Nha.c Yeu Cau cho cs Phuong Vy
#61
(2018-12-20, 04:47 PM)duoctue Wrote: - Anh muốn nói đến chuyện ca hát, anh khg nghĩ có người bực mình vì PVy hát. Với lại làm sao vừa lòng hết thiên hạ. Chúa, Phật đi giảng đạo còn bị có kẻ ghét.

Hi anh DuocTue! Tulip4 

Ý anh là đã có người bực mình PVy vì nói phải không ạ? Biggrin Lol
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#62
(2018-12-20, 05:06 PM)Phương Vy Wrote: Hi anh DuocTue! Tulip4 

Ý anh là đã có người bực mình PVy vì nói phải không ạ? Biggrin Lol

Hay là đã có người bực mình PVy vì VIẾT ? [Image: biggrin.gif] [Image: lol.gif]

Reply
#63
(2018-12-20, 05:06 PM)Phương Vy Wrote: Hi anh DuocTue! Tulip4 

Ý anh là đã có người bực mình PVy vì nói phải không ạ? Biggrin Lol

Biết hết chơn  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#64
(2018-12-20, 05:10 PM)BaEch Wrote: Hay là đã có người bực mình PVy vì VIẾT ?

Hi anh BaEch! Tulip4 

Chắc tại anh BaEch mới vô VB nên không biết nhiều về PVy. Ở đây ai lại chằng biết PVy là bà 8888 và hơi tưng tửng có người gọi là khìn khìn nữa. :loudly-crying-face4: Ông Smog chớ ai vô đây. 

Bật mí cho anh BaEch biết sợ chơi nè. Biggrin Please

PVy là một người very dở hơi. Biggrin

Nghĩ đâu nói đó thuộc dạng điếc không sợ súng. Ai chọc PVy giận là người đó xem như xui. Biggrin Lol 

Bà chằng thứ thiệt chứ chả phải chuyện đùa. Không tin anh BaEch hỏi thăm anh DuocTue với anh Anatta là anh BaEch biết à. Hai anh này đã từng bị PVy rượt toé khói luôn. Biggrin Rollin
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#65
(2018-12-20, 05:31 PM)Phương Vy Wrote: Hi anh BaEch! Tulip4 

Chắc tại anh BaEch mới vô VB nên không biết nhiều về PVy. Ở đây ai lại chằng biết PVy là bà 8888 và hơi tưng tửng có người gọi là khìn khìn nữa. :loudly-crying-face4: Ông Smog chớ ai vô đây.   

Bật mí cho anh BaEch biết sợ chơi nè. Biggrin Please

PVy là một người very dở hơi. Biggrin

Nghĩ đâu nói đó thuộc dạng điếc không sợ súng. Ai chọc PVy giận là người đó xem như xui. Biggrin Lol 

Bà chằng thứ thiệt chứ chả phải chuyện đùa. Không tin anh BaEch hỏi thăm anh DuocTue với anh Anatta là anh BaEch biết à. Hai anh này đã từng bị PVy rượt toé khói luôn. Biggrin Rollin

Vậy mà tui đâu biết, cứ tưởng bở  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Reply
#66
(2018-12-20, 05:46 PM)BaEch Wrote: Vậy mà tui đâu biết, cứ tưởng bở  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Biggrin Rollin Dạ giờ thì anh BaEch biết hết rồi đó.  :full-moon-with-face4: 

Sorry for making you "tưởng bở" Biggrin 

Hug
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#67
(2018-12-20, 05:46 PM)BaEch Wrote: Vậy mà tui đâu biết, cứ tưởng bở  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Anh BaEch đọc lại đoạn Bella bôi đậm trong post của Phương Vy đi nha, những gì PV tả về em ấy thì Bella cũng giống y chang như vậy luôn đó. Anh sợ 2 chị em Bella - Phương Vy chưa nè! :ghost_1f47b4: :ghost_1f47b4: Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin Rollin 




Quote:Wrote by Phương Vy
Hi anh BaEch! Tulip4 

Chắc tại anh BaEch mới vô VB nên không biết nhiều về PVy. Ở đây ai lại chằng biết PVy là bà 8888 và hơi tưng tửng có người gọi là khìn khìn nữa.  Ông Smog chớ ai vô đây.   

