Tản Mạn Triều Tuyết Lục
#2
[Image: trieu-tuyet-luc-tap-cuoi-7.jpg]


Uh... sau khi dạo không biết bao nhiêu vòng xe thì tôi đã đúc kết được.


Thái hậu và Tiên đế có 1 cặp song sinh là Yên Hàm và Yên Hoài. Và sau là Yên Lẫm (là cha của Yên Trì).

Vì là song sinh nên giữ lại một người con là Yên Hoài trong cung, còn Yên Hàm đưa ra bên ngoài nuôi dưỡng. Thêm lý do là lúc đó thái hậu chỉ là phi tần, theo người xưa thì song sinh không tốt, phải bỏ đi một, do đó Yên Hàm có vẻ yếu ớt hơn nên Thái hậu đành đưa tì nữ mang ra ngoài cung dấu diếm nuôi riêng, nhưng dĩ nhiên lòng bà vẫn canh cánh về đứa con này.

Tín thân vương là con nuôi của thái hậu, Tín vương phi là mẫu thân của Yên Trạch.

Yên Hoài với Hoàng hậu có 2 người con chung là Thế tử Yên Triệt, và Ngũ công chúa Yên Trăn. Với Tố quý phi là Yên Kỳ tức Thành vương.

Yên Hàm ở ngoài, một thời gian sau biết được "lý lịch" của mình, đem lòng oán giận nên quyết chí tòng quân. Trong một trận đánh nào đó, Yên Hàm đã giả dạng trà trộn và đốt cháy người anh song sinh của mình, tiếm ngôi vua.

Hoàng hậu và Tố quý phi biết mà đều nhịn để cùng sống còn với con cái. Tố quý phi và Hoàng hậu vào cung cùng nhau nhưng Triệu Thục Hoa lớn hơn 2 tuổi nên được phong làm Hoàng hậu, do đó hai người ghét nhau như mặt trời mặt trăng.

Yên Hàm có vợ là Vương thục phi (đã tu ở am đường), và con trai ruột là Yên Ly. Sau đó nạp thêm Cẩn phi và vì bà ấy nghi ngờ thân phận giả thật nên ông ta đã hạ thủ trước mặt Yên Tuy, cậu con trai út nên từ đó cậu bé bị hoảng loạn không nói chuyện được nữa.

Tấn vương là con của một vị ái phi nào đó không rõ tên, là con trai của Yên Hoài. Khi ấy đến cung thăm Yên Tuy phát hiện ra nên bị Yên Hàm gài bẫy nói là sàm sở Cẩn phi. Tấn vương tự sát trong tù, trước khi đó kể lại hết cho Thẩm Nghị sự tình nên Yên Hoài đã giết chết cả chồng lẫn vợ luôn.

Thái hậu biết là Yên Hàm soán ngôi nhưng không thể nói gì vì dù sao cũng là con của bà ấy.

Tín vương phi sau một lần chữa bệnh cho Yên Hàm đã phát giác ra sự thật này, bà chỉ ghé thăm mẹ Yên Trì khi bà vừa sanh con xong chứ chưa thố lộ gì cả, hai người là bạn thâm giao. (Tín vương phi đã có một thời gian ở Dược Vương Cốc nên xem như là đồng môn của Thẩm Hoản).

Hoàng đế Yên Hàm vì lo sợ bí mật bị bật mí nên đã thủ tiêu cả hai: Tín vương phi và Duệ vương phi. Duệ vương vẫn không biết, cứ nghĩ vợ mình vì sinh Yên Trì khó khăn nên đã mất. Và dĩ nhiên là giết luôn Tín thân vương. Yên Trạch khôn lớn dần, biết chuyện nên đã lập ra Thiên Địa Xã để trả mối hận này.

Tập 30 đầy bi thương. Tuy là Duệ vương và Yên Trì, tình cha con không thân thiết, nhưng ở tập này... lúc được Thái hậu ban hôn: Tần Vũ cùng Thái tử Yên Triệt, Phùng Trầm Bích cùng Thành vương Yên Kỳ và Tần Hoản cùng Thất lang Yên Trì. Ba cặp định ngày thành hôn thì tin dữ đưa tới. Duệ vương bị ám sát. Crying-face4

Diễn xuất của Ngao Thiên Bằng có ăn tiền hay không là ở tập này vì trước giờ chỉ là phá án, thang điểm diễn xuất không gì đặc biệt cho lắm, ngoài sự phong độ, uy vũ, điển trai và rất ư là "soái". Ở tập này là thâm tình phụ tử giữa thiếu soái dành cho đại soái là cha mình, đã không còn trên dương thế.... Hình ảnh Yên Trì ôm hộp kỷ niệm nằm co người vật vã dưới ngọn ánh sáng hắt hiu, trong khi Tần Hoản tế nhị đã bước ra ngoài, khép cửa lại.... đong đầy nước mắt, để lại không gian tĩnh lặng cho Yên Trì trút cạn nỗi lòng.... Heavy-black-heart4

Tuy vậy, các đám cưới vẫn cử hành đơn giản với kẻ phạm tội và người có tang.

Các tập sau, Hoản Nhi và Yên Trì đã điều tra ra cái chết của Duệ vương là do có quân binh/mật thám của Yên Kỳ trà trộn nội gián vào. Nói một cách khác, ngoài Hoàng thượng ra, cả Yên Kỳ lẫn Yên Triệt đều "thèm khát" quân Sóc Tây.

Cái chết của Tấn vương dính dấp đến Hoàng hậu, nên cả mẹ lẫn con đều bị giam lỏng. Và Hoàng thượng lúc này đã dùng chiêu công kích hai anh em Yên Triệt/Yên Kỳ, mục đích là cho họ ngủm cả để Yên Ly (con ruột) lên ngôi. Nhưng Hoản Nhi và Yên Trì đến đây vẫn chưa hiểu rõ gì cả... Tôi hiểu ra vì tôi đi xem ý kiến ý cò trước thôi ha ha..... 

Ông vua giả này có cặp mắt thật là lưu manh, láo liên suốt, nhìn là biết gian tà ghê gớm rồi.

Tập 34,35 đầy kịch tính. Yên Kỳ được vua cho đi "xử lý" Yên Triệt, nhưng xem như bị lọt bẫy ông ta, về triều là bị giáng tội cả mớ luôn, và đày làm dân thường.

Yên Triệt được người của Tần gia, cứu đưa ra ngoài thành, nhưng làm sao thoát khỏi Thành vương, nên một đao là xong đời. Tần Triêu Vũ nhờ giao tình với Tần Hoản được tha mạng trở về Tần phủ.
Sau đó, Yên Kỳ đã chết dưới tay Yên Trì, Thất lang đã cho hắn nếm tất cả những cảm giác thương đau "lăng trì" như phụ thân lúc chết dưới tay hắn. Crying-face4

Tập này khá khen cho Yên Tuy. Cậu bé đóng hay ghê, dễ thương và thông minh quá chừng. Vì mục kích cha giết mẹ, anh bị hàm oan mà .... giả ngốc, không nói không học hành được, cho đến khi cảm thấy tin tưởng vợ chồng Thất lang đã kể hết ngọn ngành cho họ nghe. Thumbs-up4

Rốt cuộc Tiền ma ma, nữ tì thân tín của Thái hậu khi xưa đã kể rõ nguồn cơn cho Yên Trì và Hoản Nhi nghe. Đúng là chuyện không thể ngờ được....

Phim nào cũng vậy, các tập cuối kết thúc chóng vánh, chứ không kéo như các tập đầu, có lẽ vì quy định 40 tập, nên giờ đại đa số các bộ phim chỉ còn khoảng 32,36,38 tập là cùng. Dài quá thì lê thê, ngắn quá thì khó hiểu, đúng là .... ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười ở hẹp người chê hihi.

Hoàng hậu thông đồng với Yên Trạch tạo phản, Yên Trạch là chủ nhân của Thiên Đạo Xã, và các bí mật cung đình, hắn đã biết từ lâu.

Thẩm Hoản, Yên Trì, cùng Tiết Thanh Sơn là cấm quân kinh thành xông vào hoàng cung cứu giá (Tiết Thanh Sơn là chồng của Tần Sương, đúng là có phước có phần), không như Tiết Nương và Phùng Trầm Bích đều bị chết trong phủ Thành Vương. Tần Sương đã mời mẹ của Tiết Nương lên kinh thành để phụng dưỡng.

Tập cuối 38 khá "action", ... tự dưng thích cảnh anh em Yên Ly, Yên Tuy (dù cả hai chưa biết mình là cùng huyết thống), nhưng dắt díu nhau chạy trốn trong cung cấm bị khóa kín thấy thương cảm làm sao...

