2018-06-22, 01:30 PM
(2018-06-22, 01:06 PM)DesertFlower Wrote: DF thấy lúc bên VF lận, CN nấu nhiều món ngon, lạ, hấp dẫn
Thì nào giờ cũng vậy thôi, có sở làm yêu cầu mình làm luch ... Đi siêu thị thấy rau cải gì on sale thi mua rồi làm đại thôi, coi vậy chớ hồi hộp lắm nhen mà họ có biết nổi khổ của mình đâu, hãng thì hà tiện nữa, lắm lúc mình bỏ tiền mua thêm rau cho nó ngon , bếp chỉ có microwave thôi... làm hỏng xong thành món ngon , bị chê là mất job á
Nhờ vậy mà đồng nghiệp thích mình, từ ngày có C N lảnh job này thay thế , ai cũng trông ngóng tuần này có gì mới lạ .. Không tuần nào giống tuần nào hết


Trời ơi làm bếp dỏm hỏng dễ đâu

CN nghĩ làm ai cũng rầu hết, họ biết chuyện gì sẽ xảy ra , toàn là dân profs không hà, sau này công ty đó phải mướn catering giao hàng , giá mắc,mọi người than .. Lúc đó mới biết ai thật lòng giúp công ty vô điều kiện