Tâm sự vụn vặt của người làm vợ
#46
Nghe chính miệng chú kể, xx không tưởng tượng được chuyện kinh khủng này. nếu chú không kể ra, cả đời này chắc gì xx biết được con người của chú ra sao. Bây giờ ôn lại những hành động chú thím gây trong quá khứ, cả nhà xx ai cũng nghĩ lỗi ở thím là tội đồ chính tạo ra áp lực bắt chú tuân theo. Mà đâu ngờ tính cách của chú và thím có quá nhiều điễm tương đồng, tương hợp không ai có thể hợp hơn chú thím nữa.



Trong nhà xx có cháu gái (con của anh xx) đang du học cùng tiểu bang của chú thím. Trước ở VN chú thím cũng có qua lại với gia đình anh đó thôi nhưng từ ngày hay tin cháu cư ngụ cùng tiểu bang . Chú thím trở mặt lạnh không nhận bà con gì nữa. Dứt luôn tình máu mũ, thím ngụy biện "kiếp này hết duyên anh em ruột thịt" .  Cháu nó ở nhà bảo trợ gặp rắc rối bị đói khát, nên cháu tìm tới chú thím ăn nhờ một cử bữa tối, chú thím lánh mặt không tiếp. Lỡ đụng nhau ngoài đường chú thím né, lũi trốn chổ khác.  Một đứa con gái nhỏ con thì miếng ăn có bao nhiêu, nhưng chú thím không muốn giúp.  Thím còn vui vẻ khoe với Buồn "Có cho nó $200 đó chứ", mẹ cháu gái thì khẳng định "Làm gì có chuyện cho tiền, ăn còn không dám cho lấy gì có 200" .
Reply
#47
(2018-12-20, 08:31 PM)Gracie Wrote: vậy anh  nghĩ con người mình bản chat maybe bị thay đổi bởi vợ hay chồng ?? theo kiểu nồi nào up vung đó ....


càng sống lâu càng thấm thía câu " tri nhan tri dien bat tri tâm " này Cheer  và " chay' nhà lòi ra măt. chuột " :full-moon-with-face4:

Cũng có thể anh ta thay đổi rồi gặp bà vợ cũng có tánh giống vậy rồi 2 bên thích nhau theo tâm lý nồi nào vung nấy.  :full-moon-with-face4:
Reply
#48
Tới giờ Buồn phải lăn vô bếp rồi, hẹn tất cả lần sau nha.

Cho Buồn xin Mod của chợ trời giúp mình một điều, xóa giúp những bài viết #13, 16, 17 của Buồn. Cám ơn Mod nhiều lắm nha.
Reply
#49
Buồn ơi, khi nào rảnh thì vô kể tiếp nha Buồn. Please Please Hello
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#50
(2018-12-22, 09:30 PM)Bella Wrote: Buồn ơi, khi nào rảnh thì vô kể tiếp nha Buồn. Please Please Hello

Em Lan,

Buồn takes break, giờ thì đến phiên em kể ở thread mới kế bên đi.
Lol Lol Lol 
Chọc em thôi, anh và Sao Mai chúc em có những ngày lễ Christmas vui vẻ bên gia đình nha.
Reply
#51
(2018-12-22, 09:48 PM)Hai Lúa Wrote: Em Lan,

Buồn takes break, giờ thì đến phiên em kể ở thread mới kế bên đi.
Lol Lol Lol 
Chọc em thôi, anh và Sao Mai chúc em có những ngày lễ Christmas vui vẻ bên gia đình nha.

Dạ, cảm ơn anh Hai Lúa. Anh cho em gởi lời thăm hỏi đến Sao Mai với nha, nói là em nhớ cô ấy lắm....Mấy hôm nay có chuyện bực mình muốn gọi để tâm sự với SM mà ngại vì em biết trong những ngày cuối năm với ngày Lễ Noel sắp tới thì chắc chắn nàng ấy sẽ rất bận nên không dám làm phiền đó. Em cũng mến chúc vợ chồng của anh HL và các cháu sẽ có những ngày Lễ Christmas & New Year vui vẽ vả ấm cúng nhất nha. :slightly-smiling-face4: :rose4: Tulip4 Cheer :xmas:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#52
(2018-12-22, 10:00 PM)Bella Wrote: Dạ, cảm ơn anh Hai Lúa. Anh cho em gởi lời thăm hỏi đến Sao Mai với nha, nói là em nhớ cô ấy lắm....Mấy hôm nay có chuyện bực mình muốn gọi để tâm sự với SM mà ngại vì em biết trong những ngày cuối năm với ngày Lễ Noel sắp tới thì chắc chắn nàng ấy sẽ rất bận nên không dám làm phiền đó. Em cũng mến chúc vợ chồng của anh HL và các cháu sẽ có những ngày Lễ Christmas & New Year vui vẽ vả ấm cúng nhất nha. :slightly-smiling-face4: :rose4: Tulip4 Cheer :xmas:

Em Lan,

Anh thay mặt Sao Mai cùng cám ơn em.  Đúng là Sao Mai lúc này rất bận đó em.  Em còn buồn không?  Nếu còn thì em có thể kể cho anh ở nơi này cũng được mà.
Reply
#53
(2018-12-22, 10:06 PM)Hai Lúa Wrote: Em Lan,

Anh thay mặt Sao Mai cùng cám ơn em.  Đúng là Sao Mai lúc này rất bận đó em.  Em còn buồn không?  Nếu còn thì em có thể kể cho anh ở nơi này cũng được mà.

