Ngàn năm mây trắng...
#12
Làm sao để tâm bất biến giữa đời vạn biến?

Tôi tiếp tục đọc cuốn sách nhan đề Chuyển Họa Thành Phúc của sư Zopa Rinpoche để mong tìm được phuong cách ứng phó với những trở ngại, phiền toái trong cuộc đời. Tuy chưa đọc xong nhưng tôi có thể hiểu được cốt lõi của phương pháp này của PG, cụ thể là Mật Tông (thật ra cũng là một chi nhánh của Bắc Tông mà thôi) mà tác giả gọi là pháp chuyển tâm Đại Thừa, đại khái như thế này. Sướng hay khổ thật ra tùy theo cái tâm mình. Nói cho rõ hơn, nó tùy theo cách nhìn sự việc của mình. Thí dụ một cái ly thì mình có thể thấy đó là cái ly có đầy một nửa, hoặc ngược lại, là một cái ly vơi một nửa. Do đó, trước các sự rắc rối, mình đổi cách nhìn, không coi chúng là rắc rối mà coi là tốt, có ích, và thậm chí còn coi là cần thiết cho việc tu tập tiến tới đạt giác ngộ. Nhưng vấn đề là làm thế nào mà chúng ta có thể coi những sự phiền toái là tốt dẹp, có ích được. Lấy một hí dụ cụ thể như bản thân tôi đang bị cảm, bị nghẹt/sổ mũi, ho hen rồi dĩ nhiên phải tốn tiền mua thuốc...  thì nó tốt chỗ nào? Nó có ích gì cho tôi ? Chịu. Nhìn về phía Ki-Tô giáo, hay cụ thể là Công Giáo thì nó có cách đối phó khác. Nhìn chung thì cũng là chuyển cách nhìn nhưng cụ thể thì hơi khác.  Đó là phải chấp nhận chúng coi như thánh ý của Chúa. Con đường tu đạo của KTG là con đường vác thập giá lên đồi Golgotha. Đọc tiểu sử các vị thánh CG, các ngài có mẫu số chung là yêu mến thập giá (hiểu theo nghĩa bóng là chủ yếu nhưng cũng có phần nghĩa đen). Khi trắc trở, đau khổ ập đến, thay vì buồn rầu, tìm cách trốn tránh như bao người bình thường thì các ngài không những không tìm cách chạy trốn mà còn hân hoan đón nhận chúng. Chẳng hạn tôi nhớ giai thoại về Thánh John Kim Khẩu, Giám Mục tử đạo, khi bị nhà cầm quyền bắt bớ, ngài nói: "Nếu các ông bắt tôi bỏ tù thì tôi đuoicự chịu khổ vì Chúa. Nếu các ông chặt đầu tôi thì tôi được về hưởng thánh nhan Chúa.".  Nhưng rất tiếc là tôi đã không còn đức tin CG, có thể tương lai xa hay gần sẽ tìm lại đức tin. Có thể có, có thể chẳng bao giờ, nào ai biết được tuong lai.
Bạch vân thiên tải không du du
[-] The following 2 users Like TNNA's post:
  • dulan, TanThu
Reply


Messages In This Thread
Ngàn năm mây trắng... - by TNNA - 2022-07-19, 08:01 PM
RE: Giọt sương trên ngọn cỏ - by TNNA - 2022-08-08, 07:50 PM
RE: Giọt sương trên ngọn cỏ - by TNNA - 2022-08-12, 06:46 PM
RE: Giọt sương trên ngọn cỏ - by TNNA - 2022-08-13, 07:51 PM
RE: Giọt sương trên ngọn cỏ - by TNNA - 2022-08-18, 03:51 PM
RE: Giọt sương trên ngọn cỏ - by TNNA - 2022-08-20, 06:15 PM
RE: Giọt sương trên ngọn cỏ - by TNNA - 2022-08-22, 04:38 PM
RE: Giọt sương trên ngọn cỏ - by TNNA - 2022-08-22, 07:22 PM
RE: Giọt sương trên ngọn cỏ - by TNNA - 2022-08-31, 07:27 PM
RE: Giọt sương trên ngọn cỏ - by TNNA - 2022-09-04, 07:30 PM
RE: Giọt sương trên ngọn cỏ - by TNNA - 2022-12-24, 07:06 PM
RE: Giọt sương trên ngọn cỏ - by TNNA - 2023-03-10, 07:26 PM
RE: Giọt sương trên ngọn cỏ - by TNNA - 2023-08-05, 05:50 PM
RE: Giọt sương trên ngọn cỏ - by TNNA - 2023-09-01, 07:02 PM
RE: Giọt sương trên ngọn cỏ - by TNNA - 2023-09-10, 03:31 PM
RE: Giọt sương trên ngọn cỏ - by TNNA - 2023-10-07, 03:07 PM
RE: Giọt sương trên ngọn cỏ - by TNNA - 2023-10-09, 06:01 PM
RE: Giọt sương trên ngọn cỏ - by TNNA - 2023-10-14, 08:23 PM
RE: Giọt sương trên ngọn cỏ - by TNNA - 2023-10-28, 09:22 PM
RE: Giọt sương trên ngọn cỏ - by TNNA - 2023-11-05, 09:03 PM
RE: Giọt sương trên ngọn cỏ - by TNNA - 2023-11-18, 04:20 PM
RE: Giọt sương trên ngọn cỏ - by TNNA - 2023-12-03, 09:54 PM
RE: Giọt sương trên ngọn cỏ - by TNNA - 2023-12-19, 07:49 PM