Chào em tv
#1
Hi TV , Anh không hiểu nhiều về tôn giáo , anh chỉ muốn làm bạn cùng em và gửi lời  chúc giáng sinh đến em và gia đình em nhé . Mong được học hỏi nhiều về Đức Thánh Linh từ em .


Alex ,
Reply
#2
Cám ơn anh , cũng chúc anh và  gia đình ... MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR 



[Image: 1129.jpg]
Reply
#3
Cảm ơn em , cho anh tò mò hỏi em 1 câu hơi personal , nếu ngai em không cần trả lời anh hiểu , 

- vì cơ duyên nào em từ 1 phật tử lại trở thành 1 đẹ tử trung thành với Đức Thánh Linh , sức mạnh nào , đó có phải là 1 ơn gọi không em ?
Reply
#4
Cám ơn anh hỏi nhá ...câu chuyện của Vân là như thế này nè ....  Hug


Vân trước đây là 1 PT , của chùa Dược Sư (chùa nữ ở Gia định) , pháp danh .. Diệu Phượng ... Vân đọc kinh , ăn chay với má 1 tháng 2 lần ... đọc kinh rào rào như mưa như gió , nhưng Vân không hiểu gì cả .. Ma ha bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú thị đại minh chú , thị vô ... cái gì đó , Vân quên mất tiêu rồi ... không hiểu gì cả


Vân có ông anh đi du học năm 74 .. sau khi du học , anh trở thành tín đồ Tin lành , chuyện này dĩ nhiên sẻ không bao giờ xảy ra nếu anh còn ở VN , còn ở trong gia đình vì má Vân rất là sùng đạo ... nhưng có thể đó là CÁNH CỬA CHUÁ MỞ RA cho 1 số anh chị em trong nhà Vân .. btw , Vân là út trong nhà :)


Rồi tháng 11 năm 78 , anh chị em Vân đi bán chính thức (chuyến đi đầu tiên của người Hoa kiểu bán chính thức) .. Vân tới Songkhla , Thailand , 6 tháng , rồi được ông anh bảo lãnh qua Canada ..

đó là background ... 


ông anh Vân thường hay thuyết phục Vân tin Chúa khi ở gần ảnh ... Vân là út trong nhà , nên Vân là người đầu tiên ảnh chia sẻ với Vân ... lúc đó , Vân muốn khóc , Vân nghĩ , bỏ đạo Phật đồng nghĩa với từ bỏ cha mẹ mình , vì đạo Phật là do cha mẹ mình truyền lại cho mình .. Ảnh kêu hoài , Vân không nghe .. Ảnh nhờ nhà thờ cầu nguyện cho Vân , họ cứ cầu nguyện cho Vân , nhưng lúc đó Vân đâu biết .. Vân nhất định chối từ mỗi khi ảnh kêu Vân tin Chúa


khi có gia đình rồi , trong nhà Vân có bàn thờ phật .. Vân không thắp nhang , vì sợ mùi khói . Vân chỉ dùng loại cắm điện , rồi để bàn thờ bám bụi ở 1 góc nhà (nhận mình là PT , nhưng Vân không đi chùa , cũng không đọc kinh , cũng không ngó ngàng gì tới bàn thờ , cho nó bám bụi ở góc nhà ... nhưng cũng nhẩt định không chịu bỏ đạo , vì nghĩ bỏ đạo = bỏ cha mẹ)


***


đến lúc có con , tụi nó khoảng gần 2 tuổi ... Vân muốn mang lại 1 cái gì đó tốt đẹp tới cho con mình ... cuối cùng , tại thời điểm đó , Vân nghĩ ... TIN CHUÁ , ĐỂ MANG 1 CÁI GÌ ĐÓ TỐT ĐẸP TỚI CHO CON MÌNH 

nên Vân đả đồng ý với ông anh của Vân là .. Vân tin Chúa

nghe vậy , ông anh mừng lắm , vô nói nhà thờ (lúc đó là Vietnamese Alliance Church) .. mấy người đó khuyến khích Vân vào "lên làm chứng" về mình 


