Tâm sự vụn vặt của người làm vợ
#1
Hello Chào bà con cô bác trong xóm VB, chào các bạn trẻ, và chào BDH cùng chủ web VB.

Trước tiên Buồn xin cám ơn chủ nhà cho mượn chổ để tâm sự trong lúc không vui, mình nhịn lâu nay tính kể trong VF nhưng VF bị gì đó không vô được. Hôm nay tình cờ ghé ngang VB thấy chổ này cho viết dưới dạng ẩn danh mình lấy hết can đảm trút bầu tâm sự vô đây cho bớt bức rức. Chuyện trong nhà xx của Buồn, không phải chuyện hư cấu mong bà con thông cãm nếu chữ nghĩa của Buồn hạn hẹp vụng về.

Số là nhà chồng của mình có 5 anh chị em, Xã Xệ của Buồn là kế út. Trên xx là 2 chị gái cùng 1 anh trai, dưới xx là em trai kêu là chú Út. Nhà đầy đủ anh chị em nhưng lại không gần gũi nhau, sinh ra cùng cha mẹ, lớn lên cùng môi trường nhưng nhân cách của từng ngừo thì không ai giống ai.

Lúc nhỏ không nói làm gì vì cá tính chưa lộ diện, lớn lên thì mỗi người có quan điểm cách sống khác nhau khá xa, gặp nhau chào hỏi cũng tạm thân, nhưng nếu liên quan tới tài chánh thì không thể tin nhau. Và đấy là chuyện mình muốn chia sẽ ở đây.
Reply
#2
Tui thấy có gia đình anh em rất thuơng yeu, đùm bọc nhau nhưng cũng có gia đình chia làm 2, 3 phe ... không ưa nhau !
Tuỳ tâm tính người, có người chỉ muốn nhận mà không muốn cho ngay cả đối với anh em trong nhà, huống gì anh chị em dâu, rễ ...

Đời là vậy ! Thôi kệ đi Buồn, đừng buồn nữa !
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#3
(2018-12-11, 03:45 PM)Buồn Wrote: Hello Chào bà con cô bác trong xóm VB, chào các bạn trẻ, và chào BDH cùng chủ web VB.

Trước tiên Buồn xin cám ơn chủ nhà cho mượn chổ để tâm sự trong lúc không vui, mình nhịn lâu nay tính kể trong VF nhưng VF bị gì đó không vô được. Hôm nay tình cờ ghé ngang VB thấy chổ này cho viết dưới dạng ẩn danh mình lấy hết can đảm trút bầu tâm sự vô đây cho bớt bức rức. Chuyện trong nhà xx của Buồn, không phải chuyện hư cấu mong bà con thông cãm nếu chữ nghĩa của Buồn hạn hẹp vụng về.

Số là nhà chồng của mình có 5 anh chị em, Xã Xệ của Buồn là kế út. Trên xx là 2 chị gái cùng 1 anh trai, dưới xx là em trai kêu là chú Út. Nhà đầy đủ anh chị em nhưng lại không gần gũi nhau, sinh ra cùng cha mẹ, lớn lên cùng môi trường nhưng nhân cách của từng ngừo thì không ai giống ai.

Lúc nhỏ không nói làm gì vì cá tính chưa lộ diện, lớn lên thì mỗi người có quan điểm cách sống khác nhau khá xa, gặp nhau chào hỏi cũng tạm thân, nhưng nếu liên quan tới tài chánh thì không thể tin nhau. Và đấy là chuyện mình muốn chia sẽ ở đây.

Hug Hello sis Buồn! Tulip4 

Phương Vy ghé vô hug một cái an ủi sis nè. Sis vào phòng Chợ Trời thì ít có ai thấy ghé vào an ủi sis lắm. Hay là sis ghé vô quán Gỡ Rối Tơ Lòng Thòng của anh Ba Ếch nhờ ảnh gỡ giùm sis nhe. Link ở dưới nè sis. Phương Vy là thư ký của ảnh. Ảnh bận thì Phương Vy gỡ đại, nhỡ có rối thêm thì xin ráng chịu. Biggrin  Lol  Just kiddinggggg. Phương Vy đùa chọc sis Buồn cười cho bớt buồn. Sis đừng bình mực Phương Vy nhen.

http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=11007

Hello anh Chàng Hiu! Hello
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#4
(2018-12-11, 03:45 PM)Buồn Wrote: Hello Chào bà con cô bác trong xóm VB, chào các bạn trẻ, và chào BDH cùng chủ web VB.

