Chương Trinh Học Bổng Năm Học 2020-2021.
(2021-02-26, 08:00 AM)Dan. Wrote: Cảm ơn Cỏ thiệt là nhiều.  Tulip4

Do là chỗ quen biết, không xa lạ gì, anh Đạn mạnh dạn đề nghị với bạn Cỏ một chuyện. Vì mọi việc đã kết toán xong hết rồi, em Đạt trong đợt này cũng đã được thu xếp xong phần học bổng cho 3 tháng cuối năm nay là $43, kèm một phần quà nhỏ cho đủ $50 như các em khác nên có thể nào mình dùng số tiền $100 của bạn Cỏ để dành lại để cấp cho em ấy một học bổng toàn phần trong niên học 2021-2022, dự tính bắt đầu vào đầu tháng 8 năm nay được không Cỏ?. Dĩ nhiên là cuối năm nay khi đi xét tuyển chọn lại thì em ấy phải được lên lớp 12  và có nguyện vọng học tiếp thì mới đúng tiêu chuẩn của c/t này.

Nếu được sự đồng ý của bạn, anh Đạn xin phép giữ số tiền ấy lại trong quỹ cùng với bạn Ếch, anh Anatta, Anh bạn Ẩn Danh của tui và bạn Tía Lia luôn được hông?. Riêng việc cho em Đạt biết tên (nick) vị ân nhân đã giúp em trong đợt này và cả năm học sau sẽ vẫn là cô Cỏ Xanh aka Green Grass để em ý biết, còn em Đạn thì khỏi nói rồi, bạn Cỏ có thể tự nhiên bẹo má, xoa đầu lúc nào em Đạn cũng "biết ơn" hết ah, đừng ngại.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nói chứ công việc còn dài lâu, Đạn tôi rất cần sự quan tâm, theo dõi của các bạn cùng với những góp ý thẳng thắn, vui vẻ, hòa đồng để giúp tôi không cảm thấy cô độc trên con đường mình đã chọn, biết là nhỏ bé thật nhưng sẽ thấy rất vui khi nhìn lại công việc mình đã làm và được đồng hành cùng các bạn.   Tulip4

Hông ấy tui ráng xuống xề để hát một bài gì mà có mấy câu như: "Đừng bỏ anh một mình, đừng bỏ anh một mình, trời lạnh lắm, trời lạnh lắm..." gì đó tặng các bạn được hem?. Hay muốn tui ca bài dzọng cổ Dzõ Đông Sơn Bạch Thu Hà, lúc ông Sơn ổng bị trúng tên nghe cái "pặc..." thiệt là to, ổng Á lên một tiếng rồi mới dzô dzọng cổ?.    Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Công việc thiện nguyện không hề dễ dàng, tốn nhiều tâm huyết cũng như thời gian, Cỏ xin lổi đã chậm trể. Cỏ cám ơn anh Đạn và ban tổ chức đã cho Cỏ cơ hội giúp 1 phần rất nhỏ. Tulip4

Anh em chổ thân tình, anh Đạn cho Cỏ mạnh dạn nói thẳng ý. Cỏ đã có dự định muốn bảo trợ học bổng toàn phần cho cháu Đạt học xong Trung học. Như anh Đạn nói có tấm bằng Trung học, con đường tương lai rộng mở hơn cho cháu, làm Cỏ nhớ tới câu chuyện có thật đã chạm tới trái tim của Cỏ mà Cỏ đã đăng khá lâu về 1 cháu học sinh có nên nhận số điểm bạn cháu tặng để cháu đó có cơ hội đậu lớp và ra trường Trung học. Như anh Đạn nói, cháu "phải được lên lớp 12" cũng như có ý định học xong bằng cấp Trung học. Cỏ sẽ gởi về 3 tháng cho năm nay và trọn năm sau. Nếu anh Đạn thấy có gì trở ngại hay trong việc kết toán, làm ơn cho Cỏ biết. 

Nếu tiện anh Đạn cho Cỏ 1 lời nhắn ngắn tới cháu Đạt, "Con ráng chăm ngoan học hành, học xong bằng Trung học để có cơ hội tốt hơn cho tương lai, đem lại niềm vui, sự tự hào đến cho mẹ cũng như giúp mẹ sau này".


Bee ơi, Cỏ sẽ liên lạc với Bee. Tulip4
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply


Messages In This Thread
RE: Chương Trinh Học Bổng Năm Học 2020-2021. - by Green Grass - 2021-02-26, 10:03 AM