2018-08-18, 02:02 PM
Quote: By: Phương Vy
-----------------------------------------
Hi chị Bella aka chị Vân Nương!![]()
Phương Vy đi mission nên vắng mặt 1 tháng. Cảm ơn chị đã nhớ Phương Vy và thích nghe Phương Vy hát.
Trong thread Nhạc Yêu Cầu, nếu chị thích bài nào chị vào đó yêu cầu nhé. Phương Vy hoặc sis SugarBabe sẽ hát tặng chị.
Mr. Vâng thích đùa lắm chị ạ. Chị nói người nhớ em nhất là him thì em chỉ biết cảm ơn thôi chứ hỏng dám tin gì mấy. Tin him có ngày bể tim đó. :lol He kêu em là "cái bà Phương Vy kia", em còn ghim trong bụng đây này.![]()
Vụ yêu quái em nói đùa đấy chị, em tưởng chị nói vui vui yêu đương là yêu quái đó chứ. Ai dè ... nghe chị định nghĩa em sợ qué. Em thích làm bà sơ hơn hihihi...
Chị Bella một ngày Saturday vui vẻ nha chị. Em rất vui nói chuyện cùng chị ở đây.
Phương Vy ơi, thể theo lời mời của em nên chị vô đây để "làm quen" với mọi người nè

Giọng em hát rất nhẹ nhàng và còn rất ngọt ngào nữa nên chị yêu cầu em hát bài "Mùa Thu Cho Em" được không? Bài hát đó có rất nhiều kỷ niệm đẹp đối với chị vì "anh ấy" đã hát cho chị nghe lúc mới quen nhau đó....Anh hát thì bình thường thôi, không xuất sắc lắm nhưng chị lại rất thích....Thích tới đến đỗi chị phải tập hát cho thuộc lòng bài hát đó, rồi chị mới nhờ anh đàn còn mình thì hát để "khoe" cho anh nghe....Ai ngờ....vừa hát xong thì anh phán: Thôi, em đừng hát nữa...Em hát mà anh khó giữ nhịp để đàn theo em quá hà!...Hihihi...Thế là chị giận ảnh hết mấy bữa liền và từ đó chị không thèm nghĩ tới hát hò gì nữa hết đó!


