Yêu Anh Dai Khờ .. ơi ... cứu ... cứu ...
#1
Yêu Anh Dai Khờ .. ơi,

Mấy hôm nay Khờ đi đâu mất biệt mà không nghe tiếng tăm gì ráo trọi ....

Khờ có sao không?  ... E vờ ry thinh .. ô kê?

Khờ ới, ời .... mấy hôm nay Khờ đi vắng, ... cái anh Điếc vô đây ăn hiếp anh quê xưa quá xá đây này ...

Anh Điếc hỏi toàn là những câu hỏi hóc búa không à ... Khi nào Khờ có thời giờ rãnh, vào cứu anh quê được không?

Có phải tại Khờ đi shopping một mình không rủ anh Điếc nên anh Điếc giận cá chém thớt chăng?



Biggrin   :59:
Reply
#2
(2018-01-15, 01:22 PM)quexua Wrote: Yêu Anh Dai Khờ .. ơi,

Mấy hôm nay Khờ đi đâu mất biệt mà không nghe tiếng tăm gì ráo trọi ....

Khờ có sao không?  ... E vờ ry thinh .. ô kê?

Khờ ới, ời .... mấy hôm nay Khờ đi vắng, ... cái anh Điếc vô đây ăn hiếp anh quê xưa quá xá đây này ...

Anh Điếc hỏi toàn là những câu hỏi hóc búa không à ... Khi nào Khờ có thời giờ rãnh, vào cứu anh quê được không?

Có phải tại Khờ đi shopping một mình không rủ anh Điếc nên anh Điếc giận cá chém thớt chăng?



Biggrin   :59:

Chắc nà chị Khờ đang bí-zì đi bán son môi đỏ màu trầu, dí lợi phấn hồng cho sĩ Điếc đó anh QueXua  Hello Cheer Biggrin Lol :chay:
Reply
#3
(2018-01-15, 04:30 PM)lathu Wrote: Chắc nà chị Khờ đang bí-zì đi bán son môi đỏ màu trầu, dí lợi phấn hồng cho sĩ Điếc đó anh QueXua  Hello Cheer Biggrin Lol :chay:

Có thiệt vậy hông hởi bạn lathu ơi ....

Tui cũng đã nghi ngờ trong bụng lắm mà không dám nói ra ..

Vì sợ, ... sợ nó ... sẽ ... thành sự thâ â ật  ... đó .. bạn .. hu hu ...


Thôi rồi, ... người ta đã bỏ tui rầu .. bạn lathu ơi ...

Tui nghi kỳ này anh Điếc chơi sang mua hàng sỉ và hàng lố ...

Nên Khờ phải đi qua tận Hong Kong lấy mối về ... híc híc ...


Tại sao mấy cái emoticon này không có cái nào có nước mắt .. vầy nè ...

Làm phải chạy vỏ chôm hàng của Xí Xọn ...

[Image: khoc.gif]   Cheer   Hello
Reply
#4
:kiss: Khờ xin nghiêng mình cúi chào cả nhà .....

:rose4: :rose4: :rose4:
Không hiểu sao dạo này Khờ bị đứt cọng dây ....nói . 

Đầu óc trống rổng .....suy nghỉ nông cạn ....hiểu biết có hạn .....công việc thì hàng vạn .....

Cho Khờ thiếu nha .....ừ ....từ từ Khờ lấy lại tinh thần .....chấn an lại chính mình .....rồi Khờ sẻ tiếp chiêu các anh chị .....

Cho Khờ xin mổi người 1 kinh kính mừng tặng cho Khờ nha .

Cám ơn . :kiss:
Reply
#5
To err is human , to forgive , divine .

To err is human , to forgive devine definition . All people commit sins and make mistakes . God forgive them , and people are acting in a godlike ( Devine ) way when they forgive.

Alexander Pope .

:rose4: Tulip4 :rose4: Tulip4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 :rose4: :rose4:
Reply
#6
(2018-01-20, 09:51 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: :kiss: Khờ xin nghiêng mình cúi chào cả nhà .....

:rose4: :rose4: :rose4:
Không hiểu sao dạo này Khờ bị đứt cọng dây ....nói . 

Đầu óc trống rổng .....suy nghỉ nông cạn ....hiểu biết có hạn .....công việc thì hàng vạn .....

Cho Khờ thiếu nha .....ừ ....từ từ Khờ lấy lại tinh thần .....chấn an lại chính mình .....rồi Khờ sẻ tiếp chiêu các anh chị .....

Cho Khờ xin mổi người 1 kinh kính mừng tặng cho Khờ nha .

Cám ơn . :kiss:

Hello Chào YADK đã trở lại, hy vọng đã khoẻ nhiều sau cơn cảm cúm  Cheer Innocent :rose4:
Reply
#7
(2018-01-21, 04:25 AM)Riêng Một Góc Trời Wrote: Hello Chào YADK đã trở lại, hy vọng đã khoẻ nhiều sau cơn cảm cúm  Cheer Innocent :rose4:

Cám ơn anh ,

Khở khoẻ lại nhiều rồi .....tạ ơn Chúa .

Innocent Innocent Innocent
Reply
#8
(2018-01-20, 09:51 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: :kiss: Khờ xin nghiêng mình cúi chào cả nhà .....

:rose4: :rose4: :rose4:
Không hiểu sao dạo này Khờ bị đứt cọng dây ....nói . 

Đầu óc trống rổng .....suy nghỉ nông cạn ....hiểu biết có hạn .....công việc thì hàng vạn .....

Cho Khờ thiếu nha .....ừ ....từ từ Khờ lấy lại tinh thần .....chấn an lại chính mình .....rồi Khờ sẻ tiếp chiêu các anh chị .....

Cho Khờ xin mổi người 1 kinh kính mừng tặng cho Khờ nha .

Cám ơn . :kiss:

Chúc Khờ mau khoẻ mành và cọng dây nói được mau nối lại nhé ... Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Đọc 1 kinh Kính Mừng cho Khờ rồi đó ...

Innocent
Reply
#9
(2018-01-22, 12:29 AM)QueQua Wrote: Chúc Khờ mau khoẻ mành và cọng dây nói được mau nối lại nhé ... Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Đọc 1 kinh Kính Mừng cho Khờ rồi đó ...

Innocent

Innocent Innocent Innocent Khờ cám ơn anh QueQua .

Đọc mổi đêm 1 kinh hay là chỉ đọc 1 kinh thôi ?

Confused Clap Clap Clap Hôm nay Khờ khoẻ nhiều rồi .......cám ơn mọi người nha nha nha .....hôm nay KHờ ăn được và ngủ được rồi .
Reply
#10
Lol:rose4:

Có ai đọc kinh không ???? Đọc kinh chung không ?...

Lí Lắc hát cho Bể lổ tai . Ai điếc nghe Lắc hát sẻ không nghe được 
Ai không điếc sẻ điếc .
Lol Hù vậy cho sợ .
Reply
#11
(2018-01-30, 09:24 PM)LiLa_LiLac Wrote: Lol:rose4:

Có ai đọc kinh không ???? Đọc kinh chung không ?...

Lí Lắc hát cho Bể lổ tai . Ai điếc nghe Lắc hát sẻ không nghe được 
Ai không điếc sẻ điếc .
Lol Hù vậy cho sợ .

Có .. có... có ..

Có anh Điếc muốn đọc kinh chung nì ...
Ký tơn:  Hở? Nọi răng rứa,...  :thinking-face4:

Có Đệ Fan muốn đọc kinh chúng nè ..
Ký tên: Fan

So far có 2 ngừ ...  Lol :chay:
Reply
#12
(2018-01-22, 12:29 AM)QueQua Wrote: Chúc Khờ mau khoẻ mành và cọng dây nói được mau nối lại nhé ... Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Đọc 1 kinh Kính Mừng cho Khờ rồi đó ...

Innocent

Chào anh Quê mà hổng có Quê chút nào ....( đang khoanh tay làm mặt ngầu nè ....) 
hehehehheheheehehe chúc chi mà chúc lạ rứa ? nối lại cọng dây nhiều người khổ lắm ...nghe lải nhải hàoi họ mệt đó ....

có hối hận chúc Khờ câu đó không tề ?

Innocent
Reply
#13
(2018-02-01, 04:44 PM)QueQua Wrote: Có .. có... có ..

Có anh Điếc muốn đọc kinh chung nì ...
Ký tơn:  Hở? Nọi răng rứa,...  :thinking-face4:

Có Đệ Fan muốn đọc kinh chúng nè ..
Ký tên: Fan

So far có 2 ngừ ...  Lol :chay:

Khờ can nha ....đừng đọc kinh chung với anh Điếc chi chí lắm .....
ảnh đọc kinh sốt sắng quá ....mà mình thì vừa đọc vừa chi chí lo lắng nhiều điều .....

:chay:
Reply
#14
(2018-02-02, 11:01 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Khờ can nha ....đừng đọc kinh chung với anh Điếc chi chí lắm .....
ảnh đọc kinh sốt sắng quá ....mà mình thì vừa đọc vừa chi chí lo lắng nhiều điều .....

:chay:

Ô nếu không có ai chịu đọc kinh chung với Lí Lắc thì anh quê xin tình nguyện hy sinh đọc kinh chung với Lí Lắc nè,

.. không sao mình đã thủ sẳn một bịch bông gòn để dành nhét lổ tai ... muốn hét, à .. muốn đọc tới đâu mình cũng không sợ.

Uả mà tại sao Lí Lắc rủ đọc kinh mà Khờ nhảy vào cản là sao chứ ??

Hello Confused
Reply
#15
(2018-02-07, 01:36 PM)UQueQua Wrote: Ô nếu không có ai chịu đọc kinh chung với Lí Lắc thì anh quê xin tình nguyện hy sinh đọc kinh chung với Lí Lắc nè,

.. không sao mình đã thủ sẳn một bịch bông gòn để dành nhét lổ tai ... muốn hét, à .. muốn đọc tới đâu mình cũng không sợ.

Uả mà tại sao Lí Lắc rủ đọc kinh mà Khờ nhảy vào cản là sao chứ ??

Hello Confused

Không hiểu sao bên vf bé khờ nói lời từ giã vb. 
Bác QQ có biết tại sao không?
Reply