Bệnh Hoang Tưởng - Đánh nhau với Quỷ.
#1
Thời buổi này tôi thấy có nhiều người hoang tưởng nặng. Hôm trước nói chuyện với một bác. Bác bảo tôi bác có thể đi xuống địa ngục và đánh nhau với quỷ. 


Tôi hỏi bác ấy. " Vậy sau khi bác đánh quỷ thì bác thắng hay quỷ thắng."

Bác ấy trả lời, " Dĩ nhiên là tôi thắng rồi. Nếu tôi thua thì làm sao còn ngồi đây nói chuyện với bác.? Rollin

Hôm qua gặp người bạn khác, người bạn ấy bảo. 

- Tu phải thấy thật ra thật, vậy mà sao có nhiều kẻ tu rồi thì càng tu càng sanh nhiều bệnh hoang tưởng, hết biến thành ông Thánh này rồi thành bà Thánh nọ. Tu không thấy cái ngã mình xẹp xuống, mà thấy cái ngã của họ càng phồng to lên. Rõ chán. 

Ngẫm lại, bác ấynói  không phải là không có lý. Cuộc đời của  tôi cũng gặp không ít những nhân vật như thế.  Rollin

- KD
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#2
người trước là tu bị tẩu hỏa nhập ma, còn người sau là tu kiểu .... ba hoa chích choè, đúng không bác Khuyết Danh  Grinning-face-with-smiling-eyes4

sáng Danh Chúa, rạng Danh Phật, mình hưởng ké ........ người tu ngày nay lấy đó làm tiêu chí chăng?
Reply
#3
Hai sư huynh Khuyết Danh và Tuỳ Duyên,

Có thể những người đó chỉ nói giỡn thôi thì sao?  Mà nếu lỡ may là họ nói thật, thì cũng là chuyện rất đỗi bình thường tựa như những con người bình thường khác...có chỗ này chỗ kia không bằng nhau thôi mà.

lúa thấy 2 anh nên cùng nhau mở thread luận về...Đạo là gì...để lúa lót dép ngồi học hỏi...hòng bổ ích cho lúa hơn là đi ghẹo người khác đó.
Reply