2018-08-07, 09:11 AM
(2018-08-05, 04:56 PM)guest1221 Wrote: very nice , tấm ảnh này Sophie chụp đó huh ? perfect timing, lighting và angle . Hình hoàng hôn có vẻ lãng mạn hơn hình bình minh vì hoàng hôn có thêm màu tím trong đó . Nét thú vị trong cuộc đời anh là được ra biển in the morning hay late afternoon , hưởng thụ sự an bình của biển và hít thở vào người sự thanh khiết của gió . Những cơn sóng vỗ bờ, khi to , lúc nhỏ , đây chỉ là tiếng động của không gian ( it is just noise ) . Không để làm phiền trí óc và tâm trạng mình ....... hơi philosophy 1 tí , chắc Sophie cũng hiểu ý anh rồi ....
Một trong những bải biển êm ả mà anh đã đi qua là khu Amalfi Coast của Italy , không gian thật yên tĩnh, bình yên , với tiếng hải âu gọi bạn. Sophie có đi qua đây chưa ?
oh , bánh bông lan kg được ngon cho lắm .... với lại anh hảo ngọt , lúc gần đây , thích ăn bánh bông lan lá dứa![]()
trưa nay , đi ăn ở restaurant mà dân ngọai quốc ăn nhiều , món Carne Asada có tortillas, avacado, ensalada (salad) , grill beef , rice, cheese, lemon, và bean . The cut of beef is marinated in sour orange juice, salt, pepper and spices, and then grilled. Ở xứ này , món chính gì cũng có rice và bean![]()
![]()
Nét thơ mộng và trầm lặng của bình minh pha lẫn tính chất lãng mạn và quyến rủ của hoàng hôn sẽ làm rung động lòng người…trong đó chắc có anh Khoa.

Sophie đến Italy cũng nhiều lần rồi nhưng chưa có dịp ghé qua Amalfi Coast. Em dự định lần sau qua Ý em sẽ đi Capri. Anh có bao giờ đến đó chưa?
Có vẻ anh Khoa không hảo món ăn local ở đó cho mấy … cũng không trách anh được.

"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."