Bật mí cho anh BaEch biết sợ chơi nè. 

PVy là một người very dở hơi. :biggrin

Nghĩ đâu nói đó thuộc dạng điếc không sợ súng. Ai chọc PVy giận là người đó xem như xui.  

Bà chằng thứ thiệt chứ chả phải chuyện đùa.
Không tin anh BaEch hỏi thăm anh DuocTue với anh Anatta là anh BaEch biết à. Hai anh này đã từng bị PVy rượt toé khói luôn. Biggrin Rollin
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#68
(2018-12-20, 05:31 PM)Phương Vy Wrote: Hi anh BaEch! Tulip4 

Chắc tại anh BaEch mới vô VB nên không biết nhiều về PVy. Ở đây ai lại chằng biết PVy là bà 8888 và hơi tưng tửng có người gọi là khìn khìn nữa. :loudly-crying-face4: Ông Smog chớ ai vô đây.   

Bật mí cho anh BaEch biết sợ chơi nè. Biggrin Please

PVy là một người very dở hơi. Biggrin

Nghĩ đâu nói đó thuộc dạng điếc không sợ súng. Ai chọc PVy giận là người đó xem như xui. Biggrin Lol 

Bà chằng thứ thiệt chứ chả phải chuyện đùa. Không tin anh BaEch hỏi thăm anh DuocTue với anh Anatta là anh BaEch biết à. Hai anh này đã từng bị PVy rượt toé khói luôn. Biggrin Rollin



Bạn Phương Vy nói thế nhưng Diệu Âm thấy không đúng vì nhìn thấy cái Reputation của Phương Vy con số 83 còn Reputation của Diệu Âm là số 2. Hai đứa mình đều muốn phụ giúp Chúa một tay trong công việc lớn của Chúa là phát triển nước Trời phải không. Vậy phần vinh quang Diệu Âm nhường cho bạn Phương Vy lấy, Diệu Âm chịu nhận phần cà chua trứng thối của bà con cô bác ném. Hihi .  Clap.
Reply
#69
(2018-12-20, 06:45 PM)dieuam Wrote: Bạn Phương Vy nói thế nhưng Diệu Âm thấy không đúng vì nhìn thấy cái Reputation của Phương Vy con số 83 còn Reputation của Diệu Âm là số 2. Hai đứa mình đều muốn phụ giúp Chúa một tay trong công việc lớn của Chúa là phát triển nước Trời phải không. Vậy phần vinh quang Diệu Âm nhường cho bạn Phương Vy lấy, Diệu Âm chịu nhận phần cà thua trứng thối của bà con cô bác ném. Hihi .  Clap.

Rồi bồ tát Diệu Âm lại ăn nhập gì tới Chúa vậy???!!!

Reply
#70
(2018-12-20, 06:02 PM)Bella Wrote: Anh BaEch đọc lại đoạn Bella bôi đậm trong post của Phương Vy đi nha, những gì PV tả về em ấy thì Bella cũng giống y chang như vậy luôn đó. Anh sợ 2 chị em Bella - Phương Vy chưa nè! :ghost_1f47b4: :ghost_1f47b4: Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin Rollin 

Hết PV rồi tới BL hù! Hmm Confused

Reply
#71
(2018-12-20, 06:45 PM)dieuam Wrote: Bạn Phương Vy nói thế nhưng Diệu Âm thấy không đúng vì nhìn thấy cái Reputation của Phương Vy con số 83 còn Reputation của Diệu Âm là số 2.

Chào DieuAm! Tulip4 

DieuAm nhắc đến reputation PVy mới để ý, chị Hoa Sa Mạc hay gọi là kẹo. 

Nếu DieuAm xem lại thì thấy kẹo PVy nhận toàn là từ mấy anh chị lâu năm trong VB. Mấy anh chị thấy PVy ham 888 nên cho kẹo để PVy 888 í DieuAm ạ. Innocent

DieuAm mới vô VB mờ nên có ít kẹo. Vào VB 888 PVy ít để ý vụ này nên PVy cũng ít tặng kẹo cho ai.  

Để PVy tặng thêm kẹo cho DieuAm nhe. Cheer

 
(2018-12-20, 06:02 PM)Bella Wrote: Anh BaEch đọc lại đoạn Bella bôi đậm trong post của Phương Vy đi nha, những gì PV tả về em ấy thì Bella cũng giống y chang như vậy luôn đó. Anh sợ 2 chị em Bella - Phương Vy chưa nè!