Trước tiên Buồn xin cám ơn chủ nhà cho mượn chổ để tâm sự trong lúc không vui, mình nhịn lâu nay tính kể trong VF nhưng VF bị gì đó không vô được. Hôm nay tình cờ ghé ngang VB thấy chổ này cho viết dưới dạng ẩn danh mình lấy hết can đảm trút bầu tâm sự vô đây cho bớt bức rức. Chuyện trong nhà xx của Buồn, không phải chuyện hư cấu mong bà con thông cãm nếu chữ nghĩa của Buồn hạn hẹp vụng về.

Số là nhà chồng của mình có 5 anh chị em, Xã Xệ của Buồn là kế út. Trên xx là 2 chị gái cùng 1 anh trai, dưới xx là em trai kêu là chú Út. Nhà đầy đủ anh chị em nhưng lại không gần gũi nhau, sinh ra cùng cha mẹ, lớn lên cùng môi trường nhưng nhân cách của từng ngừo thì không ai giống ai.

Lúc nhỏ không nói làm gì vì cá tính chưa lộ diện, lớn lên thì mỗi người có quan điểm cách sống khác nhau khá xa, gặp nhau chào hỏi cũng tạm thân, nhưng nếu liên quan tới tài chánh thì không thể tin nhau. Và đấy là chuyện mình muốn chia sẽ ở đây.
 Nghe Buồn nói sơ qua thì mình thấy là Buộn có tâm sự buồn thật đấy. Chuyện buồn trong gia đình xảy ra mà có dính vấp tới anh chị em của hai bên và nhất là có liên quan tới vụ $$$ thì nó phức tạp vô cùng. Ở nơi đây là nơi mà Buồn có thể trút bầu tâm sự dưới nick guest như vậy thì rất an toàn, Buồn cứ trút ra đi...Biết đâu cũng có người có chung cảnh ngộ và sẽ vào đây san sẽ những chuyện đau lòng với Buồn nhé. Hug Innocent
Reply
#5
(2018-12-11, 03:52 PM)Chàng Hiu Wrote: Tui thấy có gia đình anh em rất thuơng yeu, đùm bọc nhau nhưng cũng có gia đình chia làm 2, 3 phe ... không ưa nhau !
Tuỳ tâm tính người, có người chỉ muốn nhận mà không muốn cho ngay cả đối với anh em trong nhà, huống gì anh chị em dâu, rễ ...

Đời là vậy ! Thôi kệ đi Buồn, đừng buồn nữa !

Buồn rất cảm khích anh Chang Hiu đã động viên Buồn và cho lời an ũi. Khi 2 vợ chồng sống chung lâu nămm, một người buồn thì người kia cũng khó lòng vui nổi đó anh.

Buồn gỏ chữ chậm nên bị hơi lâu, bà con thông cãm cho Buồn nếu như thấy  lâu trả lời.
Reply
#6
(2018-12-11, 04:01 PM)Phương Vy Wrote: Hug Hello sis Buồn! Tulip4 

Phương Vy ghé vô hug một cái an ủi sis nè. Sis vào phòng Chợ Trời thì ít có ai thấy ghé vào an ủi sis lắm. Hay là sis ghé vô quán Gỡ Rối Tơ Lòng Thòng của anh Ba Ếch nhờ ảnh gỡ giùm sis nhe. Link ở dưới nè sis. Phương Vy là thư ký của ảnh. Ảnh bận thì Phương Vy gỡ đại, nhỡ có rối thêm thì xin ráng chịu. Biggrin  Lol  Just kiddinggggg. Phương Vy đùa chọc sis Buồn cười cho bớt buồn. Sis đừng bình mực Phương Vy nhen.

http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=11007

Hello anh Chàng Hiu! Hello

Guest thì có thể vô room Gở Rối Tơ Lòng đó được không Phươopng Vy?
Reply
#7
[quote pid='118642' dateline='1544562352']

Guest thì có thể vô room Gở Rối Tơ Lòng đó được không Phươopng Vy?
[/quote]


Câu trả lời là: không được


Chỉ có registered members mới post được threads  trong các rooms khác cũa VB


Chợ trời- ai post cũng được, ko cần đăng kí

Reply
#8
(2018-12-11, 04:09 PM)SugarBabe Wrote: [quote pid='118642' dateline='1544562352']

Guest thì có thể vô room Gở Rối Tơ Lòng đó được không Phươopng Vy?


