Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Anh Quê và các bạn giải thích dùm ...
#16
(2018-01-20, 03:38 AM)quexua Wrote: Anh Điếc ơi, quexua có đọc câu hỏi của anh nhưng không dám trả lời trước đây  ... bời vì sao?

Bởi dì không bít thì thôi ....?  Bít dồi mà không làm được thì tội lại còn nặng hơn là không biêếết ...

Cho nên quexua nghe xong cũng rùn mình sợ lắm ... không dám thắc mắc đâu ...

Bít rồi thì bây giờ chỉ còn nước ... đọc kinh Vực Sâu .. mỗi ngày ...

"Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con,

Nếu Chúa bắt tội nào ai rỗi được..."

Anh Điếc có đọc kinh này không?

Ráng đọc nhiều nhiều vào nhé ... quexua cũng ráng đọc đây ...

Cheer Innocent

Chào các bạn,

Quê Xưa viết post trên cốt ý chỉ để tâm sự với anh Điếc rằng mình cũng có suy nghĩ giống anh Điếc, và nói chứ cám ơn anh đã đặt ra câu hỏi hay để mình học hỏi thêm.

QX hoàn toàn không có ý bác bỏ sự giải thích của anh SHV, mà ngược lại tán thành và chỉ nói phụ họa thêm vào thôi.

Bởi thế, mới thấy cái khó của ý tưởng, giống như lưởi dao nó chỉ nhọn một đầu :dagger-knife:  .  Khi mình nhắm vào một đầu hay một hướng thì nhiều khi chung quanh nó hay ở những chiều hướng khác lại không nhọn, nghĩa là mình không thấy trọn vẹn hết mọi khía cạnh được.

Hello
Reply


Messages In This Thread
RE: Anh Quê và các bạn giải thích dùm ... - by quexua - 2018-01-20, 10:57 AM