Sis Bella! :kiss: 

Tự dưng PVy đi lang thang vô VBest gặp được người giống in chang em, em vui lắm chị. Please Chị hứa với em, chị không bao vờ giận em nhé! Wink  Cũng như em nè, có bao vờ em giận chị đâu. Hug

Cái này em học từ DieuAm, người ta nói nặng với DieuAm, DieuAm không giận lại. Sắp sang năm mới hay là hai chị em mình thi đua với nhau, hễ ai nổi giận trước là người đó thua. Ai thua thì sau khi hết giận phải hát 1 bài. Biggrin Chị chịu không? 


(2018-12-20, 07:14 PM)BaEch Wrote: Hết PV rồi tới BL hù! Hmm

Dạ tụi em hù thì hù mà anh BaEch có sợ hay không mới là điều quan chọng. Biggrin  ba8
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#72
(2018-12-21, 12:17 PM)Phương Vy Wrote: Chào DieuAm! Tulip4 

DieuAm nhắc đến reputation PVy mới để ý, chị Hoa Sa Mạc hay gọi là kẹo. 

Nếu DieuAm xem lại thì thấy kẹo PVy nhận toàn là từ mấy anh chị lâu năm trong VB. Mấy anh chị thấy PVy ham 888 nên cho kẹo để PVy 888 í DieuAm ạ. Innocent

DieuAm mới vô VB mờ nên có ít kẹo. Vào VB 888 PVy ít để ý vụ này nên PVy cũng ít tặng kẹo cho ai.  

Để PVy tặng thêm kẹo cho DieuAm nhe. Cheer

 

Sis Bella! :kiss: 

Tự dưng PVy đi lang thang vô VBest gặp được người giống in chang em, em vui lắm chị. Please Chị hứa với em, chị không bao vờ giận em nhé! Wink  Cũng như em nè, có bao vờ em giận chị đâu. Hug

Cái này em học từ DieuAm, người ta nói nặng với DieuAm, DieuAm không giận lại. Sắp sang năm mới hay là hai chị em mình thi đua với nhau, hễ ai nổi giận trước là người đó thua. Ai thua thì sau khi hết giận phải hát 1 bài. Biggrin Chị chịu không? 



Dạ tụi em hù thì hù mà anh BaEch có sợ hay không mới là điều quan chọng. Biggrin  ba8



Mang tiếng là Bồ Tát của đạo Phật mà còn giận với hờn thì tự động xuống chức làm tiên nữ hay thứ gì đó tương tự cho rồi, không tự giác lột lon cũng bị Phật giáng chức. Hihi .
Reply
#73
(2018-12-21, 06:54 PM)dieuam Wrote: Mang tiếng là Bồ Tát của đạo Phật mà còn giận với hờn thì tự động xuống chức làm tiên nữ hay thứ gì đó tương tự cho rồi, không tự giác lột lon cũng bị Phật giáng chức. Hihi .

Hello DieuAm! Tulip4

PVy nghe DieuAm nói sư phụ của DieuAm là Master ChingHai, còn tôn giáo của DieuAm là Tin Lành. Rồi tự nhận bản thân là Bồ Tát của đạo Phật nữa. Hu hu. PVy thật sự confused vá. Confused :full-moon-with-face4: DieuAm giải thích cho PVy rõ ràng thêm tí được không ạ? Nào giờ PVy always nghĩ DieuAm là đệ tử của Master ChingHai không à. Chứ 1 người mà có nhiều niềm tin quá dễ bị tẩu hoả lắm đó DieuAm. :full-moon-with-face4:

Theo PVy biết nếu mình belonged to Tin Lành thì only và only Chúa Jesus là sư phụ thôi nhen. Tulip4
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#74
(2018-12-22, 07:56 PM)Phương Vy Wrote: Hello DieuAm! Tulip4

