2018-09-13, 12:22 PM
(2018-09-13, 12:16 PM)quexua Wrote: Làm nhớ tới có lần đi lạc qua Hawaii ở Waikiki .. Muốn đi vô tiệm mua đồ, mà đi từ đường này qua đường kia. Đi từ khúc đầu đường tới khúc giữa , tới khúc cuối đường ... đi tới đi lui, vào tiệm nào ngó lên, cũng thấy là tiệm ABC hết ... Gọi là Tề Thiên chạy hoài không ra khỏi bàn tay Phật !! :face-with-tears-of-joy4:
bạn ở đâu mà được lạc tới Hawaii sướng vậy ?
Cái tiệm ABC nó lớn hay cái đường nó nhỏ ?
Được lạc nơi tiệm Việt Nam thì thật là hên đó, vì mình sẽ tha hồ kiếm đồ ăn
Chuyện Tề Thiên như thế nào, nghe thật tò mò, bạn kể tóm tắt được không ?
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA

