Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Căn Nhà Trên Cát ... của Quê ...
#64
(2018-07-19, 06:20 PM)Cá hồi Wrote: Nếu tui cho bác biết khúc, đoạn nào trong sách nào thì còn gì thú vui để học hỏi? Nhưng tui cho bạn vài mối là từ Cựu Ước và từ một tiên tri.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

À ra là thế. Cám ơn bác, thường thường tui học một câu Kinh Thánh lâu lắm. Có câu học phải mất vài tháng, có câu học phải mất vài năm, hoặc có khi gần 10 năm mới hiểu một câu.

Cũng may câu này đọc thỉ hiểu ngay, hoặc là tui nghĩ vậy. Để từ từ tui tìm xem ở đâu? Nhưng hiện tại thì chưa tìm thấy, hì.

Innocent
Reply


Messages In This Thread
RE: Căn Nhà Trên Cát ... của Quê ... - by Nhỏ Lan - 2018-01-10, 01:01 AM
RE: Căn Nhà Trên Cát ... của Quê ... - by Nhỏ Lan - 2018-01-10, 11:57 AM
RE: Căn Nhà Trên Cát ... của Quê ... - by quexua - 2018-07-19, 10:56 PM