Vân rất sợ nói chuyện trước đám đông , nhưng Vân cũng lên nói chuyện (mà nói thiệt , lúc đó niềm tin Vân rất là yếu ... yếu như cọng bún thiêu ... vì mới mà , vì chỉ còn là baby trong Chúa mà)



to be cont ...
Reply
#5
Hay quá , anh rất thích đọc những gì em chia sẻ , có lẽ Đức Thánh Linh dẩn dắt em theo Ngài .
Reply
#6
khi lên làm chứng , niềm tin của Vân lúc đó chỉ là "VÂN CHỌN ĐẠO NÀY , VÌ CON VÂN" , nhưng dĩ nhiên Vân không nói ra trước hội thánh 

Somehow , Vân biết .. nếu tiếp tục theo đạo Phật , thì tụi nó giỏi lắm cũng giống như Vân , có bàn thờ để 1 góc nhà cho bám bụi , thế thôi


Ngày hôm đó , buồn cười thế này ...

Vân không thích đeo bóp , Vân nhờ my ex giữ cái bóp nhỏ để tiền của Vân ... đi nhà thờ xong , sẽ ghé chợ tàu mua đồ , vì nhà thờ nằm gần khu chợ tàu

tới lúc cả đám ra xe , mới biết cái bóp mất tiêu , bên trong có khoảng gần 200 tì

Vân hốt hoãng nói trong lòng ... CHUÁ ƠI , NẾU CHUÁ MUỐN CON THẬT SỰ TIN CHUÁ , CHUÁ GIÚP CHO CON KIẾM RA CÁI BÓP NÀY

cầu nguyện , nhưng Vân nghi ngờ .. vì nếu có ai lượm được 200 tì , thì không có cách nào Vân tìm nó được



My ex mới kêu .. hay Vân trở lại nhà thờ hỏi coi

Vân liền quay lại nhà thờ hỏi , thì mới nghe ... có người tìm được cái bóp , đọc thông báo mà chẵng ai trả lời cả

thế là Vân tìm được cái bóp tiền 200 tì của mình


VÂN CÁM ƠN CHUÁ , VÀ HỨA TỪ ĐÂY VỂ SAU , VÂN SẼ TIN CHUÁ THẬT LÒNG  Smiling-face-with-halo4


funny eh ??


to be cont
Reply
#7
Có thể đó là 1 sự trùng hợp cũng có thể là lời cầu xin của Em được Đức Thánh Linh trả lời , cũng có thể là mọi sự việc đó xảy ra là nằm trong sự sắp đặt của Ngài để dẩn dắt em vào đạo và có niềm tin tuyệt đối vào Ngài . Ngài đã chọn em chẳng phải em chọn Ngài . Clap
Reply
#8
Chúa biết lòng Vân lúc lên làm chứng

CHUÁ BIẾT VÂN CHƯA THẬT SỰ TIN NGÀI .. NÊN ĐẢ CHO VÂN MẤT CÁI BÓP ... RỒI CHUÁ CHO VÂN THẤY LÀ VÂN TÌM ĐƯỢC CÁI BÓP .. ĐỂ VÂN ĐẶT NIỀM TIN VÀO NGÀI


isn't that amazing ???  Smiling-face-with-halo4


biết sao không ??


Vân về nhà , Vân ném bàn thờ vô thùng rác

Vân bắt đầu đọc Kinh thánh , đọc mê say , thức đêm mà đọc .. những sách trong cựu ước , cứ như là những câu chuyện thu hút Vân .. Vân bật đèn ban đêm , ngồi đọc Kinh thánh mê say