Câu trả lời là: không được


Chỉ có registered members mới post được threads  trong các rooms khác cũa VB


Chợ trời- ai post cũng được, ko cần đăng kí
[/quote]

Okie, thanks Babe. :rose4: :full-moon-with-face4: q
Reply
#9
(2018-12-11, 04:01 PM)Phương Vy Wrote: Hug Hello sis Buồn! Tulip4 

Phương Vy ghé vô hug một cái an ủi sis nè. Sis vào phòng Chợ Trời thì ít có ai thấy ghé vào an ủi sis lắm. Hay là sis ghé vô quán Gỡ Rối Tơ Lòng Thòng của anh Ba Ếch nhờ ảnh gỡ giùm sis nhe. Link ở dưới nè sis. Phương Vy là thư ký của ảnh. Ảnh bận thì Phương Vy gỡ đại, nhỡ có rối thêm thì xin ráng chịu. Biggrin  Lol  Just kiddinggggg. Phương Vy đùa chọc sis Buồn cười cho bớt buồn. Sis đừng bình mực Phương Vy nhen.

http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=11007

Hello anh Chàng Hiu! Hello

Buồn cám ơn PVy đã gợi ý vô quán Gỡ Rối Tơ Lòng, Buồn chỉ muốn tâm sự khi được ẩn danh thôi, nếu qua bên kia thì phải ghi danh đó PVy.
Reply
#10
[quote pid='118639' dateline='1544562098']
 Nghe Buồn nói sơ qua thì mình thấy là Buộn có tâm sự buồn thật đấy. Chuyện buồn trong gia đình xảy ra mà có dính vấp tới anh chị em của hai bên và nhất là có liên quan tới vụ $$$ thì nó phức tạp vô cùng. Ở nơi đây là nơi mà Buồn có thể trút bầu tâm sự dưới nick guest như vậy thì rất an toàn, Buồn cứ trút ra đi...Biết đâu cũng có người có chung cảnh ngộ và sẽ vào đây san sẽ những chuyện đau lòng với Buồn nhé. Hug Innocent
[/quote]

Cám ơn Guest đã hiểu được ý của Buồn, bao nhiêu lần mình cũng định kể ra cho vơi đi buồn bực. Nhưng cứ ngại người ta biết Buồn là ai, nên chừng chừ hoài tới giờ.

Hôm nay ghé ngang VB thì thấy chợ trời cho ẩn danh post bài, Buồn nghĩ tâm sự trong này chắc yên tâm hơn.
Reply
#11
[quote pid='118649' dateline='1544562998']
[quote pid='118639' dateline='1544562098']
 Nghe Buồn nói sơ qua thì mình thấy là Buộn có tâm sự buồn thật đấy. Chuyện buồn trong gia đình xảy ra mà có dính vấp tới anh chị em của hai bên và nhất là có liên quan tới vụ $$$ thì nó phức tạp vô cùng. Ở nơi đây là nơi mà Buồn có thể trút bầu tâm sự dưới nick guest như vậy thì rất an toàn, Buồn cứ trút ra đi...Biết đâu cũng có người có chung cảnh ngộ và sẽ vào đây san sẽ những chuyện đau lòng với Buồn nhé. Hug Innocent
[/quote]

Cám ơn Guest đã hiểu được ý của Buồn, bao nhiêu lần mình cũng định kể ra cho vơi đi buồn bực. Nhưng cứ ngại người ta biết Buồn là ai, nên chừng chừ hoài tới giờ.

Hôm nay ghé ngang VB thì thấy chợ trời cho ẩn danh post bài, Buồn nghĩ tâm sự trong này chắc yên tâm hơn.
[/quote]

Chào bạn Buồn,

Nếu ngại người ta đoán biết bạn là ai thì nên thay đổi vài chi tiết về gia đình, thí dụ thay vì nói ox có 2 chị, 1 anh và 1 em trai thì nói có 2 anh, 1 chị và 1 em gái. Nếu ghi danh thì lấy 1 cái nick thì cũng như ẩn danh thôi.
Reply
#12
[quote pid='118649' dateline='1544562998']
[quote pid='118639' dateline='1544562098']
 Nghe Buồn nói sơ qua thì mình thấy là Buồn có tâm sự buồn thật đấy. Chuyện buồn trong gia đình xảy ra mà có dính vấp tới anh chị em của hai bên và nhất là có liên quan tới vụ $$$ thì nó phức tạp vô cùng. Ở nơi đây là nơi mà Buồn có thể trút bầu tâm sự dưới nick guest như vậy thì rất an toàn, Buồn cứ trút ra đi...Biết đâu cũng có người có chung cảnh ngộ và sẽ vào đây san sẽ những chuyện đau lòng với Buồn nhé. Hug Innocent
[/quote]

Cám ơn Guest đã hiểu được ý của Buồn, bao nhiêu lần mình cũng định kể ra cho vơi đi buồn bực. Nhưng cứ ngại người ta biết Buồn là ai, nên chừng chừ hoài tới giờ.

