Hồ nước tử thần ở Cameroon
#1
Hồ nước tử thần ở Cameroon

Nyos là một hồ nước trên miệng núi lửa đã tắt ở khu vực Tây Bắc Cameroon. Trải qua nhiều năm tháng, lượng nước mưa tích tụ đã hình thành nên cái hồ độc đáo này.

[/url]
Không hề giống những hồ núi lửa khác, bên dưới hồ Nyos tiềm ẩn một lượng mắc ma lớn. Một khi xảy ra chấn động, khí CO2 sẽ rò rỉ vào nước, tạo nên axit carbonic. Có thể nói, đây là một trong 3 hồ nước tử thần có lượng khí độc khổng lồ trên thế giới.

Vào tháng 8/1986, từ hồ Nyos đã thoát ra một đám mây CO2 lớn khiến nhiều người và vật nuôi ở khu vực lân cận chết ngạt. Các chuyên gia cho rằng, vụ việc này xảy ra do một trận sạt lở đất giải phóng khí độc tích tụ bên dưới.

Với chiều dài 2km, rộng 1,2km, tuy hồ Nyos là một mối nguy hiểm tiềm ẩn, nhưng không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của hồ nước này. Điều đó lý giải tại sao hồ Nyos vừa thuộc danh sách những hồ nước nguy hiểm chết người, vừa nằm trong danh sách những hồ núi lửa đẹp nhất thế giới.

[url=https://postimages.org/][Image: nyoslake.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#2
[Image: nyoslake1.jpg]

Đây là một trong những hồ núi lửa đẹp nhất thế giới
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#3
[Image: nyoslake2.jpg]

Nhưng nó cũng là 1 trong 3 hồ có lượng khí độc khổng lồ trên thế giới
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#4
[Image: nyoslake3.jpg]

Khi "tử thần" ngủ yên
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#5
[Image: nyoslake4.jpg]

..và khi "tử thần" thức giấc khiến gia súc chết trắng hồ


SƯU TẦM
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#6
(2018-12-30, 06:08 AM)TanThu Wrote: [Image: nyoslake1.jpg]

Đây là một trong những hồ núi lửa đẹp nhất thế giới


Mai này huynh chết sẻ chôn ở chổ này . Cảnh đẹp, thơ mộng, tha hồ làm thơ, lại không có ai đến phá.

Smiling-face-with-halo4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#7
(2018-12-30, 09:32 AM)RungHoang Wrote: Mai này huynh chết sẻ chôn ở chổ này . Cảnh đẹp, thơ mộng, tha hồ làm thơ, lại không có ai đến phá.

Smiling-face-with-halo4

Chết thì trở thành (nhà thơ) ma rồi thì ai dám lại phá?
chair-to-the-head
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#8
Hình như trên đời này những thứ, những nơi và kể cả con người mà càng đẹp thì càng tiềm ẩn cái sự nguy hiểm được che dấu đằng sau cái vẽ đẹp đó phải không bà con? :thinking-face4:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#9
(2018-12-30, 09:32 AM)RungHoang Wrote: Mai này huynh chết sẻ chôn ở chổ này . Cảnh đẹp, thơ mộng, tha hồ làm thơ, lại không có ai đến phá.

Smiling-face-with-halo4

Huynh biết lựa chổ đẹp lãng mạn có cãm xúc làm thơ :rose4: 

Mụi thích chết trong động , nơi đó bình yên , dể tu thành tiên Lol
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#10
(2018-12-30, 12:20 PM)Bella Wrote: Hình như trên đời này những thứ, những nơi và kể cả con người mà càng đẹp thì càng tiềm ẩn cái sự nguy hiểm được che dấu đằng sau cái vẽ đẹp đó phải không bà con? :thinking-face4:

Cũng đúng lắm Bellla , cái đẹp có thể hại người , hại lại chính mình Biggrin
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply