Chào em tv
#16
ok ... bây giờ Vân kể tiếp chuyện của Vân nhá 



Hello
Reply
#17
Lúc đó , Vân ở trong nhà thờ Vietnamese Alliance Church

thiệt tình là Vân không nghe mục sư giãng nhiều ... nhưng Vân tự nghiên cứu , nhờ Đức Thánh Linh soi dẩn , để Vân làm Sunday school teacher cho mấy đứa nhỏ 

con Vân học piano ... hội thánh khuyến khích thế hệ sau này đàn piano cho nhà thờ hát ..  khuyến khích tuổi của tụi nhỏ thay phiên nhau đàn cho nhà thờ hát 


Vân cũng rất vui trong chuyện này ... vì tụi nó càng hầu việc Chúa nhiều chừng nào , thì Vân càng vui chừng đó

ko phải chỉ tụi nó đàn thôi , mà cũng có những đứa nhỏ khác đàn piano cho hội thánh hát nữa 


Thời gian đó là 1 thời gian rất nhiều kỹ niệm đẹp ở đó ... nhưng cuộc đời , lên xuống là FACTS OF LIFE ... mình ko tránh được
Reply
#18
Người tính khong bằng trời tính phải không em ?
Reply
#19
(2018-12-23, 04:30 PM)Alex T Wrote: Người tính khong bằng trời tính phải không em ?



Amen anh 

(hể anh nói gì , mà người khác Amen , có nghĩa là ... họ đồng lòng với anh đó

đồng lòng với anh , Vân chỉ cần nói ... AMEN ... là anh hiểu Vân muốn nói gì  Smiling-face-with-halo4)
Reply
#20
Em cứ kể đi , Anh luôn lắng nghe cảm ơn em không ngại chia sẻ .
Reply
#21
(2018-12-23, 04:32 PM)Alex T Wrote: Em cứ kể đi , Anh luôn lắng nghe cảm ơn em không ngại chia sẻ .

cám ơn anh đả interested nghe chuyện của Vân .. .nếu có thể , sau đó , anh cũng chia sẽ câu chuyện của anh , nếu anh không ngại  Cheer
Reply
#22
Thật sự anh khong có gi đặc biệt , gia đình đạo gì anh làm theo . Anh thấy em chia sẻ lời Chúa và có hứng thú tìm hiểu . Đối vói anh mình sống không thẹn lương tâm là đủ .
Reply
#23
tự dưng my ex không muốn đi nhà thờ nữa (nhiều nguyên nhân mà Vân không muốn đi chi tiết ở đây)


thế là Vân như single mom , dẫn 2 đứa nhỏ tới nhà thờ thôi .. Vân cũng buồn lắm , vì thấy người ta đi có family , còn mình , thì như .. single mom

that's ok ... Vân cứ nương vào Chúa thôi , dù trong hoàn cảnh nào , Vân cũng phải cling on to Him , giống như CLING WRAP , CLING VÀO BẤT KỲ CÁI GÌ NÓ BỊ DÁN DÍNH VÀO




Issues bắt đầu xảy ra ...

Vân hiểu tại sao .. những người ở nhà thờ làm như vậy ... nhưng họ cũng phải hiểu ... đặt them in my shoes too 





những người ở nhà thờ bắt đầu put stress on mấy đứa con của Vân

bác trưởng lảo , mổi lần  gặp nó , bác nói "kêu ba con đi nhà thờ đi chứ" ... cứ put pressure on them .. Vân hiểu tại sao bác nói như vậy , nhưng nếu ba nó không muốn đi nhà thờ , tụi nó làm sao có thể kêu him đi nhà thờ ?? mà nếu kêu không được , thì cứ phải bị hỏi như vậy hoài sao ??

thêm vào 1 điểm , tụi nhỏ không nói tiếng việt , nó chỉ nói tiếng anh thôi 

(Vân nói tiếng việt với nó , nó nói tiếng anh với Vân ... người ta cứ complain sao Vân để nó như vậy .. nhưng nếu .. Vân bắt nó nói tiếng việt với mình , thì nó không chịu nói chuyện ... còn để nó nói chuyện , thì nó cứ nói tiếng anh ... Vân phải làm sao đây ???