Hôm nay ghé ngang VB thì thấy chợ trời cho ẩn danh post bài, Buồn nghĩ tâm sự trong này chắc yên tâm hơn.
[/quote]

Vân Nương bảo đảm trong đây muốn tâm sự gì gì cũng được mọi người và các Mods với Ban Điều Hành sẽ bảo mật nhân thân của Buồn hết đó ( mà không chắc là có ai biết Buồn là ai đâu mà nói "bảo với mật" Rolling-on-the-floor-laughing4 ) nên Buồn cứ trút bầu tâm sự ra cho nhẹ lòng đi héng. :tropical-drink_1f379: Hug
Reply
#13
(2018-12-11, 04:28 PM)duoctue Wrote: [quote pid='118649' dateline='1544562998']
[quote pid='118639' dateline='1544562098']
 Nghe Buồn nói sơ qua thì mình thấy là Buộn có tâm sự buồn thật đấy. Chuyện buồn trong gia đình xảy ra mà có dính vấp tới anh chị em của hai bên và nhất là có liên quan tới vụ $$$ thì nó phức tạp vô cùng. Ở nơi đây là nơi mà Buồn có thể trút bầu tâm sự dưới nick guest như vậy thì rất an toàn, Buồn cứ trút ra đi...Biết đâu cũng có người có chung cảnh ngộ và sẽ vào đây san sẽ những chuyện đau lòng với Buồn nhé. Hug Innocent

Cám ơn Guest đã hiểu được ý của Buồn, bao nhiêu lần mình cũng định kể ra cho vơi đi buồn bực. Nhưng cứ ngại người ta biết Buồn là ai, nên chừng chừ hoài tới giờ.

Hôm nay ghé ngang VB thì thấy chợ trời cho ẩn danh post bài, Buồn nghĩ tâm sự trong này chắc yên tâm hơn.
[/quote]

Chào bạn Buồn,

Nếu ngại người ta đoán biết bạn là ai thì nên thay đổi vài chi tiết về gia đình, thí dụ thay vì nói ox có 2 chị, 1 anh và 1 em trai thì nói có 2 anh, 1 chị và 1 em gái. Nếu ghi danh thì lấy 1 cái nick thì cũng như ẩn danh thôi.
[/quote]

Cám ơn Duoctue, nếu thay đổi giới tính thì không hớp lý với tính cách của từng người. Buồn nghĩ ẩn danh cũng ổn vì Buồn vốn không có bạn thân trong VF. Buồn chỉ trò chuyện qua lại bình thường thôi, nói tới nick người ta biết Buồn là ai còn về gia đình thì không ai biết đâu.
Reply
#14
(2018-12-11, 04:28 PM)Vân Nương Wrote: [quote pid='118649' dateline='1544562998']
[quote pid='118639' dateline='1544562098']
 Nghe Buồn nói sơ qua thì mình thấy là Buồn có tâm sự buồn thật đấy. Chuyện buồn trong gia đình xảy ra mà có dính vấp tới anh chị em của hai bên và nhất là có liên quan tới vụ $$$ thì nó phức tạp vô cùng. Ở nơi đây là nơi mà Buồn có thể trút bầu tâm sự dưới nick guest như vậy thì rất an toàn, Buồn cứ trút ra đi...Biết đâu cũng có người có chung cảnh ngộ và sẽ vào đây san sẽ những chuyện đau lòng với Buồn nhé. Hug Innocent

Cám ơn Guest đã hiểu được ý của Buồn, bao nhiêu lần mình cũng định kể ra cho vơi đi buồn bực. Nhưng cứ ngại người ta biết Buồn là ai, nên chừng chừ hoài tới giờ.

Hôm nay ghé ngang VB thì thấy chợ trời cho ẩn danh post bài, Buồn nghĩ tâm sự trong này chắc yên tâm hơn.
[/quote]

Vân Nương bảo đảm trong đây muốn tâm sự gì gì cũng được mọi người và các Mods với Ban Điều Hành sẽ bảo mật nhân thân của Buồn hết đó ( mà không chắc là có ai biết Buồn là ai đâu mà nói "bảo với mật" Rolling-on-the-floor-laughing4 ) nên Buồn cứ trút bầu tâm sự ra cho nhẹ lòng đi héng. :tropical-drink_1f379: Hug
[/quote]


Cám ơn Vân Nương, Buồn nghĩ mỗi người ai cũng có chuyện buồn trong lòng không nhiều thì ít. Khi tâm sự là chủ yếu muốn vơi đi nỗi buồn trong lòng, cũng muốn chia sẽ với bạn bè ngoài đời nhưng ngặt nổi không ai tâm sự với mình làm sao mình dám tâm sự với ai.
Reply
#15
Bà con cho tạm dừng ở đây vì Buồn bi bận, mình sẽ quay lại sau khi xong việc nha.
Reply