Nha.c Yeu Cau cho cs Phuong Vy
#31
(2018-12-18, 09:23 PM)Phương Vy Wrote: Diệu Âm nói " hình như " , Phuong Vy không đọc kỷ. Hình như nghĩa là chưa chắc đúng. Hàng chức sắc là lãnh đạo. Nói chính xác là " cố vấn cao cấp ". Không nói đùa đâu.  Cheer



Rollin Rollin DieuAm nói chuyện làm PVy mắc cười vá. Hàng chức sắc của Tin Lành là hàng gì vậy DieuAm. Biggrin

PVy đi nhà thờ chỉ tập trung nghe lời Chúa qua sự giảng giải của mục sư, không quan tâm đến chức sắc của ai gì cả. DieuAm nói hàng chức sắc có nhẽ DieuAm nhầm qua bên Công Giáo rồi nè. 


Thế à, anh RungHoang đã gặp DieuAm rồi sao? Vậy DieuAm là bro thật hở? Vậy PVy gọi DieuAm là anh nhe. Wink 
Coi chừng PVy rủ chị Hoa Sa Mạc cua you luôn bi giờ. Just kiddingggggg Biggrin Lol
Reply
#32
(2018-12-18, 09:26 PM)dieuam Wrote: Gần đến lễ giáng sinh của Chúa Giêsu nên Diệu Âm cũng không dấu. Thực sự là hai đạo này phía sau có sự bảo kê nên mới được vậy.  Clap

Rollin Rollin Chữ bảo kê nghĩa là gì vậy DieuAm? Biggrin

PVy nghe giang hồ giải thích bảo kê có nghĩa là bảo vệ con gà. Biggrin Lol  (bảo là bảo vệ, kê là con gà)
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#33
Tất cả thành quả của đạo Tin Lành mà Phương Vy thấy hiện nay chẳng phải là từ trên trời rớt xuống mà là công sức lao động rất cực khổ trong nhiều năm của một số ít người trong hàng chức sắc lãnh đạo của Tin Lành VN. Bây giờ chúng ta chỉ nằm không mà hưởng thành quả đó nhưng không bao giờ có thể biết đến công sức của người đi trước gầy dựng, vì những người đó luôn ở trong bóng tối.
Reply
#34
(2018-12-18, 09:32 PM)Phương Vy Wrote: Rollin Rollin Chữ bảo kê nghĩa là gì vậy DieuAm? Biggrin

PVy nghe giang hồ giải thích bảo kê có nghĩa là bảo vệ con gà. Biggrin Lol  (bảo là bảo vệ, kê là con gà)



Ý nghĩa của chữ bảo kê mà Diệu Âm dùng ở đây là : Ông thiên lôi.
Reply
#35
(2018-12-18, 09:36 PM)dieuam Wrote: Tất cả thành quả của đạo Tin Lành mà Phương Vy thấy hiện nay chẳng phải là từ trên trời rớt xuống mà là công sức lao động rất cực khổ trong nhiều năm của một số ít người trong hàng chức sắc lãnh đạo của Tin Lành VN. Bây giờ chúng ta chỉ nằm không mà hưởng thành quả đó nhưng không bao giờ có thể biết đến công sức của người đi trước gầy dựng, vì những người đó luôn ở trong bóng tối.

Hôm nay DieuAm nói hơi nhiều còn chọc cho ông boss của PVy giận rồi đó biết không? Biggrin 

Bi giờ còn nhắc đến "luôn ở trong bóng tối" gì nữa nghe bắt ớn lạnh rồi nè. 

À hay là DieuAm đi làm thơ cho PVy đọc đi. Please
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#36
Vì Phương Vy là ca sĩ nổi tiếng nên Diệu Âm tiết lộ chút bí mật này cho bạn biết, vì nó có liên quan tới cái nghề ca sĩ của bạn. Hồi trước Chúa có dấu kẻ thù một ít bài thánh ca, chuyện này thuộc loại ngày xửa ngày xưa. Là loại thánh ca Tin Lành có thần linh Chúa. Mấy bài này có nằm trong sách thánh ca Tin Lành VN nhưng Chúa bỏ thần linh Chúa vô. Mai mốt rãnh rỗi Diệu Âm dùng phép lôi ra một hay hai bài cho bạn nghe. Phương Vi nghe xong là biết ngay. Không hứa trước là thời gian nào, có thể khá lâu. Khi nào phép thuật lôi ra được mới cho biết , vì nó còn nằm trong kho tàng, nhưng chắc chắn sẽ làm được.
Reply
#37
(2018-12-18, 09:42 PM)Phương Vy Wrote: Hôm nay DieuAm nói hơi nhiều còn chọc cho ông boss của PVy giận rồi đó biết không? Biggrin 

Bi giờ còn nhắc đến "luôn ở trong bóng tối" gì nữa nghe bắt ớn lạnh rồi nè. 

À hay là DieuAm đi làm thơ cho PVy đọc đi. Please



Diệu Âm đã liệu trước là bị chúng sanh treo lên cột điện nhưng chưa biết lúc nào. Ai xuống đây cũng đều phải chấp nhận tử nạn nơi sa trường, tức là tử vì đạo. Không chấp nhận tử vì đạo thì đừng xuống, cứ ở trển hưởng phước. Thơ đâu mà ra dữ vậy, lâu lâu hên lắm mới có chút. Tài hèn sức mỏng.  Cheer
Reply
#38
(2018-12-18, 09:47 PM)dieuam Wrote: Vì Phương Vy là ca sĩ nổi tiếng nên Diệu Âm tiết lộ chút bí mật này cho bạn biết, vì nó có liên quan tới cái nghề ca sĩ của bạn. Hồi trước Chúa có dấu kẻ thù một ít bài thánh ca, chuyện này thuộc loại ngày xửa ngày xưa. Là loại thánh ca Tin Lành có thần linh Chúa. Mấy bài này có nằm trong sách thánh ca Tin Lành VN nhưng Chúa bỏ thần linh Chúa vô. Mai mốt rãnh rỗi Diệu Âm dùng phép lôi ra một hay hai bài cho bạn nghe. Phương Vi nghe xong là biết ngay. Không hứa trước là thời gian nào, có thể khá lâu. Khi nào phép thuật lôi ra được mới cho biết , vì nó còn nằm trong kho tàng, nhưng chắc chắn sẽ làm được.

Khổ tâm ghê à, PVy đâu phải là ca sĩ gì đâu DieuAm. Biết hát tí tí thôi. DieuAm đừng gọi PVy là ca sĩ nổi tiếng gọi thế thiên hạ cười cho cả hai đứa mình đấy. Biggrin Lol 


Wow! DieuAm có phép thuật nữa hở? Biggrin Phép thuật của DieuAm có cần hai con giun í nhầm hai con vịt í nhầm nữa 2 con rắn trợ sức không?

ba8

:chay: :chay: :chay:
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#39
(2018-12-18, 09:55 PM)Phương Vy Wrote: Khổ tâm ghê à, PVy đâu phải là ca sĩ gì đâu DieuAm. Biết hát tí tí thôi. DieuAm đừng gọi PVy là ca sĩ nổi tiếng gọi thế thiên hạ cười cho cả hai đứa mình đấy. Biggrin Lol 


Wow! DieuAm có phép thuật nữa hở? Biggrin Phép thuật của DieuAm có cần hai con giun í nhầm hai con vịt í nhầm nữa 2 con rắn trợ sức không?

ba8

:chay: :chay: :chay:


Chúa cho Phương Vy tài ca hát là để hát thánh ca, chẳng phải để hát nhạc đời. Chúa có ý riêng trong việc này, có thể đã có kế hoạch rồi. Cho nên giọng Phuong Vy hợp với thánh ca. Nếu Diệu Âm có pháp thuật thì chỉ xài nó trong công việc nhà Chúa.
Reply
#40
Vì lý do đó nên Phương Vy nên trổ tài hát thánh ca Tin Lành trong Vietbest. Diệu Âm đưa cho bài nào bạn Phương Vy cứ hát bài ấy để làm bổn phận mình.  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#41
Bạn Phương Vy,



Chúa kiếm người thích hợp vô cùng khó khăn vì nhiều lý do, phải nói là Chúa rất đau khổ trong chuyện tìm kiếm công nhân viên này, cho nên bạn phải thông cảm cho Chúa để giảm bớt sự đau khổ đó cho Ngài.
Reply
#42
(2018-12-18, 10:01 PM)dieuam Wrote: Chúa cho Phương Vy tài ca hát là để hát thánh ca, chẳng phải để hát nhạc đời. Chúa có ý riêng trong việc này, có thể đã có kế hoạch rồi. Cho nên giọng Phuong Vy hợp với thánh ca. Nếu Diệu Âm có pháp thuật thì chỉ xài nó trong công việc nhà Chúa.

DieuAm nói đúng đấy DieuAm, hồi lâu PVy có tự hứa với lòng mình sẽ hát nhạc Thánh Ca thôi, sau này vô VB PVy thấy vui vui nên ghi danh dự thi, sau đó có hát nhạc tình ca lãng mạn nữa chứ. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cảm ơn DieuAm đã vô tình nhắc nhở PVy nhé. Hug
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#43
(2018-12-18, 10:12 PM)Phương Vy Wrote: DieuAm nói đúng đấy DieuAm, hồi lâu PVy có tự hứa với lòng mình sẽ hát nhạc Thánh Ca thôi, sau này vô VB PVy thấy vui vui nên ghi danh dự thi, sau đó có hát nhạc tình ca lãng mạn nữa chứ. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  

