gọi là ... hiếu kính cha mẹ





- Mình đọc kỹ câu Kinh thánh này 

Ai yêu cha yêu mẹ HƠN Thầy, thì không xứng với Thầy


không phải Chúa kêu mình không yêu cha mẹ mình .. mà Chúa nói mình không yêu cha mẹ mình HƠN Ngài 

nghĩa là sao ??   Confused Confused Confused




CHUÁ , ĐẤNG TẠO HOÁ , ĐẤNG TẠO DỰNG NÊN MUÔN LOÀI , MUỐN NGÀI PHẢI LÀ SỐ MỘT , NUMBER ONE TRONG ĐỜI SỐNG MÌNH  :78:

NGÀI KHÔNG CHẤP NHẬN LÀM SỐ HAI , NUMBER TWO  :78:

CŨNG KHÔNG CHẤP NHẬN LÀM SỐ BA , NUMBER THREE .. and so on  :78:




Nếu cha mẹ hướng dẩn mình đi theo Lời Ngài dạy ... thì không có problem gì

However , nếu cha mẹ mình hướng dẩn mình đi NGƯỢC theo Lời Ngài dạy ... mình nghe theo lới cha mẹ , mà từ chối nghe theo Lời Ngài .. thì mình không xứng đáng làm môn đồ của Ngài
Reply
#21
Trước khi đi tiếp , Vân lập lại điểm quan trọng ở đây


CHUÁ , ĐẤNG TẠO HOÁ , ĐẤNG DỰNG NÊN TRỜI VÀ ĐẤT ... MUỐN NGÀI PHẢI LÀ NUMBER ONE .. KHÔNG NUMBER TWO .. KHÔNG NUMBER THREE .. MÀ PHẢI LÀ NUMBER ONE 

NẾU MÌNH LÀM ĐƯỢC ĐIỀU NÀY , THÌ MÌNH LÀ MÔN ĐỒ CUẢ CHUÁ



NHƯNG NẾU MÌNH CHO CHUÁ HẠ NUMBER XUỐNG ... 

- mình cho danh vọng đời này quan trọng hơn

- mình cho "bất kỳ 1 ai đó" quan trọng hơn

- mình cho "tiền bạc" quan trọng hơn

- mình cho "quyền lợi cùa mình" quan trọng hơn 



MÌNH CHO "WHATEVER" QUAN TRỌNG HƠN CHUÁ , THÌ MÌNH KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀM MÔN ĐỒ CUẢ NGÀI 


(cho dù mình có kêu Chúa ơi Chúa à Chúa hởi Chúa ơi .. mà mình coi whatever quan trọng hơn Chúa , thì mình vẩn không xứng đáng làm môn đồ của Ngài)




Tulip4
Reply
#22
Phần kế tiếp mà Vân muốn nói ở đây là 2 chữ ...

YÊU THƯƠNG 


Vân sẻ đi sâu vào chi tiết sau này , nhưng để mở màn , thì Vân có vài ví dụ ở đây cho chúng ta cùng suy nghĩ


- thằng đi bắt chó ... nó bảo người ta phải yêu thương nó , đừng đánh nó chết , để nó đi bắt chó bán cho mấy tiệm nhậu

- thằng hiếp dâm ... nó bảo người ta phải yêu thương nó , cho nó đi long rong hiếp dâm chơi đở buồn

- thằng ăn cướp .. nó bảo người ta phải yêu thương nó , cho nó đi ăn cướp kiếm tiền sống

- thằng abuse con nít .. nó bảo người ta phải yêu thương nó , cho nó đi vòng vòng kiếm con nít để hiếp dâm chơi


MÌNH SẺ NÓI LÀM SAO ??  Confused

ÔNG TOÀ SẺ NÓI LÀM SAO ??  Confused

XÉT XỬ , PHÁN ĐOÁN NÓ .. THÌ NÓ BẢO LÀ MÌNH KHÔNG YÊU THƯƠNG NÓ ??  Confused

CHO NÓ TIẾP TỤC PHẠM TỘI .. THÌ LÀ YÊU THƯƠNG NÓ ??  Confused Astonished-face4 REALLY ??








KHI MÌNH THẤY NGƯỜI TA PHẠM TỘI .. CON ĐƯỜNG NGƯỜI TA ĐANG ĐI LÀ LỌT XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐỜI ĐỜI .. YÊU THƯƠNG LÀ SAO ??

- là đừng nói gì nó hết , cứ để nó phạm tội ... tới ngày phán xét , Chúa ném nó vào địa ngục đời đời ....... TỨC LÀ MÌNH YÊU THƯƠNG NÓ ???  Confused

- hay ....  mình kêu nó đừng phạm tội nữa ... để nó được cứu thoát vào ngày phán xét ... TỨC LÀ MÌNH KHÔNG YÊU THƯƠNG NÓ ???  Confused





chữ YÊU THƯƠNG

- suy nghĩ từ 1 đứa trẻ ... khác với ... suy nghĩ từ 1 người trưởng thành

- suy nghĩ từ thằng criminals ... khác với ... suy nghĩ từ ông judge



đứa trẻ nói .. yêu thương  là đừng bắt nó học hành , cho nó la cà đi chơi đùa với bạn bè , cho nó muốn làm gì đó thì nó làm

người trưởng thành ... yêu thương  là muốn điều tốt cho đứa trẻ , muốn nó đừng làm chuyện gì có thể bị police chạp chạp nó 

cũng cùng là 1 chử YÊU THƯƠNG ... nhưng định nghĩa của 2 bên khác nhau rẩt nhiều
Reply