New Year Resolution
#1


Reply
#2
Chúng ta ...  ai rồi cũng chết


Nếu là người Vô thần ... thì họ coi như không có chuyện gì xãy ra sau khi họ chết ... chết là hết

Nhưng với người có tôn giáo .. thì họ tin là .. sau khi chết , sẽ còn có những chuyện xãy ra sau đó cho họ


VẬY NEW YEAR RESOLUTION NĂM NAY .... ĐỪNG XEM TÔN GIÁO CHỈ NHƯ LÀ 1 CÁI ÁO ẤM ĐẸP CHO MÌNH BẬN ĐỂ MÌNH FEEL COMFY


[Image: images-21.jpg]




Không cần biết bạn theo tôn giáo nào .. bạn hãy tìm hiểu CÁI ĐÚNG CÁI SAI CUẢ TÔN GIÁO MÌNH 

NGUYÊN CẢ CUỘC ĐỜI MÌNH , MÌNH DÀNH ĐỂ THEO TÔN GIÁO NÀY

MÀ MÌNH KHÔNG HỀ HIỂU NÓ ĐÚNG HAY SAI

TỚI CUỐI CUỘC ĐỜI , MÌNH SẼ HỐI TIẾC ... VÌ IT'S TOO LATE ... NẾU MÌNH DÀNH NGUYÊN CẢ ĐỜI MÌNH ĐỂ CHẠY THEO 1 TÔN GIÁO (SAI NHIỀU HƠN LÀ ĐÚNG)
Reply
#3
:xmas:




Reply
#4
cám ơn anh Alex nhá .. good morning anh  Hello
Reply
#5
Thumbs-up4 It is my pleasure !
Reply
#6
Tuyetvan. Cảm ơn tuyetvan đã bày tỏ sơ lượt cuộc đời đầy thử thách của tuyetvan và niềm tin mãnh liệt vào Chúa Giêsu. Xin lỗi tuyetvan vì mình đã chọc cho tuyetvan tức giận. Cầu chúc tuyetvan và gia đình một Mùa Giáng Sinh tràn đầy Ơn Thánh từThiên Chúa. 

Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người lòng ngay.
Hello.
Reply
#7
Không có gì OneSunday .. Vân cũng chúc cho bạn và gia đình có 1 MUÀ GIÁNG SINH TRÀN ĐẦY ƠN PHƯỚC CHUÁ VÀ 1 NĂM MỚI PHƯỚC LÀNH nhé


(đừng quên thinking about .. the new year resolution  Cheer)
Reply
#8
Vân mở thread này ... nói thẳng ra .. chủ đích đầu tiên là cho người CG/JW .. sau đó là PG ... và cũng cho những người TL cần  tìm hiểu "vì sao mình tin"


Người ta nói .. con apes tiến hoá thành con người ... không đúng chổ nào ??

- con apes không có niềm tin , nó sống cứ như là vô thần  Rollin , nó không có niềm tin

- nhưng Chúa dựng nên con người .. Chúa đặt niềm tin vào lòng của con người .. con người thèm khát 1 đấng để mình thờ phượng .. con người tìm kiếm đấng đó

ĐẤNG ĐÓ ĐÚNG RA PHẢI LÀ ĐỨC CHUÁ TRỜI , ĐẤNG TẠO HOÁ , TẠO RA MUÔN LOÀI MUÔN VẬT

nhưng có nhiều người trong chúng ta , thay vì thờ Đấng Tạo Hoá , thì mình thờ đủ thần từ A tới Z 




CHUÁ KHÔNG DỰNG MÌNH LÊN , ĐẶT NIỀM TIN VÀO MÌNH

ĐỂ MÌNH ĐI KIẾM THẦN TỪ A TỚI Z ĐỂ THỜ

MÀ NGÀI MUỐN CHÚNG TA PHẢI THỜ "ĐIỂM ĐẦU VÀ ĐIỂM CUỐI" ĐÓ LÀ NGÀI

ĐIỂM ĐẦU .. LÀ NGÀI DỰNG NÊN CHÚNG TA

ĐIỂM CUỐI .. LÀ NGÀI SẺ PHÁN XÉT CHÚNG TA ... QUYẾT ĐỊNH CHO CHÚNG TA ... THIÊN ĐÀNG ĐỜI ĐỜI ??  banana-skipping-rope-smiley-emoticon HAY ĐỊA NGỤC ĐỜI ĐỜI ?? :bomb4:





[Image: Heart-of-Worship2-604x270.png]
Reply
#9
Tình yêu bao giờ cũng phải đối diện với thử thách

Tình yêu trai gái , hay tình yêu tôn giáo .. cũng đều vậy 

Có đối diện với thử thách , mình mới biết  ... tình yêu của mình là thuộc loại nào ... vàng ?? hay đất sét ??

