2018-06-28, 12:00 PM
Ở chỗ DF có một ông, nhất định không đi làm, thích làm homeless, nhưng rất có phong cách, quần áo tươm tất, gia tài là một hộp đồ trên tay, và cái balo đeo sau lưng, mỗi ngày ông đi bộ 10 miles, xin đồ ăn, xong vô bưu điện nằm ngủ những lúc thời tiết lạnh
DF hay ghé bưu điện vào khoảng 8 giờ sáng, DF sợ lắm
Sau này ông biết, nên ông cuốn gói đi trước 8 am
Nói chung họ lựa chọn cách sống đó, mà họ vui thì cứ để vậy
DF hay ghé bưu điện vào khoảng 8 giờ sáng, DF sợ lắm
Sau này ông biết, nên ông cuốn gói đi trước 8 am
Nói chung họ lựa chọn cách sống đó, mà họ vui thì cứ để vậy
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA