2021-11-04, 01:35 PM
chào....
duc vẫn dậm chân tại chỗ chưa hiểu thêm dc gì.......tuy nhiên có một chút ngộ ra cái lý lẽ của Tiên Tri......mặc dù là chưa rõ ràng nhưng tự nghĩ nó khả dĩ giúp cho BD hiểu thêm nên viết ngay:
"vạn lý minh đông quy bá ác"
câu này trong bài cự ngao đới sơn tuy duc đã có giải thích là vạn lý là chiều dài từ việt nam sang tận Newzealand.....hay nói đúng hơn là từ dãy núi Côn Luân hay khởi nguồn của sông Cửu Long (Lang Cang River) theo dãy Trường Sơn rồi tiếp tục cho tới Newzealand thì có lẽ đúng nhất.
1 hải lý =1,852 kms
tuy nhiên nếu chúng ta xét kỹ câu nói Vạn Lý.....thì cũng có nghĩa là 10.000 lý lẽ lý luận...... hay đúng hơn là hiểu ra dc vạn lý lẽ của tạo hoá (minh đông) rồi thu phục hết những kẻ ác.
tự nhiên ngồi đả thông kinh mạch máu huyết thì chợt hiểu ra....... đồng thời có thể thấy một sự kiện hay bất cứ cái gì đó xảy ra cũng bao hàm cả âm lẫn dương......thí dụ như:
khi nham thạch tuôn chảy ra ngoài thì nó hoá sanh ra thổ thì cũng đồng thời tạo khắc chế thổ tức là cái khí nóng bốc lên sau này tụ hội thành thuỷ mà khắc chế thổ......và khi nói khắc chế cũng là bồi đắp cho thổ dc hoàn chỉnh hơn......bởi vì nhờ có mây mưa mà non xanh nước biếc sơn thuỷ hữu tình.
như vậy tới khi suy ra dc Vạn Lý lẽ hiểu dc cơ tạo hoá thì cũng là lúc quy phục bá ác........hay bá ác cũng ko còn tồn tại......chữ vạn lý vừa là chỉ chiều dài vạn dặm mà cũng vừa nói lý lẽ vạn cổ....... lại khéo thay cả hai đều ứng hợp giữa người và cảnh vật.
dãy trường sơn chia làm ba khúc ứng vs n hất nhị tam=>hình vuông/diamon.......còn hình chữ S của vietnam thu hình chữ S từ Miến Điện sang Newzealand là ứng vs hình tròn.
twenty twenty two/second.....twenty twenty three/third
sẽ tiếp nếu hiểu thêm....
duc vẫn dậm chân tại chỗ chưa hiểu thêm dc gì.......tuy nhiên có một chút ngộ ra cái lý lẽ của Tiên Tri......mặc dù là chưa rõ ràng nhưng tự nghĩ nó khả dĩ giúp cho BD hiểu thêm nên viết ngay:
"vạn lý minh đông quy bá ác"
câu này trong bài cự ngao đới sơn tuy duc đã có giải thích là vạn lý là chiều dài từ việt nam sang tận Newzealand.....hay nói đúng hơn là từ dãy núi Côn Luân hay khởi nguồn của sông Cửu Long (Lang Cang River) theo dãy Trường Sơn rồi tiếp tục cho tới Newzealand thì có lẽ đúng nhất.
1 hải lý =1,852 kms
tuy nhiên nếu chúng ta xét kỹ câu nói Vạn Lý.....thì cũng có nghĩa là 10.000 lý lẽ lý luận...... hay đúng hơn là hiểu ra dc vạn lý lẽ của tạo hoá (minh đông) rồi thu phục hết những kẻ ác.
tự nhiên ngồi đả thông kinh mạch máu huyết thì chợt hiểu ra....... đồng thời có thể thấy một sự kiện hay bất cứ cái gì đó xảy ra cũng bao hàm cả âm lẫn dương......thí dụ như:
khi nham thạch tuôn chảy ra ngoài thì nó hoá sanh ra thổ thì cũng đồng thời tạo khắc chế thổ tức là cái khí nóng bốc lên sau này tụ hội thành thuỷ mà khắc chế thổ......và khi nói khắc chế cũng là bồi đắp cho thổ dc hoàn chỉnh hơn......bởi vì nhờ có mây mưa mà non xanh nước biếc sơn thuỷ hữu tình.
như vậy tới khi suy ra dc Vạn Lý lẽ hiểu dc cơ tạo hoá thì cũng là lúc quy phục bá ác........hay bá ác cũng ko còn tồn tại......chữ vạn lý vừa là chỉ chiều dài vạn dặm mà cũng vừa nói lý lẽ vạn cổ....... lại khéo thay cả hai đều ứng hợp giữa người và cảnh vật.
dãy trường sơn chia làm ba khúc ứng vs n hất nhị tam=>hình vuông/diamon.......còn hình chữ S của vietnam thu hình chữ S từ Miến Điện sang Newzealand là ứng vs hình tròn.
twenty twenty two/second.....twenty twenty three/third
sẽ tiếp nếu hiểu thêm....