2018-07-03, 11:41 AM
XÍ XỌN ĐI THIỀN VIPASSANA
Bảo tháp dưới hoàng hôn. Đẹp hông? :)
Cánh hoa bên con đường từ nhà ăn đến Meditation Hall. :)
Con đường dốc lên Meditation Hall. Con đường rất là dài á. Đi chắc mất 10 phút á. Ăn trưa
xong, XX trở về phòng của mình thì bị đói meo trở lại á.

Nhưng ban đêm thì đẹp lắm. Hai bên rừng hoang vu, sao lấp lánh đầy trời. Đêm nào có trăng
thì sáng rực á. Còn con đường tự nhiên lấp lánh sỏi đá như có ánh vàng và hạt kim cương trải
dzị. :rose4: :)
Con đường tuy dài thiệt, nhưng những thiền sinh lớn tuổi, bị đau chân hoặc đi hổng nỗi thì đừng có lo á vì họ có thể request Center manager chở lên chở xuống bằng xe goft này á. Trong trung tâm có chắc cũng 4 năm chiếc á. lol Có một lần, XX làm Assistant Manager, lái chiếc này 4Am in the morning chạy lên chạy xuống để chở các thiền sinh đến meditation hall hoặc về phòng của họ, hay đến phòng ăn á, hoặc chở họ đến gặp Thiền Sư sau giờ ăn thỉnh pháp á. :)
Có môt lần nhóm thiền sinh Miến Điện tặng một chiếc lớn hơn chắc cũng chở được 7-8 người một lần. Nhưng XX chưa chạy chiếc đó bao giờ á. Thích chiếc nhỏ này hơn á. :)
Chiếc xe này còn có công dụng là chở hành lý cho thiền sinh khi họ mới đến hoặc lúc xong khóa thiền ra parking á. :)
Hoa rừng nữa nè. :)
Hoa rừng ven hồ. Trung tâm Vipassana mùa hè, hoa nở quá trời luôn á. Có nhiều chú bướm nho nhỏ bay lượn nữa á. :)
Con đường ven hồ (chỉ có bên nữ Thiền Sinh thôi á). XX hay đi kinh hành sau giờ ăn sáng hoặc sau giờ ăn trưa. Nhiều cây cối nên khá mát mẻ á. :)
Hồ nước bên khu thiền sinh nữ. Sáng sớm có sương lãng đãng đẹp ghê hồn á. Cảnh rừng thanh tịnh nhưng ếch nhái, cóc buổi sáng kêu la ỏm tỏi luôn á;
![[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]](http://www.sherv.net/cm/emo/valentine/with-love-smiley-emoticon.gif)