Vân đi nhà thờ VN

Vân trở thành Sunday school teacher  Smiling-face-with-halo4

vì con Vân lúc đó nhỏ , Vân phải gởi nó ra phía sau trong giờ mục sư giãng ... thôi thì , Vân theo nó luôn , ra phía sau , làm cô giáo dạy tụi nó

con Vân tới lớp tuổi nào , thì Vân tiếp tục dạy theo lớp tuổi đó


YEAH , BƯỚC ĐẦU , CHUÁ CHUẨN BỊ CHO VÂN .. LÀ SUNDAY SCHOOL TEACHER MẤY ĐỨA NHỎ NGANG TUỔI VỚI CON CUẢ VÂN



to be cont.
Reply
#9
(2018-12-23, 03:41 PM)Alex T Wrote: Có thể đó là 1 sự trùng hợp cũng có thể là lời cầu xin của Em được Đức Thánh Linh trả lời , cũng có thể là mọi sự việc đó xảy ra là nằm trong sự sắp đặt của Ngài để dẩn dắt em vào đạo và có niềm tin tuyệt đối vào Ngài . Ngài đã chọn em chẳng phải em chọn Ngài . Clap


yeah anh

TIẾNG ANH KÊU LÀ .. GOD IS SOVEREIGN ... HAY GOD REIGNS

bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc sống mình , đều được sắp đặt bởi Chúa .. từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn


kêu là ONE THING LEADS TO ANOTHER ... nó cứ  như là sợi dây xích , xích này móc vào xích kia , dẫn mình đi theo 1 con đường mà Chúa đả chọn cho mình ... TỪ THƯỞ BAN ĐẦU KHI MÌNH CÒN TRONG BỤNG MẸ .. CAN YOU BELIEVE THAT ??
Reply
#10
điều interesting ở đây là gì anh biết không ??


Lúc đó , Vân là người mới tin Chúa , BABY TRONG GIA ĐÌNH CHUÁ , ĐÚNG RA , VÂN PHẢI NGỒI NGHE MỤC SƯ GIÃNG , UỐNG SỮA THAY VÌ ĂN SOLID FOOD


Nhưng CHƯƠNG TRÌNH CUẢ CHUÁ lại đặt Vân làm .. Sunday school teacher cho mấy đứa nhỏ học Kinh thánh ... 1 người mới tin Chúa , mà phải làm sunday school teacher cho mấy đứa nhỏ , phải đi ra đàng sau dạy nó trong giờ mục sư giảng trước hội thánh ... coi như là Vân mất cơ hội được nghe mục sư giảng rất nhiều


Nhưng ....

điều ngạc nhiên là


NHỜ LÀM SUNDAY SCHOOL TEACHER ... mà Vân nghiên cứu Kinh thánh (để dạy) ... từ cái nghiên cứu này , có thể Vân còn học hỏi nhiều hơn là những người ngồi nghe mục sư giãng 


Isn't that amazing ?? 


Vân học Lời Chúa rất lẹ (mặc dù không nhớ nó nằm ở đoạn Kinh thánh nào , nhưng Vân nắm Kinh thánh , và nắm được Ý của Kinh thánh , nhờ vào Đức Thánh Linh chỉ dẫn)




to be cont.
Reply
#11
Em là 1 người phụ nữ rất có cá tính và kiển cường mạnh mẽ dám mạnh dạn bước ra khỏi  cái nghi vấn của cuộc đời do cha mẹ định sẳn để tìm cho chính mình câu trả lời
Reply
#12
(2018-12-23, 03:57 PM)Alex T Wrote: Em là 1 người phụ nữ rất có cá tính và kiển cường mạnh mẽ dám mạnh dạn bước ra khỏi  cái nghi vấn của cuộc đời do cha mẹ định sẳn để tìm cho chính mình câu trả lời


Yeah , Chúa thương thôi anh

Vân cứ cám ơn Chúa hoài , không biết 1 ngày Vân cám ơn Chúa mấy lần nữa


Vân hiểu được ... qua kinh nghiệm bản thân ..



CG/PG là tôn giáo cha mẹ truyền xuống , mình theo , nhưng mình không hiểu mình theo cái gì ... mình dành cả đời mình để theo 1 cái mà mình ko hiểu .. ĐỂ RỒI CUỐI ĐỜI , MÌNH SẼ HỐI TIẾC VÌ MÌNH ĐẢ THEO 1 CÁI MÀ MÌNH KHÔNG HỀ HIỂU .. CUỐI ĐỜI , THÌ ĐẢ .. TOO LATE RỒI  :loudly-crying-face4:



Còn TL ... cha mẹ theo , con đi tới nhà thờ chung với cha mẹ ... nhưng không có nghĩa là "con theo"

CON CHỈ THEO KHI NÀO NÓ ĐỦ SUY NGHĨ , NÓ NHẬN BIẾT ĐƯỢC NÓ CẦN CHUÁ JESUS , NÓ CHỊU LÀM BÁP TÊM ..






