Tâm sự vụn vặt của người làm vợ
#16
(2018-12-11, 05:52 PM)Buồn Wrote: Bà con cho tạm dừng ở đây vì Buồn bi bận, mình sẽ quay lại sau khi xong việc nha.

Buồn ơi, rảnh thì vô viết tiếp cho đở buồn nha sis Hug

Reply
#17
(2018-12-14, 11:33 AM)Mimo Wrote: Buồn ơi, rảnh thì vô viết tiếp cho đở buồn nha sis Hug

Vài ngày sau khi kể lể trong đây thì mình vơi đi nhiều không còn tâm trạng nữa, thành ra Buồn lỗi hẹn với bà con.

Sáng nay quay lại chợ trời thấy Mimo nhắc tới, Buồn xin lỗi và xin phép kể tiếp . Mấy anh chị trong nhà không tin được đả đành, nghĩ còn mỗi chú Út hiền cũng an ũi phần nào. XX lâu nay định khi về hưu dọn qua tiểu bang của chú để anh em gần gũi lúc xế bóng.

Vậy mà, đời không ai học được chữ ngờ.
Reply
#18
Welcome back sis Buồn, mấy hổm rày mình cũng ngấp nghé trong room này hoài đó chứ, nhưng không thấy sis kể thêm nữa nên mình đi ra luôn chứ không thì có ai đâu để mình lên tiếng nói chuyện được. Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Sis kể thêm đi, mình đang hóng chuyện nè. Please Please Please
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#19
Từ ngày chú qua Mỹ 2 anh em gặp nhau chỉ dăm lần không nhiều. Phần chú bận rộn việc học việc làm lo cho vợ con, nên 2 nhà chỉ trao đổi qua mấy cú phone ngắn ngủi . Từ trước khi xx rời VN, chú còn trong trung học, thời đó xx cũng hay chuyển chổ ở liên tục để trốn VC bắt quân dịch. Tự đó anh em không gần nhau để xx hiểu tính cách con người của chú.  XX chỉ nhớ chú hay bị hiếp đáp từ bé nên lúc nào xx cũng vồn hết quan tâm lo cho em út.
Reply
#20
(2018-12-17, 06:58 PM)Bella Wrote: Welcome back sis Buồn, mấy hổm rày mình cũng ngấp nghé trong room này hoài đó chứ, nhưng không thấy sis kể thêm nữa nên mình đi ra luôn chứ không thì có ai đâu để mình lên tiếng nói chuyện được. Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Sis kể thêm đi, mình đang hóng chuyện nè. Please Please Please

Bella, mình thì chỉ sợ kể chuyện chán quá không ai muốn đọc nên mình không dám kể tiếp nữa.
Reply
#21
(2018-12-17, 07:08 PM)Buồn Wrote: Bella, mình thì chỉ sợ kể chuyện chán quá không ai muốn đọc nên mình không dám kể tiếp nữa.

Sis kể ra hết cho nhẹ lòng sis nhé, Phương Vy đang lắng nghe chuyện của sis nè. Hug
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#22
Anh em được đoàn tụ trên đất Mỹ cũng do xx bảo lảnh, lúc này thì chú đả thành trung niên rồi. Sau 20 năm ở Mỹ vợ chú rất khá giả, công ăn sự nghiệp của chú lên vùng vụt . Giờ đây vợ chồng chú có 2-3 căn nhà cho thuê, con cái học thành tài công việc tốt lương cao. Chú và thím rất chăm chỉ trong việc kiếm tiền, nghề chính của chú thôi lương khá cao nhưng chú thím vẫn chưa hài lòng .

Sỡ thích của chú thím là kiếm thiệt nhiều nhiều tiền, càng nhiều càng tốt cứ như không bao giờ thấy đủ. Nên chú không từ nang công việc tay chân nặng nhọc miền có tiền là chú làm tất.  

Lân nọ chú dẫn vợ đi du lịch sang thăm xx, vợ chú vẫn giả vờ đóng vai nghèo đói, cứ như vừa chân ướt chân ráo tới Mỹ. Bao nhiêu lần thím khoe nhà cửa, xe hơi, lương bổng của chú, còn chú thì không bao giờ hé môi nhắc những thứ đó. Chú đến ở bảo lâu năm không gặp nên đi thăm bác, mà chủ yếu là chú dắt vợ du lịch miễn phí .
Reply
#23
(2018-12-17, 07:08 PM)Buồn Wrote: Bella, mình thì chỉ sợ kể chuyện chán quá không ai muốn đọc nên mình không dám kể tiếp nữa.

Sis cứ kể tiếp đi, sis kể không thấy chán chút nào hết đó. Nhưng nếu sis mà bỏ lững không kể tiếp nữa thì mới thiệt là chán lắm luôn đó nha sis! Grinning-face-with-smiling-eyes4 Cheer Innocent

À, quên nói cho Buồn biết nè, mình là đọc giả trung thành của sis đó nha vì nick Vân Nương cũng là mình luôn đó nhá. Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#24
Chị Buồn ơi,

Chị có khiếu kể chuyện và kể rất là hay đó.  Mỗi ngày chị có tâm sự vui hay buồn thì chị đều nên vô đây kể cho anh chị em cùng lúa nghe nha.
Reply
#25
(2018-12-17, 07:15 PM)Phương Vy Wrote: Sis kể ra hết cho nhẹ lòng sis nhé, Phương Vy đang lắng nghe chuyện của sis nè. Hug

Xin lỗi PV hôm qua mình không có vô chợ trời nên không có hồi đáp cho PV . Mình thì viết lách chậm chạp lắm bà con thông cãm cho, mình tìm chữ nghĩa để diễn đạt theo câu chuyện cũng chậm nữa nên có hôm thiệt là mình không biết phải kể làm sao cho gọn . Làm như chỉ khi buồn mình mới nói ra được, còn bình thường sao khó nói ra quá.

