xin chào Quý Vị.
không biết tại sao mà lúc nhỏ, mình ngồi vào bàn tiệc chung với mọi người thì mình ăn rất ít, từ tốn. Mình biết là vì mình mắc cỡ.
không biết tại sao lớn rồi thì ngồi vào bàn ăn tỉnh bơ, ăn cho nhều, không còn biết mắc cỡ nữa.
như vậy có bình thường không? hay là già rồi sinh tật?
hi
hi
hi
không biết tại sao mà lúc nhỏ, mình ngồi vào bàn tiệc chung với mọi người thì mình ăn rất ít, từ tốn. Mình biết là vì mình mắc cỡ.
không biết tại sao lớn rồi thì ngồi vào bàn ăn tỉnh bơ, ăn cho nhều, không còn biết mắc cỡ nữa.
như vậy có bình thường không? hay là già rồi sinh tật?
hi
hi
hi
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha

