Một chút suy nghĩ khi đi coi Paris by night
#2
(2018-09-13, 01:27 PM)nguyen Wrote: Thứ Bảy tuần rồi tui đi coi Paris by night lần đầu tiên ở Pechanga gần San Diego.

Trước khi vào chương trình có một ông Mỹ đi ra tập cho bà con vỗ tay để ghép vào video, vì khi vào chương trình bà con mình it vỗ tay qu'a. Xong màng vỗ tay tới màng cười. Làm đi làm lại cũng mất 15 phút.

Câu hỏi của tui: không biết các chương trình riêng của Mỹ có làm như vậy không . Tui biết người Mỹ họ ý thức vỗ tay trước và sau khi ca sĩ ha't.

Thì ra đều có sự sắp đặt trước hết há 

Cho dù khán giả không cười mình cũng cười khi có vài mạng kịch hay thiệt 

Hơn nữa ở những nơi ít đồng hương thì coi các trương trình Paris by night cũng thấy ấm áp, dù biết rằng không hay bằng những trươn trình trên TV 

Bên mình có vài sở chuyện  tìm người xem trương trình khi quây sống trên TV, trả tiền 7-9 euro / giờ , có khi có những trương trình ít người thích thì họ trả 12-15 euro / giờ. Đa số  là học sinh , có trương trình đố vui thì săn cơ hội đó họ còn thách thức sinh viên đang ngồi xem trương trình cùng chơi , cùng debat chính trị cùng cho điểm cho thí sinh , biến cái show sôi nổi.... Rồi khi ra về còn có quà tặng ..... 


Rồi mấy năm gần đây có trương trình nói về kiến thức được quây tại thư viện hằng tuần thứ hai Tối , sau giờ đóng cửa,  mọi người có thể ngồi nghe , phát biểu và góp ý kiến... Đó là tính cờ mình đi mướn sách mới biết thì ra trương trình mình thích coi quây tại tỉnh mình.....cơ hội học hỏi những gì mình chưa biết đến, ngồi nghe mọi người quát biểu đã thiệt  :rose4:
Reply


Messages In This Thread
RE: Một chút suy nghĩ khi đi coi Paris by night - by Chân Nguyệt - 2018-09-13, 01:53 PM