2018-08-30, 10:47 AM
"ĐAN BÀ HỄ CÓ TÊN TUỔI MỘT CHÚT, DÙ CHỈ LÀ HƯ DANH TRONG GIỚI HẠN NHỎ HẸP, CŨNG THƯỜNG DỄ MẤT THĂNG BẰNG"
có tên tuổi --- được biết đến không những bằng tên mà đến tuôỉ tác cũng được biết . một người có tên tuổi trong một lãnh vực nào đó là người mà khi đề cập đến lãnh vực đó đại đa số đều nhận ra họ
để có được tên tuổi như vậy thì họ phải có nhiều đóng góp, ảnh hưởng ... để có những đóng góp đó họ phải bỏ công sức đóng góp nhiều hơn người thường ... một khi đã bỏ công sức vào đó , họ phải cắt xén thời gian, công sức , tiền tài , hạnh phúc cá nhân .... thì hệ luỵ tất yếu là không ít thì nhiều họ phải mất thăng bằng ... ít nhứt trong thời gian đầu ,,,, cho đến khi họ thay đổi để hoà nhập vào vị thế mới , môi trường sống mới , tính cách mới .... thì họ có thể lập lại được trạng thái quân bình (cho dù miễn cưỡng và dĩ nhiên không còn như xưa)
logic trên áp dụng cho tất cả mọi người , đàn ông cũng như đàn bà .... nhưng đàn bà do yếu tố sinh lý , vai trò làm mẹ , truyền thống từ thời xa xưa cho mãi đến ngày nay (đàn ông ra ngoài kiếm cơm , đàn bà ở nhà nấu cơm và cho con bú ) cho dù ngày nay đa số trẻ bú bình nhưng .... do những yếu tố trên , đàn bà mong manh dễ vỡ hơn
theo cái nhìn về đạo ...để có tên tuổi .... thì phải dụng tâm .... tức cái tâm đã xáo trộn ... môt. khi đã xáo trộn thì tâm không quân bình ,,, kết luận ... con người mất thăng bằng - mất quân bình trong trường hợp này là lẽ dĩ nhiên
có tên tuổi --- được biết đến không những bằng tên mà đến tuôỉ tác cũng được biết . một người có tên tuổi trong một lãnh vực nào đó là người mà khi đề cập đến lãnh vực đó đại đa số đều nhận ra họ
để có được tên tuổi như vậy thì họ phải có nhiều đóng góp, ảnh hưởng ... để có những đóng góp đó họ phải bỏ công sức đóng góp nhiều hơn người thường ... một khi đã bỏ công sức vào đó , họ phải cắt xén thời gian, công sức , tiền tài , hạnh phúc cá nhân .... thì hệ luỵ tất yếu là không ít thì nhiều họ phải mất thăng bằng ... ít nhứt trong thời gian đầu ,,,, cho đến khi họ thay đổi để hoà nhập vào vị thế mới , môi trường sống mới , tính cách mới .... thì họ có thể lập lại được trạng thái quân bình (cho dù miễn cưỡng và dĩ nhiên không còn như xưa)
logic trên áp dụng cho tất cả mọi người , đàn ông cũng như đàn bà .... nhưng đàn bà do yếu tố sinh lý , vai trò làm mẹ , truyền thống từ thời xa xưa cho mãi đến ngày nay (đàn ông ra ngoài kiếm cơm , đàn bà ở nhà nấu cơm và cho con bú ) cho dù ngày nay đa số trẻ bú bình nhưng .... do những yếu tố trên , đàn bà mong manh dễ vỡ hơn
theo cái nhìn về đạo ...để có tên tuổi .... thì phải dụng tâm .... tức cái tâm đã xáo trộn ... môt. khi đã xáo trộn thì tâm không quân bình ,,, kết luận ... con người mất thăng bằng - mất quân bình trong trường hợp này là lẽ dĩ nhiên
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Buông tay bỏ lại một đời phù vân