PVy nghe DieuAm nói sư phụ của DieuAm là Master ChingHai, còn tôn giáo của DieuAm là Tin Lành. Rồi tự nhận bản thân là Bồ Tát của đạo Phật nữa. Hu hu. PVy thật sự confused vá. Confused :full-moon-with-face4: DieuAm giải thích cho PVy rõ ràng thêm tí được không ạ? Nào giờ PVy always nghĩ DieuAm là đệ tử của Master ChingHai không à. Chứ 1 người mà có nhiều niềm tin quá dễ bị tẩu hoả lắm đó DieuAm. :full-moon-with-face4:  

Theo PVy biết nếu mình belonged to Tin Lành thì only và only Chúa Jesus là sư phụ thôi nhen. Tulip4



Việc này không thể một sớm một chiều mà nói hết được, chỉ có thể mỗi lần nói một chút, nói dai như giẻ rách như phát ngôn của bạn BaEch thì mới có thể làm sáng nghĩa. Vậy sức khoẻ tới đâu nói tới đó xin quí bạn chớ phiền lòng nếu còn thiếu sót. Đức Chúa Trời có ba ngôi. Chúa như ổ điện chính, hai ngôi kia là hai ổ điện nhỏ cắm vào và có cùng sức mạnh điện thế như ổ chính, nhưng ngoài ra còn nhiều vị giáo chủ khác sống bụi đời bên ngoài, nếu vị nào khác tánh cách với ngôi thứ nhất ( Đức Chúa Trời ) thì khi muốn cắm ké vô ổ điện chính, lửa sẽ xẹt làm cháy nhà. Nếu giáo chủ nào cùng tánh cách với ngôi thứ nhất, khi cắm vô vẫn được truyền cùng sức mạnh điện thế như ngôi thứ hai và thứ ba ( Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh ) vì cùng tánh cách có nghĩa là bạn, chẳng phải thù như mấy ông giáo chủ khác tính cách. Chẳng những là bạn mà còn được ngôi thứ nhất xem là bạn thân, bạn thân thì chẳng có vấn đề gì phải bàn. Vậy tánh cách của ngôi thứ nhất ( ổ điện chính ) là gì ? Đó là tình yêu thương mà bên phật giáo gọi là lòng từ bi. Ông giáo chủ nào mà không có tình yêu thương thì ngôi thứ nhất không thèm chơi, dứt khoát như vậy vì có tình yêu thương và không có tình yêu thương như là nước với lửa đối chọi nhau thì làm sao làm bạn với nhau được. Tình yêu thương với ai ? Là tình thương với mọi chúng sanh, không phân biệt sang hèn, cao thấp, khôn ngoan hay ngu ngốc. Bạn Phương Vy và Diệu Âm tuy có hơi khác biệt chút là tin lành lâu năm và lính mới nhưng hai ta vì cùng một môn hộ nên nói cùng một thứ ngôn ngữ của người Tin Lành, vì thế chắc chỉ cần nói vài lời là bạn hiểu, không phải như người ngoại đạo càng giải thích họ càng bắt bẽ, càng chửi um sùm, chửi cho mình đừng nói , vì họ không ưa thích cái gì gọi là chân lý. Không chân lý thì vui mừng, chân lý là dẹp. Muốn giải thích việc Phương Vy hỏi Diệu Âm lấy lời kinh thánh làm chuẩn mực. Chúa Giêsu phán : " Các ngươi hãy xem quả thì biết cây. Quả tốt là cây tốt, quả xấu là cây xấu ". Đây là chuẩn mực Chúa Giêsu đã dạy người thế gian cách phân biệt điều thiện, điều ác, điều tốt, điều xấu. Chẳng những ta có thể lấy điều này để xem xét người trần thế còn có thể lấy điều này làm tiêu chuẩn để xét các vị giáo chủ tôn giáo là thiện hay ác nhân vì như Chúa Giêsu dạy: Cứ xem quả thì biết cây. Chúa dạy dễ hiểu quá phải không các bạn ?Tôn giáo nào có tình yêu thương với chúng sanh, tìm mọi phương cách đem lại hoà bình cho nhân loại thì trên quan điểm của Chúa đó là cây tốt. Tôn giáo nào gây ra sự dâm ô, truỵ lạc, thù hận, đem chiến tranh cho loài người, đem chia rẽ thù hận giữa con người từ đời này sang đời kia, đem lại những tấm gương xấu cho tín đồ mình thì đó là cây xấu. Đây là quan điểm nhất quán của Chúa Giêsu đã được kinh thánh ghi lại. Còn tôn giáo nào, vị giáo chủ nào có tên gọi là gì là vô nghĩa vì cái tên đó không thể hiện được tính cách của tôn giáo đó, của giáo chủ đó. Chúa xem xét sự việc ở tánh cách, vì cùng tánh cách mới có thể cắm vô ổ điện chính là ngôi thứ nhất mà vẫn an toàn. Khác tánh cách cắm vô là xẹt lửa khói bay mịt mù liền, gọi là bị chập điện. Phật được Chúa xem là bạn thân hay đó là hoá thân của ngôi thứ nhất ( Đức Chúa Trời ) thì việc này khó nói rõ ra cũng như khó chứng minh vì là việc trong thế giới vô hình. Nhưng Diệu Âm khẳng định với các bạn hai vị Phật, Chúa không có sự xích mích với nhau bao giờ. Diệu Âm là một vị Bồ Tát tương lai của Phật Giáo nên có quyền dựa hơi Phật và được Chúa xem là bạn . Bạn giúp bạn đó là việc nên làm. Vì thế Bồ Tát Diệu Âm thường ra tay giúp Chúa. Nếu con cái Chúa siêng năng trong việc giúp Chúa có lẽ Diệu Âm không làm việc này nhưng đa phần con cái Chúa không nghĩ đến nổi khổ tâm của Chúa, chuyện của Chúa họ mặc kệ, họ thường lo chuyện tào lao là giúp những con người hay nổ như lựu đạn nổ . Còn Chúa thì họ quăng cho cục lơ. Họ lo giúp con người hết lòng hết sức hết trí khôn và không biết người mình đang giúp là con người. Vì vậy Chúa và Phật lúc nào cũng nói chúng sanh là u mê, u mê tàng canh gió lộng. Nhưng biết làm sao thay đổi tình cảnh này ? Chỉ có thể làm được gì thì làm, không làm được thì chịu. Ráng giúp họ quá coi chừng họ kêu lính bắt. Hi hi . Please
Reply
#75
Trên đời này ngoài cùng phe và thù còn có một thứ đứng giữa tuy không cùng phe với mình nhưng được mình xem là bạn, vì tánh cách của họ lành, giống như mình. Về chuyện đời hay về tôn giáo cũng giống nhau. Con người ta tuy không cùng phe với nhau, hay là các vị giáo chủ khác tuy không theo Chúa nhưng các vị đó vẫn được Chúa coi là bạn thân vì tính cách các vị đó giống Chúa là có tâm thật sự muốn giúp đỡ chúng sanh ra khỏi biển khổ mênh mông, tâm các vị đó thiện lành như Chúa. Ai dạy mình chỉ có hai phe duy nhất là họ dạy sai , có thể không cố tình dạy sai nhưng kiến thức của những người đó chỉ có thế, gọi là kiến thức nông cạn. Phật, Chúa đều là bạn của nhau. Bồ Tát tuy chức thấp hơn hai vị đó nhiều nhưng luôn luôn được Chúa xem như bạn, nhưng là bạn hàng dưới chứ không ngang bằng. Bạn thì thường giúp lẩn nhau, đôi khi Bồ Tát Diệu Âm giúp Chúa. Đôi khi Chúa giúp Bồ Tát Diệu Âm. Đây là chuyện bình thường ở huyện không có gì đáng nói hay phải phân biệt ai giúp ai. Mình giúp bạn mình được gì thì giúp, sợ khi tới lúc chui vô hòm muốn giúp cũng không được. Rất đông người theo Chúa sống cuộc đời mơ hồ, không để ý tới Chúa nên Diệu Âm thường nhắc nhở dù biết nhắc hoài không chừng bị họ kêu lính bắt. Đời nó tàn bạo vậy đó các bạn ơi.  Clap Kinh thánh nói : Kẻ nào đã nhận được phần thưởng trên trần gian thì không có phần thưởng ở thiên đàng. Kẻ nào không nhận được phần thưởng trên trần gian , sẽ có phần thưởng trên thiên đàng. Bạn Phương Vy có biết câu kinh thánh này không ? Câu này mang ý nghĩa sâu sắc và là câu hay nhất năm 2018 của Vietbest do Bồ Tát tương lai Diệu Âm nói.
Reply