Hôm nay Buồn cũng ráng viết cho câu chuyện nó liền mạch, hy vọng là làm được.
Reply
#26
(2018-12-17, 07:28 PM)Bella Wrote: Sis cứ kể tiếp đi, sis kể không thấy chán chút nào hết đó. Nhưng nếu sis mà bỏ lững không kể tiếp nữa thì mới thiệt là chán lắm luôn đó nha sis! Grinning-face-with-smiling-eyes4 Cheer Innocent

À, quên nói cho Buồn biết nè, mình là đọc giả trung thành của sis đó nha vì nick Vân Nương cũng là mình luôn đó nhá. Grinning-face-with-smiling-eyes4

A Bella và Vân Nương là 1 người há, Buồn rất vui được làm quen Bella. Hello

Mình cũng đang định kể tiếp hôm nay nè Bella. Nếu thấy chậm bà con đừng giận nha, mình phải nghĩ dữ lắm mới viết ra được nhiều đó đó. Hôm nào bí quá thì mình tịt luôn, xưa giờ môn văn chương mình không được giỏi mà hình như không có môn học nào mình giỏi nổi hết đó.
Reply
#27
[quote pid='121532' dateline='1545266423']

Xin lỗi PV hôm qua mình không có vô chợ trời nên không có hồi đáp cho PV . Mình thì viết lách chậm chạp lắm bà con thông cãm cho, mình tìm chữ nghĩa để diễn đạt theo câu chuyện cũng chậm nữa nên có hôm thiệt là mình không biết phải kể làm sao cho gọn . Làm như chỉ khi buồn mình mới nói ra được, còn bình thường sao khó nói ra quá.

Hôm nay Buồn cũng ráng viết cho câu chuyện nó liền mạch, hy vọng là làm được.
[/quote]






Hy vọng sau khi kễ ra, sis cảm thấy nhe nhàng hơn.. Hello

Sis viết văn rõ ràng, đoc dễ hiểu... Thumbs-up4

Reply
#28
(2018-12-17, 07:33 PM)Hai Lúa Wrote: Chị Buồn ơi,

Chị có khiếu kể chuyện và kể rất là hay đó.  Mỗi ngày chị có tâm sự vui hay buồn thì chị đều nên vô đây kể cho anh chị em cùng lúa nghe nha.

Cám ơn Hai Lúa đã động viên cho Buồn nha, chỉ có chuyện buồn nhỏ này thôi mà mình viết còn chưa xong . Hai Lúa mà đợi mình viết thêm chuyện buồn vui khác thì chắc sẽ dài 10 năm sau cũng không biết xong chưa nữa đó.
Reply
#29
(2018-12-19, 07:49 PM)Be 3 Wrote: [quote pid='121532' dateline='1545266423']

Xin lỗi PV hôm qua mình không có vô chợ trời nên không có hồi đáp cho PV . Mình thì viết lách chậm chạp lắm bà con thông cãm cho, mình tìm chữ nghĩa để diễn đạt theo câu chuyện cũng chậm nữa nên có hôm thiệt là mình không biết phải kể làm sao cho gọn . Làm như chỉ khi buồn mình mới nói ra được, còn bình thường sao khó nói ra quá.

Hôm nay Buồn cũng ráng viết cho câu chuyện nó liền mạch, hy vọng là làm được.






Hy vọng sau khi kễ ra, sis cảm thấy nhe nhàng hơn.. Hello

Sis viết văn rõ ràng, đoc dễ hiểu... Thumbs-up4
[/quote]

Buồn cũng hy vọng kể ra sẽ dễ chịu đó Be 3, hiện giờ mình thấy hơi không dễ chịu mấy có gì đó làm mình không thấy vui.
Reply
#30
(2018-12-19, 07:49 PM)Be 3 Wrote: [quote pid='121532' dateline='1545266423']

Xin lỗi PV hôm qua mình không có vô chợ trời nên không có hồi đáp cho PV . Mình thì viết lách chậm chạp lắm bà con thông cãm cho, mình tìm chữ nghĩa để diễn đạt theo câu chuyện cũng chậm nữa nên có hôm thiệt là mình không biết phải kể làm sao cho gọn . Làm như chỉ khi buồn mình mới nói ra được, còn bình thường sao khó nói ra quá.

Hôm nay Buồn cũng ráng viết cho câu chuyện nó liền mạch, hy vọng là làm được.






Hy vọng sau khi kễ ra, sis cảm thấy nhe nhàng hơn.. Hello

Sis viết văn rõ ràng, đoc dễ hiểu... Thumbs-up4
[/quote]


Buồn cũng hy vọng kể ra sẽ dễ chịu đó Be 3, mà hiện giờ mình thấy hơi không dễ chịu mấy có gì đó làm mình không thấy vui.

Ý mình sau kể ra nữa chừng cũng không thấy vui, cho nên cũng không biết mình đang muốn gì.
Reply