Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hôm nay mình bàn về chữ NHẪN nhe các bạn ...
#69
(2018-08-23, 08:47 PM)Phương Vy Wrote: Rollin Rollin Cái này là anh Anatta không những hiểu lầm mà còn nói oan cho Phương Vy rồi nè. 

Làm gì có chuyện "để dợt, để mài, để dũa" anh Anatta chứ. Anh nói nghe in như là Phương Vy đang làm bộ tay chân nước cho anh Anatta dị.  Lol Lol  

Sinh hoạt trong VB lâu nay, Phương Vy biết tính anh Anatta ít nói và nghiêm lắm Phương Vy không dám đùa quá trớn đâu ạ.  Innocent

Mà Phương Vy hời hợt lắm anh Anatta ui! Thấy đâu nói đó không suy nghĩ nhiều. Lỡ nói sai, hoặc vô tình làm ai buồn sẽ xin lỗi. Chứ suy nghĩ trước khi nói sao khó quá.  Biggrin

Phương Vy thích viết hơn thích nói. Vì viết có chance để đọc lại còn edit được. Nói ra mà nói trật là xong game.  Rollin

Người ta nói đàn bà con gái khó hiểu thì không sai lắm. Khi mưa khi nắng.

Mấy chữ "mài giũa dợt" là diễn tả thêm cho vui cho sinh động thôi mà. (How are you?Biggrin )


Quote:Hay là anh Anatta cho Phương Vy nhiều chances để anh Anatta practice chữ NHẪN với Phương Vy nhé Anh Anatta đắc đạo trước rồi hoá độ cho Phương Vy ngó bộ đúng bài bản hơn đó. 

Thì anatta đã đồng ý practice chữ Nhẫn như PV đã đề nghị rồi mà. Quyết định vậy đi ha. Hay là "go ahead" (tới luôn Biggrin ).

Hay là PVy đổi ý cancelled?
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply


Messages In This Thread
RE: Hôm nay mình bàn về chữ NHẪN nhe các bạn ... - by anatta - 2018-08-24, 04:27 PM