2018-08-22, 01:40 AM
Bạn có nghe câu này "Hãy tự đốt đuốc mà đi!"
Thành thật mà nói, QX tui thường không đồng ý với câu này lắm, vì nó có tính tuyệt đối, nó có cái tính khoanh một vòng tròn chung quanh nó và đóng kín, cho nên nó thường không hoàn toàn đúng, nó là bất toàn. Dù vậy, có một điều mà QX sẽ hoàn toàn đồng ý với câu "Hãy tự đốt đuốc mà đi !" nếu cái đuốc đó là đuốc của Logic, của lý trí. Đó là cái đuốc của một scientist, hay là cái đuốc của một người detective. Đó là cái đuốc của một ánh sáng độc lập, không lệ thuộc vào bất cứ một hệ thống, trường phái hay brand name nào cả. Cho dù cái đuốc đó bất toàn, QX vẫn vui vẽ đốt lên và soi đường, cho dù mình có va vào tường vẫn vui lòng mà đi.
Khi bạn theo đạo, hãy question everything. Hãy đặt lại câu hỏi trên mọi vấn đề. Nhất là khi bạn muốn được cứu độ hay đắc ngộ. Tại sao thế?
Lý do cũng giống như bạn làm business. Khi bạn làm business thì sao? Nếu bạn muốn sang một cái tiệm, trước khi bạn muốn bỏ tiền, thời giờ, và công sức ra để đầu tư. Bạn cần phải question cái business đó về mọi mặt, đúng không? Nào là nó có hợp thời hay không? Nó có in High Demand hay không? Có nhiều người mua không? Vị trí location có tốt hay không, số lượng khách và traffic đi ngang có đông hay không? Thu nhập hàng tháng có vững vàng hay không? Tiền lời có rõ ràng hay không?
Sau khi bạn question hết những yếu tố trên thì bạn mới quyết định là có nên invest hay không, và bạn phải biết mỗi tháng bạn thu vào được bao nhiêu?
Khi bạn muốn được đắc ngộ hay cứu độ ngay trong kiếp này cũng thế. Trước khi bạn bỏ cả đời, hay thời giờ, công sức, nổ lực và tiền bạc để tu trì. Cần phải question cái pháp mà bạn theo nó có đúng hay không? Có proven là làm được hay không? Đã có bao nhiêu người làm được và bạn thấy được trong thời gian bạn còn sống? Có gì để chứng minh ngoài những kinh sách, lý thuyết?
Các câu hỏi chính là phương pháp thực hành có đưa lại kết quả cho bạn ngay trong đời này hay không? Nếu không thực hành được hoặc không thấy kết quả thì phải hỏi tại sao không có kết quả hay không thực hành được?!
Vì cái cốt lõi là bạn phải có profit, có kết quả. Đó là căn bản của business.
Người tu không phải vì lý thuyết hay, lời nói nghe bùi tai và đẹp ý, hay là dẫn đi lẫn quẩn mà không thấy tới .... Cũng giống như kỹ thuật nấu gạo thành cơm mà thôi, điều quan trọng là làm sao để nấu gạo thành cơm, chứ không quan trọng ở chổ nấu bằng nồi nào.
Thành thật mà nói, QX tui thường không đồng ý với câu này lắm, vì nó có tính tuyệt đối, nó có cái tính khoanh một vòng tròn chung quanh nó và đóng kín, cho nên nó thường không hoàn toàn đúng, nó là bất toàn. Dù vậy, có một điều mà QX sẽ hoàn toàn đồng ý với câu "Hãy tự đốt đuốc mà đi !" nếu cái đuốc đó là đuốc của Logic, của lý trí. Đó là cái đuốc của một scientist, hay là cái đuốc của một người detective. Đó là cái đuốc của một ánh sáng độc lập, không lệ thuộc vào bất cứ một hệ thống, trường phái hay brand name nào cả. Cho dù cái đuốc đó bất toàn, QX vẫn vui vẽ đốt lên và soi đường, cho dù mình có va vào tường vẫn vui lòng mà đi.
Khi bạn theo đạo, hãy question everything. Hãy đặt lại câu hỏi trên mọi vấn đề. Nhất là khi bạn muốn được cứu độ hay đắc ngộ. Tại sao thế?
Lý do cũng giống như bạn làm business. Khi bạn làm business thì sao? Nếu bạn muốn sang một cái tiệm, trước khi bạn muốn bỏ tiền, thời giờ, và công sức ra để đầu tư. Bạn cần phải question cái business đó về mọi mặt, đúng không? Nào là nó có hợp thời hay không? Nó có in High Demand hay không? Có nhiều người mua không? Vị trí location có tốt hay không, số lượng khách và traffic đi ngang có đông hay không? Thu nhập hàng tháng có vững vàng hay không? Tiền lời có rõ ràng hay không?
Sau khi bạn question hết những yếu tố trên thì bạn mới quyết định là có nên invest hay không, và bạn phải biết mỗi tháng bạn thu vào được bao nhiêu?
Khi bạn muốn được đắc ngộ hay cứu độ ngay trong kiếp này cũng thế. Trước khi bạn bỏ cả đời, hay thời giờ, công sức, nổ lực và tiền bạc để tu trì. Cần phải question cái pháp mà bạn theo nó có đúng hay không? Có proven là làm được hay không? Đã có bao nhiêu người làm được và bạn thấy được trong thời gian bạn còn sống? Có gì để chứng minh ngoài những kinh sách, lý thuyết?
Các câu hỏi chính là phương pháp thực hành có đưa lại kết quả cho bạn ngay trong đời này hay không? Nếu không thực hành được hoặc không thấy kết quả thì phải hỏi tại sao không có kết quả hay không thực hành được?!
Vì cái cốt lõi là bạn phải có profit, có kết quả. Đó là căn bản của business.
Người tu không phải vì lý thuyết hay, lời nói nghe bùi tai và đẹp ý, hay là dẫn đi lẫn quẩn mà không thấy tới .... Cũng giống như kỹ thuật nấu gạo thành cơm mà thôi, điều quan trọng là làm sao để nấu gạo thành cơm, chứ không quan trọng ở chổ nấu bằng nồi nào.