Cảm ơn DieuAm đã vô tình nhắc nhở PVy nhé. Hug



Chúa đã training cho Phương Vy trong nhiều năm về trước , trong một thời gian dài. Thời gian training đó Phương Vy khổ lắm. Hãy nhớ lại thời gian đó Phuong Vy khổ sỡ ra sao, nhưng có lẽ chuyện Chúa đặt kế hoạch traning cho Phương Vy, Phương Vy chưa biết. Đến thời gian này Chúa mới cho Phương Vy ra mặt. Nếu không thì uổng mất hết công lao training đó của Chúa.
Reply
#44
(2018-12-18, 10:17 PM)dieuam Wrote: Chúa đã training cho Phương Vy trong nhiều năm về trước , trong một thời gian dài. Thời gian training đó Phương Vy khổ lắm. Hãy nhớ lại thời gian đó Phuong Vy khổ sỡ ra sao, nhưng có lẽ chuyện Chúa đặt kế hoạch traning cho Phương Vy, Phương Vy chưa biết. Đến thời gian này Chúa mới cho Phương Vy ra mặt. Nếu không thì uổng mất hết công lao training đó của Chúa.

Hiểu chít liền. Biggrin Lol 

DieuAm nè, ngó bộ DieuAm biết bấm quẻ xem bói ( Biggrin ) hay hai mình ra mở quán xem bói nhe DieuAm, DieuAm xem bói, PVy cầm lon lụm tiền. Please Biggrin

Quay lợi chuyện mấy bài hát DieuAm đề nghị Phương Vy hát, PVy không tìm ra file karaoke DieuAm ạ. Bài "Lạy Chúa Con Khao Khát Ngài" có lẽ mới ra chưa có người làm file Karaoke, tiếc thật, bài đó very hayyyyy! I really like it. Heavy-black-heart4
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#45
(2018-12-18, 11:00 PM)Phương Vy Wrote: Hiểu chít liền. Biggrin Lol 

DieuAm nè, ngó bộ DieuAm biết bấm quẻ xem bói ( Biggrin ) hay hai mình ra mở quán xem bói nhe DieuAm, DieuAm xem bói, PVy cầm lon lụm tiền. Please Biggrin

Quay lợi chuyện mấy bài hát DieuAm đề nghị Phương Vy hát, PVy không tìm ra file karaoke DieuAm ạ. Bài "Lạy Chúa Con Khao Khát Ngài" có lẽ   mới ra  chưa có người làm file Karaoke, tiếc thật, bài đó very hayyyyy!   I really like it. Heavy-black-heart4


Mai mốt bạn Phương Vy sẽ hiểu chuyện cuộc đời mình nhưng có công nhận là hồi trước có thời gian khổ lắm không, nhớ lại đi việc gì đã xảy ra. Là thời gian training mà Diệu Âm nói đó. Chúa training cho Phương Vy vì muốn Phương Vy chịu đựng áp lực trước cho quen để mai này ra nắng ra gió không bị sụm. Không có sự training hồi đó bây giờ Phuong Vy không đủ sức đi làm thiện nguyện nổi, cũng như không đủ can đảm vô Vietbest hát thánh ca Tin Lành. Phuong Vy không muốn tiết lộ quá khứ mình cũng được. Diệu Âm sẽ tìm một số bài thánh ca Tin Lành có karaoke để giới thiệu với bạn. Làm thiện nguyện có nhiều người làm được, thiếu Phương Vy cũng không sao, nhưng hát thánh ca trong Vietbest mà thiếu Phương Vy là không được. Phương Vy đã được Chúa đặt vô vị trí quan trọng trong Vietbest từ lâu nhưng đến nay mới chính thức nhậm chức khi gặp Diệu Âm trong đây. Vô đây Phương Vy chỉ có nhiệm vụ hát còn chọn bài hát Phương Vy không được quyền chọn mà phải hát những bài thánh ca do Diệu Âm giới thiệu. Diệu Âm chọn bài hay hoặc bài dỡ gì Phương Vy cũng phải hát mà không được ý kiến ý cò. Lịnh của xếp là như vậy. Do đó hai ta bổn phận ai nấy làm. Vì thế Phương Vy đã thấy tại sao Diệu Âm phải vô đây nói chuyện trời ơi đất hỡi với Phương Vy. Chúa đánh một vòng mấy chục cây số rồi sau cùng cũng đẩy Phương Vy vô trọng tâm là Vietbest. Diệu Âm nói hết nước miếng nước mồm với Phương Vy cuối cùng cũng lòi ra chuyện bắt Phương Vy hát thánh ca Tin Lành. Hai người này ( Chúa và Diệu Âm ) có cùng chung mục đích. Hai ta ai không tròn bổn phận thì bị Chúa đục ráng chịu chớ khóc lóc. Hồn ai nấy giữ nhé bạn Phương Vy . Hihi.  Please
Reply