2018-08-16, 09:13 PM
(2018-08-16, 08:52 PM)DinhT Wrote: Cũng cám ơn SB đã cho anh cơ hội tỏ bày với PV qua thread này.![]()
![]()
@PV: Hồi còn in 20s, even 30s mình cũng không biết sao lúc đó "gan" thiệt, làm như không biết quê thì phải, mỗi lần đi party và sau khi lai rai vô là 1 đám ôm microphone "hét" karaokie (còn có màng chia nhau nửa bài hoặc 1-2 câu nữa chớ), giờ sao anh sợ quá ...![]()
Chào anh DinhT!

Anh kể chuyện ngày xưa thời anh còn 20s 30s rồi anh bảo đó là lời anh tỏ bày với Phương Vy. Mèn đét! Phương Vy không hiểu chi mô răng rứa.


Mà xong rồi sao anh? Anh sợ quá thì sao ạ? Bài hát "Mười Năm Tình Cũ" của anh đâu?


Phương Vy tính cứu bồ cho anh, bảo là để Phương Vy hát thế mà thôi "No" đổi ý rồi. Vì lý do anh kể chuyện khó hiểu, phạt anh hát thêm hai bài nữa. Vị chi là ba bài anh mắc nợ Phương Vy đó nghe!

Live in harmony with one another. Romans 12:16