:thinking-face4: :thinking-face4: :thinking-face4: Để em suy nghĩ lại coi có cần nói chuyện buồn của em cho anh nghe trong đây hay không cái đã nhe! Rollin Rollin Rollin Shy
Reply
#54
(2018-12-22, 10:13 PM)Lan Wrote: :thinking-face4: :thinking-face4: :thinking-face4: Để em suy nghĩ lại coi có cần nói chuyện buồn của em cho anh nghe trong đây hay không cái đã nhe! Rollin Rollin Rollin Shy

Em Lan,

Vậy thì em cứ từ từ suy nghĩ...rồi kể cho anh biết nha.  Em có thể đổi tên, và đổi cả giới tính khi kể chuyện cũng được mà.
Reply
#55
(2018-12-22, 10:22 PM)Hai Lúa Wrote: Em Lan,

Vậy thì em cứ từ từ suy nghĩ...rồi kể cho anh biết nha.  Em có thể đổi tên, và đổi cả giới tính khi kể chuyện cũng được mà.

Không biết em làm như anh nói đó có che dấu thân phận mình hay không nữa à! :woman-shrugging-type-1-2_1f937-1f3fb-200d-2640-fe0f:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#56
(2018-12-22, 10:37 PM)Bella Wrote: Không biết em làm như anh nói đó có che dấu thân phận mình hay không nữa à! :woman-shrugging-type-1-2_1f937-1f3fb-200d-2640-fe0f:

Em Lan,

Anh ngồi suy nghĩ này giờ, thì thấy chắc là khó che dấu được thân phận của em lắm.  Vì cách viết của em người tinh mắt có thể dễ dàng nhận ra.  

Mà anh cũng suy nghĩ rất kỹ, đâu có gì phải sợ thiên hạ dèm pha, nếu em đi đứng đàng hoàng.  

Ai mà không có tâm sự và nỗi buồn riêng đè nén trong lòng, người ta nếu có chê em thì cũng là chuyện thường.  Bởi vì em đâu phải là thánh, và cũng chẳng giả làm thánh.  

Còn nếu có người nào hiểu được, thông cảm, và thương em, thì em lại có thêm được 1 người bạn để tâm sự, động viên, hoặc là nếu có thể tương trợ lẫn nhau cũng là điều rất đáng mừng đó mà.

Em thấy sao?
Reply
#57
(2018-12-20, 08:25 PM)duoctue Wrote: Đúng là tri nhân tri diện, bất tri tâm. Có thể bản chất của ông em Út đã bị bà vợ thay đổi ?

Bản chất con người chỉ thay đổi chút nào đó thôi, có thể bị lây tính tiết kiệm hay hoang phí tiền bạc chứ còn tính ác thì không thể nào lây được đâu DuocTue.  

Chẳng qua là chú giỏi che giấu không ai biết gì về chú. Vợ chú có nói, "Ổng mà tính còn thâm xa hơn tôi tính nữa" .  Thím phục tài tính toán của chú thì phải hiểu là chú mưu mô hơn thím rất nhiều .

Tưởng bà thím đã độc đáo thì chú còn thần sầu hơn thím xa lắm.

Anh xx của Buồn cho đấy là tính của chú, chứ thím khó thay đổi tâm tính của chú. Chú học cao hơn thím, chú là trụ cột nuôi gia đình. Mọi chuyện lớn nhỏ trước nay ai cũng nghi thím điều khiển, giờ thì hiểu họ sống được với nhau mấy chục năm là nhờ tính cách hai vợ chồng đều tương đồng giống nhau .

Nếu vợ chồng có hai thái cực khác nhau khó mà sống chung hạnh phúc,  một người nhường nhịn mãi cũng không thể nào hòa thuận được lâu dài .
Reply
#58
(2018-12-22, 09:30 PM)Bella Wrote: Buồn ơi, khi nào rảnh thì vô kể tiếp nha Buồn. Please Please Hello

Xin lỗi Bella nha, mình bận lo lễ lộc nên không ghé chợ trời. Để từ từ Buồn nhớ gì sẽ gỏ tiếp.


Nhờ Mods của chợ trời xóa dùm bài số 44 và 48 nha, cám ơn Mods nhiều.
Reply
#59
[quote pid='123549' dateline='1545866302']



Nhờ Mods của chợ trời xóa dùm bài số 44 và 48 nha, cám ơn Mods nhiều.
[/quote]

keo' le^n dùm cho chị nick Buòn ...máy mods ơi ...coi delete dùm như chị request nha :slightly-smiling-face4:
Reply
#60
ACE

Mình tạm thời đóng threads bên chợ trời nha...

1-2 ngày sẽ mở lại...

Biggrin

Nếu Có Gặp Cũng Xin Đừng Hẹn Trước
Bỡi Hôm Nay Ai Biết Được Ngaỳ Mai
~ST~


Reply