2018-07-22, 01:59 PM
(2018-07-21, 12:55 PM)DesertFlower Wrote: Chị cũng thấy tội quá![]()
Nghiệp kiếp trước thì mình không control được nhưng control được kiếp này và kiếp sau![]()
Chị còn để lại 2 con nữa mới khổ đó quexua
Tại sao chị không nghĩ mà thương cho hai con ?![]()
Đúng rồi chị, giải quyết được nổi khổ dứt thời thôi
Chị này là một người QX cảm thấy hơi khó hiểu.
Nhưng theo QX hiểu thì có lẻ chuyện này là một chuyện tình oan trái.
Câu hỏi của QX là tại sao chị này lại lấy ông chồng trong gia đình này?
Hồi xưa, có lẻ chị cũng biết rằng gia đình chồng có 2 người em thiểu năng, và như thế là gia đình này cũng có nhiều điềm cho thắy có vấn đề về genes, về cách sống, có thể dysfunctional, hoặc bất thường. Có thể chị cũng thấy điều này ở chính người chồng hay là người yêu của chị lúc đó nữa. Câu hỏi là tại sao chị lại chọn lấy anh này? Chị tội nghiệp chăng? Chị có biết rằng lấy anh này là chị phải gánh vác nhiều trách nhiệm, sẽ bị khổ thân?
Có thể lúc đó tình yêu làm cho chị không nhìn thấy những khó khăn. Hoặc là hoàn cảnh chị khổ từ nhỏ đến lớn quen rồi? Có thể chị cảm thấy tội nghiệp cho gia đình anh chồng và muốn giúp cho anh này chăng?
Không hiểu lúc đó hoàn cảnh như thế nào? Nhưng qx nhận thấy rằng có lẻ chị này phải một mình gánh vác hết, mọi người trong nhà chồng có lẻ không giúp được nhiều nên chị cảm thấy mệt mỏi qua thời gian dài mấy chục năm phải gánh vác như thế để nuôi gia dình. Có lẻ chi cảm thấy bị tuổi thân vì gia dình khác ông chồng đi làm hay lo chạy kiếm mối làm ăn để nuôi gia dình, nuôi vợ con. Còn chị thì ngược lại, phải lo nuôi chồng con.
Thêm vào hoàn cảnh nghiệt ngã, những cái khổ và khó khăn nó cứ dồn tới mà không có cái break, giống như mình thường nói bên nây, khổ cũng phải có break chứ, cho trúng sô hay có ai giúp gì đó.
Nhưng chị này thì khổ quá, không được nghĩ mệt gì cả. Nên sau cùng chị cũng chọn lấy cái chết trong sự uất hận. Thông thường nhìn cách chọn cái chết của một người, mình biết tâm trạng của người đó, lấy thí dụ như uông thuốc độc, uống thước ngủ, treo cổ, nhảy cầu, nhảy lầu, overdose, v.v ... nhưng chọn cách tẩm xăng tự thiêu là cách rất là dữ tợn, chứng tỏ một sự uất ức, bùng cháy, nóng bỏng, ... đây là cách chọn cái chết để phản đối, giống như mấy nhà sư tự thiêu, lại còn chết dưới cây bồ đề và dán giấy để lại nữa ... Nên qx nghĩ rằng chị này có nhiều uất ức mà không giải quyết được ....