tuy nhiên , Vân có dạy nó ... đọc và viết tiếng việt .. dĩ nhiên cũng hiểu tiếng việt ... đôi khi đi ăn với nhau , nó ngồi dịch cho chồng nó .. mấy anh chị em Vân nói tiếng việt cái gì với nhau .. nó làm thông dịch cho chồng nó hiểu .. vì 2 thằng rể của Vân đều là TÂY THỨ THIỆT)
Reply
#24
Những problems xảy ra 

- nào là my ex không chịu đi nhà thờ
- nào là những người ở nhà thờ cứ hỏi tụi nó ... sao không kêu ba con đi
- nào là tụi nó không biết nói tiếng việt ... trong khi có nhiều đứa nhỏ trong nhà thờ cũng biết nói tiếng việt



tụi nhỏ quyết định không đi nhà thờ Việt nam nữa  :bomb4:


Vân thì cũng mệt pressure nhà thờ về my ex ... bên cạnh việc thay đổi nhà thờ , Vân quyết định chấm dứt với him (vi rất là nhiều personal issues)



điều interesting ở đây 

- he không đi nhà thờ , nhưng khi Vân quyết định chấm dứt với him , he lại tìm tới nhà thờ put pressures on me even more
- he nói sao đó với nhà thờ .. mà mục sư không cho Vân tới nhà thờ nữa


MY EX BIẾT ĐI NHÀ THỜ LÀ IMPORTANT VỚI VÂN .. HE ĐẢ DÙNG CÁCH NÀY ĐỂ ĐÁNH VÂN NGÃ GỤC KHI VÂN QUYẾT ĐỊNH ... ENOUGH IS ENOUGH
Reply
#25
Sorry em anh đã vô tình khơi lại chuyện buồn của em . Vợ chong thoi ăn ở với nhau là do hết duyên em đừng buồn
Reply
#26
Mục sư bên nhà thờ Việt nam cấm Vân không được tới nhà thờ (vì Vân quyết định chấm dứt với my ex)

Con Vân thì lại không biết nói tiếng Việt


Chúa mở 1 con đường khác cho Vân ... thế là Vân đi nhà thờ Willingdon Church là Mennonite Church (con Vân học preschool khi nó 4 tuổi ở đây)


Cám ơn Chúa đả mờ lối khác cho Vân 

đi nhà thờ tây , Vân không cần phải ra phía sau làm Sunday school teacher nữa .. mà Vân có thể ngồi phía trước nghe mục sư John Neufeld giãng


OH MY GOODNESS

NHỮNG KIẾN THỨC BÂY GIỜ VÂN CÓ ĐƯỢC , LÀ NHỜ VÂN HỌC TỪ PASTOR JOHN NEUFELD


Vân say mê , nghe ông giãng , học từ ông ... hơn cả 10+ năm trời ... then I am who I am now  :dance:








nhưng bây giờ Pastor không còn là pastor của Willingdon church nữa , nên người ta kêu ông là Dr.

ông amazing

Vân cám ơn ông rất nhiều .. vì nhờ ông .. mà Vân bây giờ là Vân ngày nay
Reply
#27
(2018-12-23, 05:03 PM)Alex T Wrote: Sorry em anh đã vô tình khơi lại chuyện buồn của em . Vợ chong thoi ăn ở với nhau là do hết duyên em đừng buồn



không sao anh

như Vân đả nói


CHUÁ ĐIỀU KHIỂN TẤT CẢ ... NHỮNG CHUYỆN GÌ XẢY RA TRONG ĐỜI MÌNH , TỪ NHỎ TỚI LỚN , ĐỀU LÀ DO CHUÁ ĐIỀU KHIỂN ... ĐỂ MÌNH TRỞ THÀNH .. WHO WE ARE NOW


Vân cám ơn Chúa tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời Vân

Vân rất vui và thoã mãn với cuộc sống hiện tại của mình


PRAISE THE LORD  :78:
Reply
#28
Đó là cái duyên gặp gở nhau đó em .
Reply
#29
đây là 1 lần Pastor John Neufeld giãng ở Willingdon church









he's very very good , excellent  Hello


i love all of his sermons ... learned a lot from him  Tulip4


he's very funny sometimes  Heavy-black-heart4
Reply
#30
bây giờ ông giãng cho

BACK TO THE BIBLE 




Reply