Phần võ thuật ở trận đánh cứu giá khá hay. Nếu như trận đánh ám sát Duệ vương đầy kịch tính, đầy đau thương dù rất hay nhưng thật ra tôi không muốn xem lại lần nữa  Face-with-rolling-eyes4 .  Trái lại đoạn Yên Trì một kiếm một trường thương đánh vào đại điện hay đáo để. Ông nào chỉ đạo võ thuật phân đoạn này đáng đồng tiền bát gạo. Hay nhất là đoạn gần cuối, Yên Trì vừa gọi tên Bach Phong vừa mượn sức của trường thương đưa thẳng cả ba (Bạch Phong, Vĩnh Ninh, Thẩm Hoán "bay" vào đại điện trước. Ngầu ác!  Kick3

"Action", Yên Trạch lộ thân phận đối chất với Nghiêm Hàm (vua Yên Hàm) về mối thù giết Tín thân vương/thân phi, và điều không ai ngờ được là thái giám thân cận của hoàng đế bao lâu nay là tâm phúc của Yên Trạch cài vào ha ha....

Yên Trạch và Nghiêm Hàm đối diện, đối mặt, và Yên Trì cũng ở đó với họ chất vấn chuyện cung đình. Đến lúc đó Nghiêm Hàm mới chịu xác nhận là đã bỏ mặc cho Thành Vương giết người em ruột của mình là Yên Lẫm (cha Yên Trì). Yên Trạch và Nghiêm Hàm đều chết, Hoàng hậu và Tố quý phi cũng xiên nhau ngủm luôn.

Cuối cùng Thái hậu đưa Yên Tuy lên ngôi vua, Yên Trì làm Nhiếp Chính vương, Thẩm Hoản mở trường lớp dạy ngỗ tác, họ sẽ phò tá vua mới vài năm rồi sau đó xem như quy ẩn (không biết có được không? hihi).

Yên Ly và Nhạc Ngưng cùng nhau về lại Kinh Châu, vốn dĩ Yên Ly đâu có thích làm Dzua. Bạch Phong và Phục Linh định ngày cưới hỏi. Happy Ending! Cảnh cuối phim, ngay bến tàu, màu sắc y phục rất đẹp, trang nhã! Tulip4

Công nhận là dàn diễn viên chính/phụ đông đảo thật. Mỗi một vụ án là một số nhân vật, mà nhan sắc chính hay phụ gì cũng không chênh nhau là bao. 

Trong đây có một người mà tôi cứ tưởng là ghê gớm lắm là Tần Diễm, huynh trưởng lo lắng cho các muội muội của Tần gia, hóa ra là cứ tàng tàng vậy mà sống suốt cả phim hihi, dòng họ Tần vẫn còn nguyên vẹn.

Phim cũng nhiều sạn lắm, hihi, và ai cũng tiếc cho Thái tử vì chỉ nhu nhược thôi chứ không đáng chết, nhưng chết thì mới kết tội Thành vương, dọn đường cho Yên Ly lên ngôi (theo ý Nghiêm Hàm).

Xong bộ này thì kế tiếp sẽ có Định Phong Ba của Túc công Vương Tinh Việt, nghe tựa lâu rồi mà vài ngày nữa mới chiếu, còn bộ này vô tình xem mà lại thấy hay. Ngao Thụy Bằng  Lý Lan Địch có nụ cười hao hao nhau, sáng rực và dễ thương. Nghe nói chàng họ Ngao cũng làm việc bao năm vất vả lắm, không biết bao nhiêu nghề linh tinh lăn tăn và một ngày nọ đi đóng quảng cáo mà vô tình từ đó lọt vào mắt xanh các đạo diễn rồi đóng phim luôn. Đúng là hay không bằng hên đó ha. Tulip4

Có rất nhiều lời thoại hay, nhạc phim cũng hay nữa, nghe nói là truyện khác phim đôi chút và đầy đủ hơn, dĩ nhiên rồi. Nhưng phải công nhận bộ phim này sao mà gia phả Yên và Tần dày đặc, nhớ không hết tên luôn. Chưa có bộ nào mà nhiều như vậy hihi.

Nhân quả, trả vay.... nhưng nếu dính đến quyền mưu là như đêm dài bất tận. Triều này xong thì triều sau lại đến, vẫn là những dấu chân lịch sử lập đi lập lại mãi thôi...


hnh
30.07.2025



[Image: screenshot-2025-07-28-002816.png]
Reply


Messages In This Thread
RE: Tản Mạn Triều Tuyết Lục - by lưu ly phố - 2025-07-31, 12:02 PM