Nếu mình nhắm mắt với thử thách , thì tình yêu mình là .. đất sét ... vô nghĩa

Nhưng nếu mình đối mặt với thử thách , thì tình yêu mình là .. vàng ... có 1 ý nghĩa nâng đở tâm linh mình rất cao




THỬ THÁCH MÀ VÂN MUỐN NÓI Ở ĐÂY LÀ GÌ ??



DON'T TAKE IT PERSONAL 

ĐỪNG TURN OFF BỘ ÓC SUY NGHĨ "ĐÚNG SAI" CUẢ MÌNH .. HÃY ĐỂ NÓ LÀM VIỆC .. NÓ LÀ THỬ THÁCH .. ĐỂ MÌNH COI NIỀM TIN CUẢ MÌNH LÀ "ĐÚNG HAY SAI"

TÌNH YÊU MÀ KHÔNG BIẾT SUY NGHĨ "ĐÚNG SAI" LÀ ....... TÌNH YÊU MÙ QUÁNG

CẢ CUỘC ĐỜI MÌNH , CHẠY THEO 1 TÌNH YÊU MÙ QUÁNG , 1 TÔN GIÁO MÙ QUÁNG

CUỐI CUỘC ĐỜI , MÌNH SẺ THẾ NÀO ?? BÌNH AN Confused ?? HAY HỐI TIẾC  Confused ?? 


[Image: monkeys.jpg][Image: Elderly-Woman-in-Hospital-Bed-thumb-1.jpg]
Reply
#10
btw , don't get me wrong 

Vân không phải là mục sư

Vân không bao giờ muốn làm mục sư

Vân chưa bao giờ học qua 1 khoá mục sự



Những gì Vân chia sẻ với các bạn ở đây , cũng là những điều Vân đang nghiên cứu tìm hiểu ... thấy gì , thì Vân chia sẻ cái đó thôi .. cũng là những điều Đức Thánh Linh cảm động lòng Vân 

đừng nghĩ Vân là mục sư , thì .. tội nghiệp cho Vân lắm


thanks 

Hello
Reply
#11
trước khi đi tiếp , mình nghe 4 bản nhạc , mà Vân thấy chất chứa Đức Thánh Linh trong đó ... cũng như cầu xin Ngài ở cùng Vân , cũng như các bạn , để chúng ta hiểu được những gì mà Ngài muốn chúng ta hiểu Ý Ngài




Reply
#12


Reply
#13


Reply
#14


Reply
#15
Khi Vân đưa những điểm ĐÚNG SAI ra , Vân không ăn nói hồ đồ

Ăn nói hồ đồ không phải là cách mình đem ĐÚNG SAI ra nói chuyện một cách constructively

Vân nghĩ ... bổn phận mình chỉ là đem ĐÚNG SAI ra nói constructively




Còn riêng về các bạn ... sẽ có người thật sự care về niềm tin của mình .. muốn mình tin ĐÚNG để cuối cuộc đời , mình không phải hối tiếc mình đả theo 1 tôn giáo sai lầm trọn cả cuộc đời mình ... thì TỐT cho người đó   Tulip4


Nhưng cũng sẻ có 1 số người không care về niềm tin của mình ... cứ bit tai , nhắm mắt , bit miệng .. mù quáng đi theo 1 niềm tin sai ... để rồi cuối cuộc đời , họ không còn kịp thời gian để thay đổi gì cả .. mọi chuyện đả too late rồi ... thì họ tự HẠI chính bản thân họ thôi ... họ phải tự lãnh HẬU QUẢ đó , chứ không ai lãnh hậu quả đó dùm cho họ cả  :bomb4:


KHÔN NHỜ , DẠI CHỊU




[Image: Elderly-Woman-in-Hospital-Bed-thumb-1.jpg]
Reply