1 QUYẾT ĐỊNH DO CHÍNH NÓ , CHỨ KHÔNG PHẢI DO NGƯỜI KHÁC ÁP ĐẶT LÊN NÓ 
Reply
#13
Vân dẫn con Vân đi nhà thờ từ lúc nó 3-4 tuổi


Vân cầu nguyện Chúa cho nó




nhưng ...



nhưng ...



mãi tới năm lớp 12 , thì đứa đầu tiên .. tin nhận Chúa và làm báp têm

đứa thứ hai .. mãi tới lúc đang học đại học .. nó mới tin nhận Chúa và làm báp têm



ĐÓ LÀ SỰ QUYẾT ĐỊNH CUẢ TỤI NÓ 

MẶC DÙ VÂN LÀM MÁ , VÂN KHÔNG CÓ QUYỀN GÌ CẢ ... NẾU NÓ QUYẾT ĐỊNH .. KHÔNG TRỞ THÀNH BELIEVERS ... MÌNH CHỈ BIẾT KHÓC VÀ CẦU NGUYỆN CHO NÓ THÔI , CHỨ BIẾT SAO ??

NHƯNG CÁM ƠN CHUÁ , CHUÁ ĐẢ GÌN GIỬ 2 ĐỨA NÓ , VÀ TỤI NÓ THUỘC VỀ CHUÁ ... VÂN CÓ THỂ NHẮM MẮT , AN TÂM CHUÁ LO CHO NÓ VÀ GIA ĐÌNH NÓ (vì Vân sẽ không ở đời đời kiếp kiếp để lo cho nó  được .. Vân rất yêu 2 đứa con của mình ... CHÍNH VÌ VẬY , MÀ VÂN MUỐN ĐẶT NÓ VÀO SỰ CHĂM SÓC CUẢ CHUÁ , VÌ VÂN KHÔNG THỂ CHĂM SÓC NÓ MÃI MÃI ĐƯỢC)
Reply
#14
Làm cha mẹ 


tĩ dụ bây giờ .. mình không care cho mình ... mình muốn theo 1 tôn giáo mà MÌNH KHÔNG HIỂU NÓ LÀ CÁI GÌ CẢ  ... tốt ... mình cứ theo , hậu quã , thì mình nhận lãnh



NHƯNG NẾU YÊU CON MÌNH , THÌ NÊN NHỚ ĐIỀU NÀY

mình không lo cho nó mãi mãi được

mình phải giao cho nó trong tay Đấng nằm giữ cuộc đời nó (MƯU SỰ TẠI NHÂN , THÀNH SỰ TẠI THIÊN)

giao nó cho Chúa

1 khi nó đả thuộc về Chúa rồi , mình không còn gì phải lo cả , vì tương lai nó nằm trong tay Chúa , Chúa là Đấng Thành tín , Ngài sẽ take care những ai giao cuộc đời của họ trong tay Ngài 
Reply
#15
Vân có 2 đứa con gái

Nó tin Chúa

bây giờ Vân không còn lo gì cho nó cả

VÂN GIAO CUỘC ĐỜI NÓ TRONG TAY CHUÁ ... VÂN GIAO CHÁU VÂN TRONG TAY CHUÁ ... KHOẺ ... VÂN KHÔNG LO GÌ CẢ



bây giờ Vân chỉ lo đi làm ... và lo vào đây phục vụ Chúa thôi

CUỘC ĐỜI VÂN , CUỘC ĐỜI CON VÂN , CUỘC ĐỜI CHÁU VÂN ,, VÂN GIAO TẨT CẢ VÀO TAY CHUÁ , KHÔNG CÓ  GÌ ĐỂ LO CẢ  :78:
Reply